Đây là tên của một chương trình nghệ thuật dân tộc đặc sắc được Công ty CP Phát triển Tùng Lâm Yên Tử xây dựng nhằm tạo ra một sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách nghỉ đêm ở chốn non thiêng.
Chương trình có sự tham gia của Đội văn nghệ cộng đồng của Công ty với các thành viên như: Duy Thái, Bùi Văn Kích, Nguyễn Thị Trâm, Chu Thị Thu Huệ và sự phối hợp của Công ty Tổ chức sự kiện Hồng Vân. Anh Nguyễn Văn Thái, Trưởng phòng Tổ chức sự kiện, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm Yên Tử, tác giả kịch bản và đạo diễn chương trình “Yên Tử đêm hội làng”, cho biết: “Chương trình tái hiện lại nét văn hóa dân gian Bắc Bộ, từ khu chợ quê cho đến các chiếu chèo cổ, các điệu múa dân gian, trống hội truyền thống, múa bài bông thời Trần, đến hát xẩm, hát chầu văn và hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Chương trình đã chạy thử nghiệm nhiều lần và được du khách đánh giá cao. Tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức vào các buổi tối để phục vụ du khách nghỉ đêm tại Yên Tử, đồng thời làm kênh quảng bá các loại hình văn nghệ dân gian đến với du khách”.
Theo anh Thái, chương trình được bố cục thành 2 phần: Lễ và hội. Phần lễ bắt đầu bằng hình ảnh một trai làng vác loa (làm bằng vỏ quả bầu khô) đi thông báo với làng trên, xóm dưới rằng hôm nay làng ta tưng bừng mở hội để mừng quốc thái dân an, chào mừng du khách về với non thiêng Yên Tử, mời già trẻ gái trai cùng toàn thể du khách về tham dự đêm hội làng. Thế rồi màn trống hội nổi lên, sau đó là nền nhạc của bài chèo “Tứ quý”. Giàn trống hội tiếp tục đệm theo và tốp múa cờ hội biểu diễn. Sau phần trống hội và cờ hội, điện trên sân khấu vụt tắt, tiếng trống, tiếng chiêng điểm 3 hồi, 9 tiếng, tạo không khí linh thiêng. Giọng nói vang vọng cầu xin thần lửa ban cho sức mạnh, lửa thiêng xua tan đi bóng đêm u ám, cho khai tỏ đức tâm trong sáng, muôn người đoàn kết, yêu thương.
Khi tiếng trống, chiêng dồn dập hơn thì từ trên nóc của đình làng, quả cầu lửa nhỏ lăn trên sợi dây cáp kết nối từ nóc đình làng xuống đống củi dưới sân và bùng cháy. Lúc này điệu nhạc “Lưu thuỷ kim tiền” (một bài trong nhã nhạc cung đình Huế) nổi lên. Tiếp đó, trống hội và chiêng điểm theo tốp múa bài bông đi ra múa vòng quanh đống lửa. Người dẫn chương trình sẽ mời du khách mỗi người một cánh sen bên trong có nến điện cùng thành kính nâng trên tay đi vòng quanh đống lửa, sau đó đặt xung quanh chữ “Tâm” ở giữa đình làng. Lúc này, các vũ công sẽ đưa du khách trở về với không gian văn hoá cổ xưa của nhà Trần với điệu múa bài bông. Điệu múa này có trên 700 năm tuổi do Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải truyền dạy để ca múa trong ngày lễ thái bình do vua Trần Nhân Tông tổ chức sau khi đánh thắng giặc Nguyên Mông lần thứ 3. Du khách sẽ được đi theo tốp múa bài bông dẫn đường của tuyến đi. Khi du khách đặt hết nến vào chữ “Tâm” tại giữa đình làng và trở về vị trí, bài múa kết thúc.
Bài múa cũng kết thúc phần lễ, chuyển sang phần hội làng với không gian văn hóa dân gian truyền thống của làng quê Việt Nam. Mở đầu là trích đoạn chèo cổ: “Xã trưởng - mẹ Đốp”. Kế đến là điệu nhảy sạp, không chỉ là một nét văn hoá dân gian độc đáo của các dân tộc vùng Tây Bắc mà còn chứa đựng cốt cách tâm hồn của các dân tộc miền núi. Ban đầu, các cặp đôi đã được tập luyện những động tác đẹp một cách nhuần nhuyễn vào nhảy trước. Sau đó, các cặp đôi sẽ tách ra đi mời các du khách tham gia nhảy cùng. Sau phần nhảy sạp, mọi người cùng nắm tay nhau múa nhịp nhàng theo điệu nhạc, trải nghiệm làm thôn dân tâm tình, đi chợ quê.
Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Quảng Ninh, đánh giá: Chúng tôi hoan nghênh một đơn vị tư nhân đứng ra tổ chức chương trình văn hóa dân gian đặc sắc như “Yên Tử đêm hội làng”. Chương trình này đã khẳng định sức sống của văn hóa, văn nghệ dân gian trong xã hội hiện đại, đồng thời là cách xã hội hóa công tác bảo tồn di sản, cũng là đưa di sản văn hóa thành sản phẩm du lịch phục vụ du khách”.
Phạm Học[links()]