1. Một sớm mùa thu, khởi động ngày mới không có gì ý nghĩa hơn bằng việc đọc được thông tin dưới đây từ cô bạn thân chia sẻ. Đó là, mấy bà mẹ (vốn là các bạn từ thời đại học) cùng các con trong một buổi tối đã cùng nhau làm mẻ bánh Trung thu để tặng các bệnh nhi nghèo đang điều trị ở Bệnh viện huyết học và Viện Nhi Trung ương. Các bạn ấy chẳng phải thợ làm bánh chuyên nghiệp và ai cũng đều bận tíu tít với việc cơ quan, việc nhà nhưng đều chung nhau một ước muốn, mọi trẻ em đều có một niềm vui trọn vẹn đêm trăng Rằm. Và hơn hết, các mẹ muốn truyền đến những đứa con của mình thông điệp về tình yêu thương giúp chúng tìm hiểu về một trong những nét đặc trưng của văn hoá truyền thống dân tộc ở dịp Trung thu. Chính vì vậy, có một bạn, ốm bê bết chẳng thể đi được đã “cử” chồng cùng cậu con trai năm nay đang học lớp 7 đến tham gia. Nhìn những tấm ảnh ghi lại sự hào hứng, nhiệt tình của các con với mỗi người một việc để hỗ trợ cùng các mẹ làm bánh mà thấy vừa vui vừa cảm động. Vậy đấy, có những bài học trong cuộc sống không cần sự thuyết giảng. Và, mình tin rằng, những đứa trẻ đến làm bánh chúng sẽ có niềm vui nhân đôi.
2. Mấy ngày qua, khi đọc những thông tin về cơ sở này, công ty kia vốn sản xuất bánh Trung thu có tiếng nay bị “dính” về an toàn vệ sinh thực phẩm mà thấy ít nhiều lo lắng. Bên cạnh cái sự giật mình bởi từ đầu tháng đến giờ cũng đã thưởng thức hương vị Trung thu sớm với kha khá số lượng bánh của các nhà sản xuất thì còn có một băn khoăn khác. Thực ra, loại bánh này là sản xuất mùa vụ, vậy, hàng loạt lao động trông chờ vào vụ Trung thu năm nay sẽ “thất bát” cùng nhà sản xuất. Điều đơn giản này hẳn là người trong cuộc rõ hơn ai hết. Đã biết vậy, sao họ lại lỡ… Mình rất nhớ, một Trung thu đã xa, nhận túi quà của một cô bạn ở Hà Nội gửi về mà trong lòng dưng dưng. Bởi, mình được biết rằng, để mua được mấy cái bánh ấy của cơ sở sản xuất tư nhân vốn tiếng nổi như cồn, bạn đã phải xếp hàng cả buổi. Tiếc thay, mùa Trung thu năm nay, cơ sở ấy đã giảm uy tín vì vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.
3. “Sao dạo này nhà mình hay ăn bánh Trung thu quá vậy. Con thấy ngấy lắm rồi!” - đứa trẻ nhà mình đã thẳng thắn phát biểu thế khi mẹ chia cho một góc bánh nướng. Cái bánh ấy là bà ngoại chia từ một hộp bánh được đứa em mang biếu. Mình cũng nhận khuyết điểm trước con rằng, do mẹ có một sở thích là muốn ăn “thật đã” các loại bánh Trung thu trước khi chính thức vào lễ hội trăng Rằm, vì vậy, đã liên tục mua. Nhưng, cái bánh này là bà ngoại tặng. Mà bánh Trung thu có nhiều ý nghĩa lắm, trong đó, có một ý nghĩa là trao gửi tình thân. Cái câu này mình nói cứ như quảng cáo về bánh Trung thu trên truyền hình mỗi tối, nhưng sự thật là mình cảm nhận đúng như vậy. Có biết bao yêu thương được gửi qua cái bánh ấy, vậy nên, đừng vì kinh doanh mà lỡ quên đi ý nghĩa đặc biệt này.
Bắc Cung