Ngày hội làm đèn ông sao

Trung thu năm nào mình cũng được bố mẹ đưa đi mua đồ chơi, mình thích nhất là những chiếc mặt nạ công chúa, những chiếc đèn lấp lánh hình các con vật còn phát ra nhạc nữa, em trai mình thì chỉ thích những chiếc gậy nhảy múa đủ màu. Vào dịp này, đi tới đâu cũng thật vui, thật rực rỡ. Sáng chủ nhật vừa qua mình được bố mẹ cho đi tham dự “Ngày hội làm đèn ông sao cho trẻ em nghèo”. Mới 7 rưỡi sáng mà tới Cung thiếu nhi đã thấy rất đông các anh chị và nhiều bạn học sinh. Tiếng múa lân rộn rã, các gian trại dựng để ngồi làm đèn thì đủ sắc màu của giấy và các dụng cụ. Mình được xem các bạn thiếu nhi biểu diễn nhiều bài hát, điệu nhảy vui mắt. Ấn tượng nhất là ca khúc “Chiếc đèn ông sao” của nhạc sĩ Phạm Tuyên, bài này mình đã thuộc từ khi còn nhỏ, nhưng hôm nay được xem các bạn ấy biểu diễn trong một hoạt động tình nguyện thật vui.

Chúng em tự làm đèn ông sao.
Chúng em tự làm đèn ông sao.

Chị dẫn chương trình còn giới thiệu cho các bạn nhỏ thế nào là Tết Trung thu; Tết Trung thu là một trong những lễ hội cổ truyền, cái Tết lớn thứ hai trong năm, chỉ sau Tết Nguyên đán và là cái Tết dành riêng cho trẻ em. Các anh chị phụ trách đã cho chúng mình tham gia vào các gian trại để được trực tiếp làm đèn, thú vị biết bao khi những cây tre được bổ ra, vót, nẹp cẩn thận, dán giấy trang trí lại thành một chiếc đèn lung linh sắc màu.

Mình thấy trong rất nhiều đồ chơi được mua trước đây thì chiếc mặt nạ và đèn ông sao được làm hôm nay thật là ý nghĩa, nó chính là những hình ảnh gần gũi và là truyền thống của dân tộc, những chú Tễu, ông Lân, ông Địa, những chú hề trong các tích truyện… được tô màu và làm từ những tờ giấy đã dùng một mặt tận dụng lại. Mặt nạ và đèn ông sao năm cánh dán giấy xanh, đỏ, tím, vàng giản dị là hai loại đồ chơi phổ biến nhất trong dịp lễ Tết Trung thu. Được biết, những chiếc mặt nạ và đèn này làm xong sẽ được các anh chị Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức chương trình “Vầng trăng cổ tích” cho thiếu nhi vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, vùng biên giới, hải đảo, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại phường Mông Dương - TP Cẩm Phả, xã Bản Sen - huyện Vân Đồn, xã Nam Sơn - huyện Ba Chẽ, xã Hoành Mô - huyện Bình Liêu, Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… Kèm theo là những chiếc bánh nướng, bánh dẻo nữa.

Cảm giác thật là thích thú khi tự tay mình làm ra được một sản phẩm. Nhờ các anh, chị làm khung cho, còn mình tỉ mỉ dán 5 màu cho những cánh sao, điểm thêm những bông hoa ở các góc, cuốn cho đèn một cái cán xanh đỏ. Tuy nó chưa được đẹp lắm, nhưng mình vẫn thấy thích hơn nhiều so với đi mua ở chợ. Và đặc biệt mình cảm thấy rất vui khi tuần tới chiếc đèn này sẽ được tặng cho một bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở một vùng quê nào đó...

Bảo Ngọc (CLB “Phóng viên nhí” Cung VHTN)

Cùng chuyên mục