“Tiếng hát từ trái tim”

Liên hoan văn nghệ lần thứ IV do Hội Người mù Quảng Ninh tổ chức có chủ đề “Tiếng hát từ trái tim” vừa diễn ra đã thành công, được đánh giá là đặc sắc. Bởi hội diễn không chỉ gói gọn ở một vài tiết mục đơn giản mà thu hút rất nhiều hội viên tham gia với nhiều thể loại như đơn ca, song ca, tốp ca, độc tấu đàn bầu... đem đến cho khán giả hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù chỉ là hội diễn  “cây nhà lá vườn” nhưng không vì vậy mà thiếu sự đầu tư kỹ lưỡng. Trong mỗi tiết mục là cả tâm huyết của những người khiếm thị.

Ban Tổ chức trao giải cho các tiết mục xuất sắc.
Ban Tổ chức trao giải cho các tiết mục xuất sắc.

Liên hoan văn nghệ “Tiếng hát từ trái tim” là hoạt động rất thiết thực, được khởi động từ rất sớm do Trung ương Hội Người mù và Cục Văn hoá - Thông tin và Du lịch phối hợp tổ chức. Tại Quảng Ninh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Người mù tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, Hội Người mù các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập luyện rất công phu, sôi nổi, đem đến những tiết mục đặc sắc không khác gì những ca sĩ chuyên nghiệp. Ông Phạm Hữu Lượng, Trưởng Nghiệp vụ văn hoá (Sở VH-TT&DL), Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi cho biết: “Tôi đã từng tham gia làm giám khảo rất nhiều hội diễn nhưng khi làm giám khảo liên hoan này, tôi thực sự bất ngờ khi mà cả 12 đơn vị tham gia đều đầu tư rất công phu. Mỗi đơn vị đem đến một màu sắc riêng của mình. Bên cạnh đó, khâu tổ chức, các tiết mục tham gia đặc biệt là các diễn viên đều trẻ trung, xinh xắn, các giọng hát cũng được trau chuốt… Những điều đó thực sự đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người xem liên hoan này”.

Nếu nói âm nhạc xoa dịu mọi nỗi đau thì điều đó càng đúng với người mù. Những con người hằng ngày phải vật lộn với bệnh tật và cuộc sống chỉ toàn màn đêm u tối, nhưng khi họ bước lên sân khấu lại tràn trề sức sống. Tham dự buổi diễn văn nghệ của người mù, tôi vô cùng ấn tượng về nghị lực của những con người không may mắn nhưng biết vượt lên số phận. Khi tiếng hát của họ cất lên, mọi nỗi buồn đau và bất hạnh dường như lùi lại. Anh Hoàng Đức Thịnh, hội viên Hội Người mù huyện Tiên Yên, bằng chất giọng ấm áp, nền nã đã mang đến hội diễn tiết mục đơn ca “Ở hai đầu nỗi nhớ”. Hay ông Nguyễn Xuân Tình, Hội Người mù Yên Hưng, lại chuyển thể các nhạc phẩm bằng chất giọng mạnh mẽ, truyền cảm. Ông đóng góp cho Hội diễn hai tiết mục thì cả 2 tiết mục đều đạt giải cao (giải A đơn ca nam với bài “Đất nước tôi” và giải B song ca nam - nữ bài “Ánh sáng đời tôi”). Lắng nghe sự chia sẻ của ông Tình, tôi cảm thấy ẩn sau đôi mắt mờ đục là niềm tự hào, phấn khởi khi được tham dự liên hoan văn nghệ: “Tôi thực sự rất cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban, ngành đã tạo điều kiện cho chúng tôi, những người không may trong cuộc sống này, được cất cao lời ca tiếng hát, giao lưu với những người cùng cảnh ngộ ở các huyện, thị khác trong tỉnh. Tôi chỉ mong sao các cấp, các ngành sẽ quan tâm tới chúng tôi hơn nữa, sẽ có hội diễn tổ chức thường xuyên để phong trào văn hoá văn nghệ của người mù ngày càng trở nên sôi nổi”.

Có lẽ, đối với người mù khi được đứng trên sân khấu, được hát, được có người lắng nghe là niềm hạnh phúc không gì lớn hơn. Dù rằng, điều kiện hạn chế những hội diễn văn nghệ như thế này chỉ có thể tổ chức ba năm một lần để xây dựng phong trào trong cộng đồng người mù nhưng đã đem lại nguồn động viên rất lớn cho toàn thể hội viên, những người không may phải sống cuộc đời không ánh sáng. Bên cạnh đó, qua hoạt động này còn góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hoá tại địa phương.

Lan Anh

Cùng chuyên mục