Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Đỗ Giang, công tác tại Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh là người được đạo diễn bộ phim Kong: Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu) là Jordan Vogt Roberts mời tư vấn và đi khảo sát các cảnh quay trên Vịnh Hạ Long. Để bạn đọc hiểu rõ hơn về anh và bộ phim này, PV Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có buổi trò chuyện, trao đổi với anh.
Chào Đỗ Giang, trước khi là khách mời của đoàn làm phim Kong: Skull Island anh có biết về King Kong?
Từ ngày còn bé tôi đã thích xem các phim của Hollywood nhất là phim King Kong. Kể cả bộ phim King Kong đã có từ năm 1933, khi đó là phim đen trắng.
Vậy tại sao anh lại thích King Kong?
Khi xem phim King Kong tôi thấy anh chàng khỉ đột trong phim có lối sống ngay thẳng, không nịnh bợ ai, biết dùng sức mạnh để bảo vệ kẻ yếu. King Kong có cái chất của người đàn ông lãng tử, bởi anh ta biết yêu cái đẹp, biết nâng niu bảo vệ và sẵn sàng chết vì cái đẹp. Tôi còn thích anh ấy giỏi leo trèo (cười).
Vâng, lại nói về leo trèo, anh là người rất thành công khi chụp những bức ảnh Hạ Long từ trên cao. Để chụp được những bức ảnh đẹp như vậy, anh phải leo như King Kong lên những ngọn núi?
Mỗi bên một mục đích khác nhau, King Kong leo trèo để bảo vệ cô gái đẹp, còn tôi leo núi để chụp những bức ảnh đẹp. Tôi leo trèo không giỏi nên đã có lần tôi bị ngã. Khi ấy tôi trèo lên độ cao khoảng 18m, nhìn cảnh vật đẹp quá mà chỉ duy nhất có một chỗ đứng để chụp ảnh, đó là cây Huyết Giác (một loài cây có họ với Thiết Mộc Lan thường mọc ở vách núi). Tôi lấy chân đạp thử vào thân cây thấy chắc chắn, nào ngờ khi đứng hẳn lên thì nó gãy. Tôi rơi xuống, may thay mắc vào thân cây bên dưới và tôi phải nằm khoảng một tiếng mới đứng dậy được, quần áo rách bươm, máy ảnh thì tan tành. Thế nhưng sau cú ngã nhớ đời đó, tôi đã phát hiện ra một nơi tuyệt đẹp để gợi ý cho các nhà làm phim Kong: Skull Island.
Vậy họ đánh giá thế nào về sự gợi ý thú vị đó?
Họ đã nghe giới thiệu về tôi từ trước, nên trước đó khoảng nửa tháng tôi đã nhận được thư mời của đoàn làm phim. Đạo diễn Jordan Vogt Roberts thông qua phiên dịch đề nghị tôi tư vấn trước cho họ đường đi lối lại và những điểm có cảnh đẹp trên Vịnh Hạ Long để đoàn làm phim lên kế hoạch khảo sát. Đã hẹn trước, tôi có mặt ở Tuần Châu để cùng đoàn làm phim đi khảo sát trên Vịnh Hạ Long. Để giữ bí mật cho quá trình làm phim, không có phóng viên nào được mang máy ảnh đi theo và không được dùng máy điện thoại để chụp hình trong quá trình khảo sát.
Rất đông phóng viên đã đề nghị xin, mua ảnh về sự kiện này, bởi chỉ riêng tôi là trường hợp ngoại lệ, được mang máy ảnh đi cùng đoàn tác nghiệp. Làm việc cùng người Mỹ, tôi thấy họ rất chuyên nghiệp, họ đặt niềm tin vào tôi, bởi vậy tôi đã không cho hoặc bán ảnh liên quan đến Đoàn phim và chỉ cho ảnh về phim trường khi phim đã được công chiếu một thời gian. Không phải tôi e ngại kiện tụng, mà tôi có lòng tự trọng của một người làm nghề. Tôi muốn chứng minh rằng người Việt rất văn minh, biết tôn trọng pháp luật trong đó là luật bản quyền.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện, chúc anh ngày càng có nhiều bức ảnh đẹp về Hạ Long!
Công Thành (thực hiện)