Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 năm 2012 - Liên hoan thơ Châu Á Thái Bình Dương lần thứ nhất đã khép lại, nhưng đúng như tiêu đề bài diễn văn khai mạc của nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNTVN, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, hơi ấm của tình hữu nghị mà thi ca mang đến vẫn còn đọng mãi. Không ai quên được hình ảnh quốc kỳ của 27 nước tham gia được xếp thành hình tròn, tượng trưng cho trái đất, đồng thời cũng gợi sự liên tưởng đến chiếc bánh xe chở tinh thần thi ca đi khắp thế giới, mà điểm khởi hành của chiếc “xe thi ca” ấy là từ chân núi Bài Thơ (thành phố Hạ Long) và hành trang thơ đầu tiên xếp lên “xe thi ca” là bài thơ của Hoàng đế - Thi sĩ Lê Thánh Tông trong buổi sáng ngày 2-2-2012. Đây là lần đầu tiên có sự tụ hội đông đảo nhà thơ tiêu biểu của 24 quốc gia kính cẩn dâng hương trước bài thơ cổ dưới chân núi Bài Thơ.
Nhà thơ, Tiến sĩ Sukrita Kumar (Ấn Độ) đứng lặng lẽ rất lâu bên mâm ngũ quả và lư hương. Niềm xúc động của nhà thơ dâng trào. Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, một trong những dịch giả thơ hàng đầu Việt Nam hiện nay, cho biết:
- Các nhà thơ quốc tế dự lễ dâng hương hôm nay đều là những nhà thơ tiêu biểu đương đại của các quốc gia. Họ đều rất ngạc nhiên khi chứng kiến lễ dâng hương mang bản sắc văn hoá riêng, rất đặc biệt này.
Và khi một nhà thơ Quảng Ninh có vẻ áy náy vì đây là khu vực công trường nên lối đi còn gập ghềnh quá, thì nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai nói ngày:
- Đường đến với thi ca chưa bao giờ bằng phẳng cả. Anh thử tưởng tượng cách đây hơn 500 năm, để khắc thơ trên núi Bài Thơ, nhà vua chắc chắn phải trải qua gập ghềnh như thế nào mới có Di sản kỳ diệu hôm nay!
Nhà thơ Sim Vanna, Phó Chủ tịch Quốc hội Campuchia, lần đầu tiên được hưởng mưa xuân phủ mờ núi Bài Thơ, giăng mờ Vịnh Hạ Long và nhẹ rơi trên mái tóc, xúc động nói:
- Tôi có cảm giác mưa xuân dường như đã làm cho nước Vịnh Hạ Long dâng lên một ít!
Sau lễ dâng hương, nhà thơ - giáo sư - dịch giả Chúc Ngưỡng Tu (Trung Quốc) nhận xét:
- Việt Nam là đất nước nên thơ, con người Việt Nam là con người của thi ca.
Nữ nhà thơ - giáo sư- tiến sĩ Marj Orie Evasco (Philipines) thì nói:
- Thơ ca tạo nên ngôi nhà hoà bình. Làm thơ chính là cách để chúng ta bước vào ngôi nhà ấy!
Nhà thơ - giáo sư Hoàng Hoa Hiên (Học viện Ly Giang - Trung Quốc) bày tỏ mong muốn năm 2013, Lễ hội thơ Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại quê hương của Lý Bạch, Đỗ Phủ. Nhưng nhà thơ (và cũng là đại sứ Israel tại Việt Nam) Amnon Efret cũng mong muốn:
- Lễ hội thơ Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 2 sẽ tổ chức tại Israel...
Ngay trong ngày 2-2-2012, nhà thơ Oleg Bavykin (Liên bang Nga) trân trọng mời 5 nhà văn, nhà thơ Quảng Ninh đến Liên bang Nga trong mùa hè năm nay. Phó giáo sư - tiến sĩ Phạm Minh Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, thân mến mời 10 nhà thơ Liên bang Nga tới Quảng Ninh trong năm nay vào bất kỳ thời gian nào thích hợp.
Nhà thơ Sim Vana, Phó Chủ tịch Quốc hội Campuchia cũng tha thiết mời các nhà văn, nhà thơ Quảng Ninh sớm đến Xiêm Riệp…
Đại diện đại sứ quán Ấn Độ V.P.Singh second secretan tin cậy nhờ nhà văn Lê Toán chuyển tới lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thông tin: - Năm 2012, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ sẽ sắp xếp cho Quảng Ninh lớp học chương trình công nghệ cao tại Ấn Độ về công tác quản lý lĩnh vực xã hội…
Vậy là bánh xe thi ca từ bên Vịnh Hạ Long lăn trong mưa xuân đi khắp toàn cầu. Nhà thơ xinh đẹp Anna Reteyrum, cây bút Vàng năm 2009, 2011, Giám đốc Nhà xuất bản Hronograf, nói lời chia tay bên bờ Vịnh Hạ Long:
Tôi từng nghĩ đến Vịnh Hạ Long, hôm nay Chúa đã đưa tôi tới đây. Tới đây thì tôi mới biết có Lễ dâng hương thi ca và Chúa đã cho tôi sự ngạc nhiên này…
Lê Toán (Hội VHNT Quảng Ninh)