Thợ mỏ Khe Chàm hôm nay

Ăn cái tết dương lịch thật giản dị và nghỉ ngơi một hai ngày, thợ mỏ Khe Chàm thở phào nhẹ nhõm nhìn lại một năm làm việc của mình và tiếp tục chuẩn bị cho năm 2007 và tương lai. Nếu nhìn lại sau thêm một thập kỷ nữa thì đây quả là một năm phấn đấu vất vả song đầy thành tựu đáng tự hào, một bước dài về nâng cao đời sống, đổi mới công nghệ, về những công trình đẹp đẽ và hiện đại mọc lên do chính bàn tay khối óc của những người thợ mỏ Khe Chàm.

Thợ mỏ Khe Chàm hôm nay ảnh 1

Máy khấu than - Công nghệ mới khai thác than hầm lò của Công ty Than Khe Chàm.ảnh: Đỗ Khánh

Trời cuối năm lạnh giá hết đợt gió mùa này đến đợt gió mùa khác, những hàng cây trút những lá vàng trơ trọi để chuẩn bị đón một mùa xuân mới, gió bụi và nắng… tất cả không ngăn được bước chân những người thợ hàng ngày trên tầng, trong hầm mỏ vào ca sản xuất than. Công việc thật bình thường nhưng vô cùng ý nghĩa là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc. Cứ nhìn con đường lên mỏ tấp nập những chuyến xe vào ca, xe chở than đi bến, xa xa thấp thoáng những máy sàng, máy gạt, bãi than, những ngôi nhà cao tầng của thợ mỏ Khe Chàm đủ hiểu đây là một vùng đất công nghiệp thật trù phú. Trên chuyến xe lên mỏ vào một buổi chiều ca hai, tôi thấy đa phần công nhân là các thanh niên trẻ, nét mặt rạng rỡ đầy tự tin, thi thoảng lại thấy tiếng chuông điện thoại di động reo lên nói chuyện vui vẻ. Đúng là thời buổi thông tin! Thợ lò trẻ Trần Đăng Tuân, quê Hải Dương, mới được về làm việc tại Công ty Than Khe Chàm được hai năm cho biết: công trường anh làm là một lò chợ cơ giới hoá đồng bộ - anh nói vui bây giờ không có “tiếng mìn nổ như tiếng súng công đồn…” mà nghệ sỹ ND Quang Thọ thường hát nữa. Anh vinh dự là thế hệ thợ lò bấm nút. Kỹ sư Nguyễn Trọng Hoà, Bí thư Đảng bộ Công ty, người đã từng nhiều năm làm Quản đốc lăn lộn với các đường lò của Công ty cho biết: Năm 2006 Công ty đều đạt và vượt các chỉ tiêu của Tập đoàn giao. Than SX đạt 985.000 tấn, vượt 8% kế hoạch. Đào 17,5 km  đường lò, vượt 22% kế hoạch. Than tiêu thụ tổng số 929.000 tấn, đạt doanh thu 395 tỷ đồng; thu nhập bình quân CBCN đạt 4 triệu đồng/người/tháng, trong đó công nhân lò thu nhập bình quân đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng, cá biệt một bộ phận đã có thu nhập cao từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Cán bộ công nhân luôn có việc làm, thu nhập ổn định, tư tưởng phấn khởi yên tâm công tác.

