Ước mơ thành nhà báo

Mỗi con người đều có một ước mơ, đặc biệt với một đứa học sinh như tôi. Đôi khi tôi được biết các bạn trong lớp chia sẻ về ước mơ của mình, có bạn mong trở thành cô giáo, có bạn mong trở thành một chiến sĩ cảnh sát, lại có bạn mong trở thành một nhà thiết kế thời trang… Tôi đã từng được xem, được nghe rất nhiều người thành đạt, nổi tiếng chia sẻ về quá trình để nuôi dưỡng biến ước mơ của mình thành hiện thực. Vẫn biết cuộc sống luôn chứa đựng biết bao gian nan, thử thách ở con đường phía trước nhưng tôi lại có một ước mơ là trở thành nhà báo - cái nghề mà mẹ tôi vẫn nói vất vả lắm con ạ.

Gia đình, họ hàng tôi chưa có một ai làm nghề nhà báo cả nhưng từ bé tôi đã có rất nhiều ấn tượng sâu sắc với công việc này. Một phần lý do trong đó là vì từ trước đến nay môn văn chính là ưu điểm nổi trội của tôi, tôi thích được quan sát cảnh vật, con người, tâm lý nhân vật từ nhiều góc độ, tôi thích đọc báo, xem ti vi, tôi ngưỡng mộ các phóng viên vì những cái mới, những quan sát, những phân tích thú vị và thực tế… Thấy tôi thích gia đình và bạn bè cũng động viên nên nuôi dưỡng giấc mơ này, vì nhà báo là một nghề vô cùng cao quý.

Theo những gì mà tôi tìm hiểu, công việc nhà báo thật sự rất vất vả và cả nguy hiểm nữa. Nếu như khẩu súng là vũ khí của những người lính thì cây bút chính là vũ khí của các cô, các chú phóng viên. Các cô chú luôn có mặt ở các sự kiện, những vùng sâu, vùng xa để thu thập một cách nhanh chóng và chính xác nhất các thông tin quan trọng, nóng hổi mà xã hội quan tâm. Có những tin tức buổi sớm trên các tờ báo, bản tin truyền hình tôi biết các cô chú đã có những đêm thức trắng ghi chép, quay hình, biên tập... Có những vụ án kinh tế, những ổ đánh bạc, những vụ án xâm hại về môi trường được đưa ra xét xử nhờ nguồn tin phát hiện từ chính các nhà báo. Cũng đã có những nhà báo đã phải trả giá bằng mồ hôi và cả máu của mình để sự thật được đến tay công chúng và cơ quan pháp luật.

Tôi cũng thấy là một nhà báo vô cùng thú vị bởi vì có thể được đi đây đi đó để tác nghiệp, hoạt động này giúp ta mở mang tầm hiểu biết và tư duy không ngừng tìm tòi sáng tạo để không lặp lại cái cũ. Cũng vì giao tiếp nhiều nên sẽ hình thành một thói quen nhanh nhẹn hoạt bát và đặc biệt là sức khoẻ, ngoại hình sẽ được trau chuốt hơn để mình luôn đẹp trong mắt mọi người.

Cũng có những đam mê, ước mơ đẹp nhưng nhiều người lại từ bỏ giữa chừng vì khó khăn, vì thấy tự ti về nhiều mặt hoặc có những cơ hội khác nhanh hơn đến với mình. Tôi mong rằng các bạn đừng vội bỏ cuộc bởi vì chúng ta theo đuổi ước mơ sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa biết nhường nào. Bản thân tôi cũng thế, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng học hỏi không ngừng, luôn giữ vững niềm tin phấn đấu để trở thành một nhà báo. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên tôi được đến thăm trụ sở của Báo Quảng Ninh, được nhìn các cô chú phóng viên làm việc, được nghe giới thiệu về các quy trình, các bộ phận để cuối cùng có tin tức đến tay độc giả, tôi càng quyết tâm thực hiện ước mơ của mình - một ngày nào đó tôi sẽ có mặt ở đây nhưng với cương vị một phóng viên của toà soạn.

Vũ Quỳnh Anh
(CLB Phóng viên nhỏ, Cung VHTN Quảng Ninh)

Cùng chuyên mục