Có bao người thì bấy nhiêu tâm trạng, nỗi niềm, cảm nhận riêng về cuộc sống, về cuộc đời. Tôi thấy được điều ấy khi cầm trên tay bản thảo Những giọt nắng xuân (Nxb Hội Nhà văn 2012) - tập thơ thứ hai của Tùng Lâm. Mặc dầu, ở tập này, ông cũng vẫn tìm đến những đề tài gần gũi quen thuộc, vẫn những câu chữ bình dị mộc mạc như con người ông giống như tập thơ Hương tình đã xuất bản trước đó, nhưng phạm vi thể hiện thì rộng hơn, từ chuyện xưa, chuyện nay, từ địa danh này sang địa danh khác, từ những kỷ niệm một thời đến cuộc sống hôm nay... Đọng lại trong thơ ông vẫn là những tình cảm yêu thương và cách nhìn đời trân trọng: “Đời còn nguyên vẹn bao mơ ước/ Vẫn ngát thơm lành tươi sắc hoa…”. Ông nhìn đời bằng con mắt bao dung và tinh thần cống hiến, xây dựng. Thấy những điều ngang tai trái mắt, những xích mích, va chạm hàng ngày, ông mong mọi người “Gom tình sưởi ấm lòng nhau/ Cho đời vơi bớt nỗi đau lọc lừa”. Với người vợ thuỷ chung cùng nhau chia bùi xẻ ngọt, ông dành cho những vần thơ thương yêu, nhẹ nhàng mà thấm thía: “Tình em vẹn nghĩa xuân thì/ Tim anh thắm lại những khi đắng lòng”. Ông còn những câu thơ tặng vợ, tặng con, tặng những người thân mà ông kính trọng, mong muốn họ sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn. Ông biết sự hy sinh, thiệt thòi lớn lao của người vợ thường xuyên săn sóc ông - một người thương binh nặng đã mất hơn 85% sức khoẻ: “Người ta ao ước sang giàu/ Danh cao bổng lộc nhà lầu xe hơi/ Còn em mong muốn cho tôi/ Mỗi khi trái gió trở trời bớt đau”. Người đọc cảm nhận bao nhiêu xót xa qua những mong ước cụ thể, gần gặn ấy. Và tôi nghĩ, người vợ sẽ hạnh phúc nhiều hơn khi ông khẳng định: “Nơi em là chốn bình yên/ Cho anh vơi bớt ưu phiền chênh chao”. “Chính “nơi ấy” đã tạo nên sức mạnh để cho người thương binh nặng là anh vẫn luôn giữ được truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” khi gân sức, máu huyết đã cạn kiệt qua cuộc chiến tranh lâu dài và anh dũng của toàn dân tộc: “Người về chóng bạc mái đầu/ Người đi muôn thuở tươi màu áo xanh/ Mãi còn vang khúc quân hành…”.
Những vần thơ bình dị ngọt ngào ấy đã làm nên một giọng thơ không mới nhưng sâu đằm và thắm thiết. Ông đã có những câu thơ chắc hơn, sâu hơn so với Hương tình - tập thơ đầu của ông. Như cây tận tuỵ chắt lọc mỡ màu đất đai để có những bông hoa đẹp góp vào vườn hoa ngập tràn hương sắc, ông đã cho bạn đọc thưởng thức vẻ đẹp trong tâm hồn ông - Một người thương binh nặng vẫn gắn bó với cuộc đời, vẫn yêu đời, yêu người tha thiết.
Nhà thơ Trần Tâm