Thư muộn

...Mẹ nói bố đang đi làm ở thiên đường, ở chỗ của ông già Noel. Cháu đạt học sinh giỏi, cháu làm lớp trưởng. Cháu xin ông cho bố cháu nghỉ làm để đưa cháu đi coi thú. Cả mẹ cũng được nghỉ không phải đi quét rác để đi chơi với cháu. Cháu cảm ơn ông ạ. Cháu tặng ông viên bi ba màu của cháu ạ. Đó là trọn vẹn một bức thư của cậu học trò lớp 1 gửi ông già Noel dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Tôi tin rằng, kể cả người vốn tự cho mình là luôn cứng rắn cũng se sắt lòng khi đọc những dòng thư ngắn ngủi, nhưng gói trọn ước mơ chân thật nhất của một em bé.

... Một bà mẹ hai con sắp chuyển sang một ngưỡng mới của tuổi đến cuối ngày Giáng sinh bỗng thèm được gặp ông già Noel. Đó là bởi, chị muốn gửi đi hết những muộn phiền, những lo toan trong năm cũ để hân hoan đón xuân mới sắp về. Chị vẫn biết, mình sẽ chính là ông già Noel của bọn trẻ ở nhà. Thư các con gửi vẫn trong túi đi làm, sau khi tan giờ công sở, vội vàng ra chợ, vội vàng tìm mua quà cho các con. Và rồi, phải thật bí mật để sáng mai thức dậy, các con vỡ oà niềm vui và luôn giữ niềm tin ông già Noel đã tới đêm qua, đã thực hiện điều ước của bọn trẻ.

...Lần thứ 3 bạn đi Trường Sa. Người ao ước đến đó trách yêu: Tham gì mà tham thế. Người sợ sóng gió thì bày tỏ nỗi lo. Nói gì thì nói, thân gái mà đâu phải son rỗi gì, chồng trẻ (kém bạn ấy những 2 tuổi), con mọn theo kiểu 3 năm một đôi. Chắc hẳn, bạn có lý do của bạn. Nhưng, đọc mấy dòng chia sẻ này, cũng đã vỡ lẽ đôi điều. Bạn viết: ...Trường Sa không xa. Nơi ấy, có những người anh, người em như ruột thịt sau chuyến ra đảo đầu tiên. Đã nhắn nhủ, đã liên lạc sớm với các anh, em cho hội ngộ lần ba. Và, thật hạnh phúc khi lại được làm người bưu tá chuyển đi những lá thư từ đảo về đất liền như cánh én gọi xuân. Lần này về sẽ rất cận Tết, vì thời gian xuất phát bị lùi lại do biển động.

...Hình như chưa có năm nào rét như năm nay nhỉ? Người cùng nhà đáp: Ai bảo, năm ngoái chỉ rét muộn thôi, nhưng cũng lạnh có kém gì; còn năm nay, vừa ập vào đông là rét đậm, rét hại kéo dài. Bất chợt nhớ ra, mình cũng có một lá thư muộn viết dang dở vào đầu năm, khi bỗng bâng khuâng muốn nhìn lại điều đã qua...

Bắc Cung

Cùng chuyên mục