9 tháng của chặng đường tìm kiếm Thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 5 đã kết thúc với cái kết được cho là không bất ngờ dành cho Nhật Thủy. Trong lúc các cuộc thi âm nhạc đang “bão hòa” và bị khán giả quay lưng vì sử dụng “chiêu trò” nhiều hơn là tìm kiếm tài năng thực sự, BTC Vietnam Idol quyết nói không với scandal và xây dựng thành công một mùa giải “sạch”. Tuy vậy, phải thừa nhận rằng, Vietnam Idol đã ngày càng giảm nhiệt, chương trình đã từng “gây bão” một thời nay lặng lẽ về đích, không để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.
Nói không với scandal!
Vài năm trở lại đây, các chương trình truyền hình thực tế nở rộng, chương trình nào cũng tranh phát sóng ở khung giờ vàng, nên việc chia sẻ khán giả, tranh giành thị phần là điều khó tránh. Hơn nữa, việc “đường dài mới biết ngựa hay” và “sớm nở, tối tàn” đã là thực trạng chung của các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trên truyền hình. Chương trình nào cũng “gây bão” ở 1-2 mùa đầu, rồi nhạt dần, giảm nhiệt và bị khán giả quay lưng do thiếu độ “hot”.
Còn nhớ, Vietnam Idol ngay từ những mùa đầu tiên lên sóng đã được ưu ái xếp vào top những cuộc thi âm nhạc uy tín và chất lượng. Những năm trước, mỗi khi bắt đầu mùa giải mới, chương trình đều gây nên hiện tượng và là một trong những gameshow truyền hình thực tế ăn khách. Thế nhưng, hai năm trở lại đây, dù ít bị “phá sóng” như các chương trình The Voice hoặc Sao mai điểm hẹn, nhưng Vietnam Idol vẫn bị giảm nhiệt, giống như tình trạng chung của các chương trình truyền hình thực tế hiện nay.
Để khắc phục, nhiều chương trình đã chuyển hướng từ việc tìm kiếm tài năng thực sự sang việc tạo những “chiêu trò” gây sốc. Tuy nhiên, vì bị “cho ăn” quá nhiều, nên khán giả cũng ngán ngẩm và “quen mặt” với các chiêu của nhà sản xuất.
Dường như hiểu rõ điều này, BTC Vietnam Idol năm nay đã quyết tâm nói không với scandal và giữ cho mùa giải được “sạch” đến khi về đích. Không đánh vào giới tính để làm nóng chương trình như mùa trước, không phát tán những clip làm dấy lên lo ngại dàn dựng kết quả cuối cùng, năm nay Vietnam Idol quyết dùng tài năng thí sinh để chinh phục và lôi kéo khán giả.
Điều nữa phải dành lời khen cho BTC là dám hy sinh lợi ích kinh tế vì lợi ích thí sinh dự thi. Việc chuyển thời gian nhắn tin bình chọn từ 7 ngày xuống còn 15 phút ngay khi thí sinh hát xong đã làm BTC mất một khoản tiền không nhỏ. Nhưng đổi lại, chương trình lấy lại uy tín và dập tắt những lo ngại của khán giả khi thí sinh tài năng lại bị loại sớm còn thí sinh “con nhà giàu” thì có cơ hội ở lại.
Nhưng thành công của Vietnam Idol năm nay chỉ dừng lại chừng đó, ngoài giữ được một mùa giải “sạch”, còn lại không có nhiều ấn tượng, thậm chí còn bị lép vế so với các chương trình khác.
Thiếu những hiện tượng!
Nếu ở những mùa giải đầu tiên, khi càng gần đến chặng đua nước rút, Vietnam Idol ngày càng nóng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Còn nhớ, có thời trên các trang mạng xã hội đã có những hội phát cuồng vì Vietnam Idol hay những thí sinh trong chương trình. “Cơn lốc” mang tên Vietnam Idol lan tỏa mạnh mẽ, từ khu chợ đến trường học, quán cóc vỉa hè, đâu đâu cũng bàn tán Vietnam Idol và báo chí đã tốn không ít giấy mực giải mã “hiện tượng” này.
Nhưng có lẽ ngoài Uyên Linh, thì cho đến nay Vietnam Idol vẫn chưa có ai làm được điều đó. Thiếu những hiện tượng nên chương trình giảm nhiệt cũng là điều dễ hiểu.
Dàn thí sinh năm nay được giới chuyên môn đánh giá là đồng đều và tài năng, nhưng không có ai nổi trội. Hai cái tên Minh Thùy – Nhật Thủy được cho là xuất sắc nhất khi bước vào đêm chung kết cũng chưa thực sự đem đến những tiết mục bùng nổ, tạo được hiện tượng với cộng đồng mạng.
Vì thế, Vietnam Idol năm nay cũng nhàn nhạt như các chương trình khác. Đây cũng là thực trạng chung của các cuộc thi tìm kiếm tài năng hiện nay, khi chương trình đua nhau mọc ra, còn tài năng thì chưa “sản xuất” kịp.
Theo Lao động