Đi trên chiếc toa xe chở công nhân từ cửa lò mức +32 xuống làm việc tại độ sâu -225 mét so với mực nước thông thuỷ chỉ thấy ánh đèn lấp loáng và trong tiếng máy chạy ro ro, râm ran tiếng nói cười vui vẻ. Toa xe từ từ chìm vào trong đêm. Đây là đường lò giếng phụ trục tải +32 -:- -225 trong quy hoạch mở rộng diện sản xuất nâng công suất mỏ Khe Chàm I lên một triệu tấn/năm. Những sân ga, hầm chứa nước, hầm y tế, đường lò xuyên vỉa, lò dọc vỉa đang được thợ lò Khe Chàm vẽ lên dưới lòng đất sâu cao rộng. Một mai, chỉ trong năm 2008 than sẽ được kéo lên từ mức sâu này hoàn toàn bằng băng tải như bây giờ họ đang làm ở mức -100. Đó quả là những điều kỳ diệu từ thành quả lao động của con người. Đầu năm 2006 Công ty Than Khe Chàm cũng đã khởi công đào cặp giếng nghiêng trong dự án xây dựng mỏ mới Khe Chàm III với tiết diện gần 30 m2, dài trên 3km để khai thác mỏ mới này ở mức sâu -300 với công nghệ cơ giới hoá hoàn toàn, công suất 2 đến 2,5 triệu tấn/năm. Tổng giá trị đầu tư năm 2006 lên đến 63,2 tỷ đồng, trong đó giá trị đầu tư xây lắp đạt 39,9 tỷ đồng, riêng đầu tư thiết bị 17,3 tỷ đồng. Công ty đặc biệt quan tâm khâu quản lý về kỹ thuật cơ bản, xiết chặt kỷ luật lao động, công tác nghiệm thu sản phẩm. Các quy định quản lý, quản trị chi phí đều được cụ thể hoá đến tận người lao động, tạo nên động lực mới về ý thức trách nhiệm của người lao động. Do sản xuất kinh doanh hiệu quả, đời sống CBCN được cải thiện nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần. Công ty đã tổ chức tốt các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, cho toàn bộ CBCN được đi nghỉ cuối tuần. Những công nhân xuất sắc được đi tham quan trong nước và nước ngoài. Tổ chức tốt các hoạt động phong trào thể thao - văn nghệ, học tập nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, tạo điều kiện sinh hoạt tinh thần lành mạnh trong CBCN phấn khởi yên tâm gắn bó doanh nghiệp, hăng say trong LĐSX. Kỹ sư Trần Văn Cẩn, Giám đốc Công ty cho biết: Định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tới là giữ vững tốc độ tăng trưởng, phát triển than bền vững, hài hoà với môi trường và xã hội. Tăng cường nghiên cứu áp dụng các công nghệ hiện đại, giảm tổn thất tài nguyên, hình thành và vận hành có hiệu quả  cơ chế đa dạng hoá các hình thức đầu tư và sở hữu, đa dạng hoá ngành nghề đáp ứng với môi trường hội nhập để nâng cao hơn nữa đời sống, ổn định và tạo việc làm cho người lao động.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, các tổ chức đoàn thể luôn phát huy vai trò chức năng, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chủ động tham gia trong quản lý như việc phối hợp cùng chuyên môn tổ chức công tác kiểm tra giám sát thực hiện công tác an toàn BHLĐ, đảm nhận công trình việc khó. Công ty còn tổ chức quyên góp giúp đỡ các gia đình CBCN khó khăn, sửa chữa nhà, xây nhà mới, mua tặng đồ dùng sinh hoạt, ủng hộ đồng bào bão lụt, đồng bào xã Thanh Sơn - Ba Chẽ…

Trong đám cưới một anh thợ lò và cô gái đất mỏ, tôi gặp anh Hồ Ngọc Trì, nguyên là trực ca lò chợ khai thác 2 Công ty Than Khe Chàm đã nghỉ hưu sau 26 năm “chiến đấu” trong lò. Anh tâm sự: “Bây giờ công nhân Khe Chàm sướng hơn chúng tôi nhiều, làm việc thì toàn máy móc, lương cao hơn, nghỉ cuối tuần 100%, khám sức khoẻ định kỳ 2 lần/năm… Cứ dịp năm mới lãnh đạo Công ty lại tổ chức gặp mặt tặng quà CBCN đã nghỉ hưu, ôn lại những kỷ niệm về mỏ, thật là vui”.

Quả là vậy, năm nay, Công ty Than Khe Chàm vừa khánh thành một khách sạn gần 40 phòng trong một khuôn viên thật đẹp tại khu nghỉ mát Trà Cổ Móng Cái. Và giờ đây, ngay tại khu văn phòng Công ty đang được trưng lên bản đồ quy hoạch xây dựng khu vui chơi giải trí rộng hàng chục ha và xây dựng mở rộng Trạm xá chăm sóc sức khoẻ cho công nhân và nhân dân ngay tại địa bàn phường Mông Dương. Đó là những khát khao của CNVC Công ty và nhân dân trên địa bàn từ nhiều năm nay.

Những nụ đào đang hé nở, một mùa xuân mới lại về. Mùa xuân là mùa của hy vọng. Những người thợ Khe Chàm đã và đang đưa những hy vọng trở thành hiện thực.

Cùng chuyên mục