Đang làm mưa làm gió trên các show truyền hình, không dưng, vài chương trình gây sốt như “Giọng hát Việt”, “Nhân tố bí ẩn”, “Thần tượng âm nhạc”… gần đây trở nên giảm sức hút một cách khó hiểu. Trong khi đó, các chương trình đậm chất hài và giải trí như “Người bí ẩn”, “Ơn giời, cậu đây rồi” lại “bùng nổ” và lên ngôi. Sự đổi ngôi này báo hiệu điều gì đến, sẽ đến.
Show ca nhạc tự dìm chết mình
Giọng hát Việt mùa đầu làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng có tỉ lệ người xem cao, đến mùa sau đã giảm nhiệt vì những trò scandal, lẫn sắp xếp kết quả. Thần tượng âm nhạc cũng sốt mấy mùa đầu, càng về sau càng không còn gì để nói. Nhân tố bí ẩn dù mới mùa đầu tiên đã “vớt” không ra tài năng, không kéo lên được tỉ lệ người xem ì ạch. Các chương trình Tìm kiếm tài năng lại càng đuối. Có chăng chỉ Giọng hát Việt nhí là còn có sức nóng, vì chán xem người lớn lừa, người ta chuyển sang xem trẻ con hát cho đỡ bực tức! Tuy nhiên, sau mùa đầu bị tố nhiều bất cập từ phía phụ huynh, mùa thứ hai bắt đầu khiến người ta chán vì các chiêu trò để kêu gọi bầu chọn không còn hiệu nghiệm.
Lý do các show ca nhạc dần mất sức hút, là do bản thân việc tìm kiếm tài năng đã khó, thì việc giữ cho “tài năng” đó sáng còn khó hơn. Giọng hát Việt chật vật tìm ra quán quân mùa đầu Hương Tràm, thì sau khi đăng quang, cô gái trẻ đã tự tìm đến hàng loạt scandal, cùng phát ngôn gây sốc, kết quả là làm người hâm mộ thất vọng. Tương tự, “thần tượng” Yasuy vừa lên đỉnh đã rớt mất ngôi vị, chỉ vì scandal tình ái, có con với fan và cả hai tố cáo nhau trên mặt báo. Tìm kiếm tài năng Việt Nam“đánh đu” với hai chữ “tài năng” quá cao, mà người được tìm thấy lại là những mầm non “nhí”, làm người xem chưng hửng. Tương tự, Cặp đôi hoàn hảo cũng bớt nóng vì người ta chán xem chiêu trò khen chê khác người của giám khảo, không còn độ chính xác giữa chuyên môn và tỉ lệ bầu chọn.
Tài pha chế “công thức hài”
Ba cây hài là Hoài Linh, Việt Hương, Trấn Thành, nay lại có mặt trong “Ơn giời…” Hơn thế nữa, chương trình còn có sự tham gia của nữ nghệ sĩ Thanh Thủy, Ốc Thanh Vân, Xuân Bắc và còn nhiều gương mặt khách mời trong các tập tiếp.
Đây là sự nối tiếp thành công của Người bí ẩn, bằng cách “pha chế công thức hài” một cách hiệu nghiệm nhất, sau khi đã làm phép thử với khán giả. Nếu như ở Người bí ẩn, Hoài Linh, Việt Hương và Trấn Thành làm thành một bộ ba “quậy tới bến” và chương trình trở nên ăn khách nhất, mỗi show khoảng 300.000 lượt người xem, phải làm thêm 2 tập do độ “nóng” quá cao, thì ở đây, việc hội ngộ các danh hài và lượt chơi cũng sáng tạo (trưởng phòng tạo đề tài cho diễn viên hài có đất diễn mà không biết trước) cũng hứa hẹn đẩy tỉ lệ rating lên cao.
Thực chất, hài thực tế đổi ngôi ngoạn mục vì “gãi đúng chỗ ngứa” của khán giả: Người ta không còn thích xem ai thắng, thua, vì biết là bị sắp xếp cả rồi. Khán giả hằng đêm chỉ cần cười, khóc với các tiểu phẩm hài, với các danh hài biết ứng biến mau lẹ. Còn “tài năng” một đêm công chúng đã bớt tin.
Theo Lao động