Trước sự xuất sắc của Trần Ly Ly, NS Quốc Bảo bị "bỏ quên", đôi khi không được hỏi ý kiến.
Biên đạo múa Trần Ly Ly đóng vai trò giám khảo trong đếm thi thứ 5 Bước nhảy hoàn vũ 2012. Với kinh nghiệm và kiến thức về nghệ thuật múa, biên đạo Trần Ly Ly đã đem đến sự tươi mới cần thiết cho hàng ngũ giám khảo.
Khác với đạo diễn Việt Tú, giám khảo Trần Ly Ly đã đem đến không khí nghiêm túc, chuyên nghiệp nhưng không kém phần thoải mái, máu lửa cho đêm thi thứ 5 của Bước nhảy hoàn vũ 2012. Vẫn là việc trình bày những kiến thức khá sâu sắc về các điệu nhảy, nhưng phần nhận xét của Trần Ly Ly không khiến khán giả cảm thấy cô đang khoe khoang hay PR cho bản thân mình. Trần Ly Ly luôn đưa ra những lời nhận xét khá sắc sảo nhưng không kém phần mềm mại, nữ tính. Kinh nghiệm trên cương vị biên đạo múa đã giúp Trần Ly Ly đưa ra được những lời nhận xét, góp ý khá chính xác, giúp cho các thí sinh có thể nhìn ra những điểm hạn chế của mình.
Nhiều người tỏ ra khá thú vị với phần tranh luận của giám khảo Ly Ly và giám khảo Khánh Thi trong đêm thi thứ năm. Nó không giống những cuộc tranh luận mang tính chất “đá xoáy” nhau của các giám khảo trong các đêm thi trước mà hoàn toàn mang tính chất xây dựng. Có lẽ sự xuất hiện của Ly Ly sẽ giúp Khánh Thi có được một “đối thủ xứng tầm” để tạo ra các cuộc tranh luận nghiêm túc nhưng không kém phần thú vị trong sân chơi Bước nhảy hoàn vũ.
Sự nổi bật của Trần Ly Ly càng làm cho hình ảnh của nhạc sỹ Quốc Bảo trở nên mờ nhạt. Nếu coi Bước nhảy hoàn vũ là một bộ phim thì nhạc sỹ Quốc Bảo chắc chắn sẽ nhận được giải thưởng diễn viên tệ nhất trong vai trònày trong những đêm trước, còn ở đêm diễn tối qua, anh bất đắc dĩ trở thành... diễn viên phụ.
Sau những phản ứng khá gay gắt của công chúng trước sự thể hiện mờ nhạt của mình, nhạc sỹ Quốc Bảo ngày càng trở nên kiệm lời. Trong đêm thi thứ 5, anh rất ít cơ hội được nói. Có lẽ, nhạc sỹ của những tình khúc lãng mạn này đang cố gắng níu giữ hình ảnh của mình bằng cách “giữ im lặng” trong Bước nhảy hoàn vũ 2012.
Sau sự cố gọi nhầm giám khảo nam là “đức lang quân” ở đêm thi trước, Khánh Thi đã khá cẩn thận trong việc sử dụng ngôn ngữ trong đêm thi thứ năm. Không còn những tình huống “đá xoáy đồng đội” như những phần thi trước. Trong đêm thi này, Khánh Thi đã đưa ra những lời nhận xét về chuyên môn khá sắc sảo.
Cùng với Trần Ly Ly, Khánh Thi, Chí Anh đã thực sự đem lại cảm giác thực chuyên nghiệp cho Ban giám khảo của Bước nhảy hoàn vũ 2012.
Mặc dù đã có những thay đổi tích cực nhưng giám khảo Bước nhảy hoàn vũ 2012 vẫn còn những hạt sạn khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Một trong những hạt sạn đó chính là những lời nhận xét chưa thực sự ăn nhập với số điểm mà Ban giám khảo dành cho các thí sinh. Phần thi của Huỳnh Đông được giám khảo Khánh Thi và Trần Ly Ly nhận xét là không khớp với phần nhạc nhưng Huỳnh Đông vẫn nhận được điểm 8 và 9 từ hai vị giám khảo nữ này. Không chỉ vậy, sự hào phóng của Quốc Bảo với Minh Hằng với điểm 10 tròn trĩnh cũng khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.
Đêm thi thứ 5 khép lại với những thay đổi tích cực từ hàng ngũ ban giám khảo. Hy vọng rằng, những biến đổi tích cực ấy sẽ tạo ra sức hấp dẫn cần thiết cho chương trình đang được dư luận rất quan tâm này.
Theo Eva