Văn học trẻ Quảng Ninh: Thơ ngày càng "lép vế"...

Dường như ở Quảng Ninh, với các tác giả trẻ, thơ có vẻ hơi bị hờ hững. Người làm thơ trẻ đã ít, thơ của các tác giả trẻ được xuất bản cũng ít. Hay nói cách khác, so với đội ngũ các tác giả văn xuôi trẻ, thơ trẻ Quảng Ninh đang ngày một “lép vế”...

Đội ngũ những người làm thơ trẻ khẳng định được mình ở Quảng Ninh hiện nay rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà gọi là trẻ thôi nhưng đa phần là thế hệ 7x, có người ngấp nghé tuổi “tứ thập” cũng được coi là… trẻ! Những tác giả khác trẻ hơn thì đa phần còn trên ghế nhà trường; làm thơ dạng lưu bút học trò và thực sự chưa mặn mà lắm với thơ. Và nói thực là đội ngũ này cũng thưa thớt “như lá mùa thu”, chỉ tập trung trong một vài CLB thơ ở Trường THPT Chuyên Hạ Long, THPT Hòn Gai, THPT Cẩm Phả v.v..

Các tác giả thơ trẻ được trao Giải thưởng thơ Lê Thánh Tông hàng năm bao giờ cũng hiếm hoi bên cạnh những “lão làng”...
Các tác giả thơ trẻ được trao Giải thưởng thơ Lê Thánh Tông hàng năm bao giờ cũng hiếm hoi bên cạnh những “lão làng”...

Bằng chứng là trong giải thưởng thơ Lê Thánh Tông vừa rồi chỉ chọn ra được vài ba gương mặt trẻ với những tác phẩm được trao giải e cũng có phần… hơi gượng! Ước tính, mỗi năm Hội VHNT tỉnh tổ chức công bố tác phẩm cho trên 20 tập thơ của các hội viên. Chưa kể cả các tập thơ của những người không phải là hội viên thì con số còn lớn hơn rất nhiều. Cá biệt có những tác giả một năm ra mắt đến 2 tập thơ. Đấy là chưa kể đến hàng trăm bài thơ khác được đăng tải trên các tờ báo, tạp chí v.v.. Thế nhưng, số tập thơ của các tác giả độ tuổi từ 7x về sau rất hiếm. Theo nhà thơ Nguyễn Châu, Trưởng Ban Thơ (Hội VHNT tỉnh), thơ trẻ vắng bóng một phần cũng vì làm thơ vừa khó, vừa mất thời gian, xuất bản thơ thì tốn kém. Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc làm thơ với giới trẻ Quảng Ninh hiện nay không còn là nhu cầu nội tại. Họ không chủ động tìm đến với thơ. Và nếu là thành viên của CLB, bị thúc ép nộp tác phẩm “lấy phong trào” thì họ cũng cố gắng đưa ra một vài bài cho lấy lệ. Những tác phẩm ấy sẽ đi đến đâu khi cảm xúc chưa chín, tay nghề chưa vững…

Nói về thực trạng này, Tằng A Tài, một người làm thơ từng nổi tiếng khi còn khá trẻ, lý giải: “Có lẽ hiện thực đời sống sôi động ở Quảng Ninh khiến thơ không “tải” hết mà người ta phải tìm đến văn xuôi chăng? Thơ trẻ đã ít, lực lượng viết thơ trẻ thì lại chưa có chiều sâu. Mà cũng đúng thôi, cuộc sống còn có quá nhiều cái khiến giới trẻ phải quan tâm rồi”

Huỳnh Đăng

Cùng chuyên mục