Vẽ tranh tường nhân mùa Giáng sinh 2015

Từ 19 đến 28-12, 2 hoạ sĩ Nghiêm Vinh và Tùng Lâm cùng 2 hoạ sĩ người nước ngoài và một số giáo viên, học sinh thuộc 2 trung tâm ngoại ngữ PISA và Key Link đã thực hiện dự án vẽ tranh tường tại TP Hạ Long nhằm mang lại cho trẻ em một mùa Giáng sinh vui vẻ…

Nhóm hoạ sĩ và học sinh cùng hoàn thiện một bức tranh tại Trung tâm ngoại ngữ PISA.
Nhóm hoạ sĩ và học sinh cùng hoàn thiện một bức tranh tại Trung tâm ngoại ngữ PISA.

Hai hoạ sĩ nước ngoài tham gia dự án vẽ tranh này là James Cleelan (hoạ sĩ người Anh) và Ewon Moon (hoạ sĩ người Hàn Quốc). Chương trình được thực hiện ở các bức tường trống trong 2 trung tâm ngoại ngữ PISA và Key Link (ở phường Bạch Đằng và phường Hồng Hải, TP Hạ Long). Mỗi bức tranh tường được vẽ rộng hàng chục mét vuông. Đây là chương trình phi lợi nhuận, toàn bộ chi phí do các hoạ sĩ tự đóng góp thực hiện.

Nữ hoạ sĩ Ewon Moon, giảng viên mỹ thuật tại Seoul (Hàn Quốc), cho biết chị sẽ cùng đồng nghiệp thực hiện một bộ tranh vẽ khổ lớn về Vịnh Hạ Long, cảnh sinh hoạt của cư dân thành phố với tuyến du lịch bằng xe điện, trẻ em dạo chơi trong công viên ven biển v.v.. Hạ Long cũng hiện lên trong tranh với những tiềm năng dồi dào, nguồn hải sản phong phú và đa dạng. Cùng với đó, các bức tranh cũng tái hiện lại một góc Hạ Long xưa với cảnh thuyền buồm nâu, kéo lưới… Tranh được thể hiện bằng chất liệu sơn nước với gam màu tươi sáng là chủ đạo nhằm mang lại cho người xem, nhất là các em nhỏ, cảm giác phấn chấn, vui vẻ…

Hoạ sĩ James Cleelan, người đã từng thực hiện chương trình nghệ thuật trình diễn “Sự trở về của rồng mẹ” tại Hạ Long hồi năm ngoái, cho biết thêm, với lối vẽ tươi tắn, gam màu sáng, anh và các cộng sự muốn chuyển tải tới người xem một thông điệp là hãy giữ gìn môi trường sống trong lành, đem lại sự ấm áp xua tan đi mùa đông lạnh giá… Thông điệp đó càng có ý nghĩa hơn trong dịp Lễ Noel 2015...

Hoạ sĩ Ewon Moon còn chia sẻ, lần đầu tiên chị được đặt chân đến Hạ Long, chị rất ấn tượng về thiên nhiên và con người Việt Nam; Hạ Long thực sự là đại diện cho hình ảnh du lịch Việt Nam. Thông qua bức tranh này, chị cũng muốn kêu gọi mọi người, nhất là giới trẻ, hãy chung tay gìn giữ Hạ Long, bảo vệ môi trường cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

“- Lấy bối cảnh Hạ Long để vẽ tranh trong mùa Giáng sinh là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh quê hương với du khách nước ngoài. Chương trình cũng đem lại những trải nghiệm, gặp gỡ giao lưu thú vị cho những ai yêu hội hoạ và thích đi du lịch kiểu cá nhân…” - Hoạ sĩ Nghiêm Vinh nói. Đây cũng là cách mà những hoạ sĩ nước ngoài muốn ghi lại dấu ấn của mình khi đến thăm Hạ Long.

Chương trình mang lại những trải nghiệm thực tế, tạo cơ hội cho học viên của 2 trung tâm ngoại ngữ PISA và Key Link có dịp giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài. Thú vị hơn, trong trang phục ông già Noel, các hoạ sĩ và các giáo viên sẽ hướng dẫn các học viên vẽ tranh, làm đồ trang trí cây thông Noel mùa Giáng sinh, tham gia giao lưu văn nghệ, hát các bài hát tiếng Anh, chơi các trò chơi dân gian có nguồn gốc từ châu Âu v.v..

“Những chương trình giàu ý nghĩa như thế này rất cần được khích lệ và quảng bá rộng rãi” - Hoạ sĩ Nghiêm Vinh nói.

Huỳnh Đăng

Cùng chuyên mục