Theo chân đoàn làm phim Kong: Skull Island...

Nếu như khán giả trong nước đang rất nóng lòng mong chờ ngày bộ phim bom tấn Kong: Skull Island được công chiếu (dự kiến 10-3-2017) thì với nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Đỗ Khánh Giang (công tác ở Báo Quảng Ninh) điều này chất chứa nhiều cảm xúc đặc biệt. Nói vậy bởi, anh là nhà báo duy nhất được đạo diễn bộ phim nhờ tư vấn, mời đi khảo sát các cảnh quay trên Vịnh Hạ Long.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts (áo đỏ) chụp ảnh lưu niệm cùng nhà báo - NSNA Đỗ Kháng Giang. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts (áo đỏ) chụp ảnh lưu niệm cùng nhà báo - NSNA Đỗ Kháng Giang. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Khán giả Việt Nam đã biết đến các bộ phim kinh dị - viễn tưởng - phiêu lưu về vua khỉ Kong (bản gốc năm 1933 và bản năm 2005, kịch bản gốc dựa trên ý tưởng của Merian C. Cooper và Edgar Wallace). Kong: Skull Island là phiên bản phim tiếp theo về vua khỉ Kong. Trong phim này, Việt Nam là một trong 3 bối cảnh chính của phim (cùng Australia và đảo Hawaii). Tác phẩm do đạo diễn Jordan Vogt-Roberts thực hiện, có ngân sách gần 190 triệu USD.

Phim được bấm máy từ tháng 10-2015 và kết thúc ghi hình vào cuối tháng 3-2016. Ở Việt Nam, sau khi ghi hình ở Quảng Bình, Ninh Bình, đoàn làm phim đến TP Hạ Long. Sau khi khảo sát, đoàn làm phim tiến hành các cảnh quay trên Vịnh Hạ Long.

Chia sẻ cùng đồng nghiệp trong một quán cà phê cạnh nhà mình vào một sáng cuối năm, nhà báo - NSNA Đỗ Khánh Giang kể: Từ trước đó khoảng nửa tháng, mình đã nhận được thư mời của đoàn làm phim. Trong thư, họ đề nghị mình tư vấn và tham gia khảo sát cảnh đẹp trên Vịnh Hạ Long để làm phim Kong: Skull Island. Trước khi đến Hạ Long, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts thông qua người phiên dịch đã nhắc lại lời mời và đề nghị mình tư vấn trước cho họ đường đi lối lại và những điểm có cảnh đẹp trên Vịnh Hạ Long để đoàn làm phim lên kế hoạch khảo sát. Họ cũng thông báo cụ thể lịch trình của đoàn ở Hạ Long. Theo đó, chiều 15-3, đoàn đến Hạ Long để ổn định chỗ ăn nghỉ. Ngày 16-3, đoàn khảo sát lần cuối và bấm máy vào ngày 17-3.

Như đã hẹn từ trước, đầu giờ chiều 16-3, Đỗ Khánh Giang có mặt tại Tuần Châu để cùng đoàn làm phim đi khảo sát trên Vịnh Hạ Long. Nhà báo - NSNA Khánh Giang kể tiếp: Dù các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về sự bảo mật của đoàn trong quá trình tác nghiệp, nhưng mình vẫn không nghĩ là họ lại cẩn thận đến vậy. Ở đây, có đến ba vòng bảo vệ, gồm: Bảo vệ của Tuần Châu ở khách sạn, vòng bảo vệ của lực lượng công an và cuối cùng là vệ sĩ của đoàn làm phim.

Khu vực hòn Cọc Chèo được đoàn chọn làm địa điểm để quay một số cảnh cho phim trên Vịnh Hạ Long. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Khu vực hòn Cọc Chèo được đoàn chọn làm địa điểm để quay một số cảnh cho phim trên Vịnh Hạ Long. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Dù mình đến khá sớm nhưng trước đó đã có rất đông phóng viên có mặt tại Tuần Châu. Không phóng viên nào được vào bên trong, nên khi biết mình được vào vì là khách mời của đoàn làm phim, rất đông phóng viên đã đề nghị xin, mua ảnh về sự kiện này. Do đã cam kết với đoàn làm phim nên mình đều phải từ chối. Không ai được mang máy ảnh đi theo và không được dùng điện thoại để chụp hình trong quá trình khảo sát, quay phim nhưng rất may mình được là trường hợp ngoại lệ. Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đã đồng ý với đề nghị của mình, về việc được mang máy ảnh đi cùng đoàn để tác nghiệp. Rồi chính đạo diễn đã đề nghị mình chụp ảnh lưu niệm cùng và hỏi mình về công việc chụp ảnh. Ông ấy nghiêm túc trong công việc nhưng cũng rất chân tình, cởi mở. Ông ấy cũng rất vui khi được mình tặng một cuốn sách ảnh về Vịnh Hạ Long.

Chiều hôm ấy, sau khi khảo sát, đoàn quyết định chuyển phim trường từ khu vực Ba Hang sang khu hòn Cọc Chèo vì ở đây cảnh rất tuyệt với những áng vịnh đẹp vô cùng và các vách đá dựng đứng...

Rất tiếc là hôm sau mình không đi được với đoàn làm phim vì phải đi làm ảnh tin cho sự kiện một đồng chí lãnh đạo của Đảng đến thăm và làm việc ở Quảng Ninh theo sự phân công của cơ quan. Chiều hôm đó, làm xong việc, mình cũng sang Tuần Châu để ăn tối và giao lưu với đoàn làm phim. Cảm nhận của mình là họ rất nghiêm túc, chuyên nghiệp trong công việc và chân tình, cởi mở, thân thiện trong giao tiếp.

Sau câu chuyện kể trên, nhà báo - NSNA Đỗ Khánh Giang cũng tâm sự rằng, từ duyên nghiệp với nghề ảnh đã cho anh nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều nhân vật, nhưng chắc chắn rằng, Kong: Skull Island là một dấu ấn đặc biệt không quên. Đỗ Khánh Giang rất chân thật chia sẻ: Dù đã chụp hàng trăm nghìn bức ảnh, xuất bản nhiều cuốn sách ảnh về Vịnh Hạ Long, nhận nhiều giải thưởng danh giá với các tác phẩm về Vịnh Hạ Long nhưng khi được mời làm tư vấn cho đoàn làm phim trong tư cách “công dân” Vịnh Hạ Long thì quả là một niềm tự hào lớn. Và, tôi cũng như anh, cùng hàng triệu khán giả Việt đều tin rằng, khi bộ phim bom tấn này công chiếu Hạ Long - Quảng Ninh được đón thêm một “cơ hội vàng” cho phát triển du lịch.

Ngọc Hà (ghi)

Cùng chuyên mục