Đảo Ngọc...

Trong rất nhiều vùng biển đảo của quê hương Quảng Ninh yêu dấu, bạn đã bao giờ đến nơi ấy chưa?. Tôi đã từng đến, đã từng mê mẩn trước vẻ đẹp của một bãi tắm hoang sơ với bờ cát mịn trải dài cùng hàng phi lao ngày đêm rì rào hát khúc tình ca của biển. Vậy mà, cho đến khi trở lại, tôi giận mình đã từng lãng quên.

Trong chuyến “du hí” của dịp nghỉ lễ vừa qua, nơi ấy, không phải là lựa chọn đầu tiên, nhưng cuối cùng chính ở đó lại là chỗ chúng tôi đã có những ngày thật tuyệt vời và hạnh phúc. Khi mọi người đổ dồn về nhiều bãi biển như Cô Tô, Quan Lạn, Tuần Châu… và xa hơn là Cửa Lò (Nghệ An), Sầm Sơn (Thanh Hoá), Thiên Cầm (Hà Tĩnh) thì gia đình chúng tôi và một nhóm chưa đến chục chàng trai là những vị khách ít ỏi đến hòn đảo xinh đẹp đó.

Bất kể vào thời điểm nào của ngày, ngay từ khi bình minh ló rạng hay lúc hoàng hôn cố rớt lại chút nắng chiều, bạn luôn được thoả thích ngâm mình trong những đợt sóng nhè nhẹ xô bờ như một chút hờn ghen mang theo những vỗ về yêu thương. Biển nơi này thật đặc biệt. Không quá êm đềm như trong Vịnh Hạ Long, lại không quá ào ạt, mạnh mẽ xô bờ như biển Nha Trang với nắng vàng bốn mùa ấm áp, những làn nước mát ở vùng biển này luôn mang lại cho bạn sự thư thái tuyệt vời. Bờ cát mịn như nhung trải dài mê mải như chẳng có điểm dừng cùng bức tranh từ những “hoạ sĩ” biển cả là muôn vàn chú dã tràng càng khiến ta đắm say. Ai đã từng đến đây, hẳn càng thêm thích thú, bởi món quà đặc biệt từ vùng biển này dành tặng mỗi sớm mai. Đó là “kho báu” ốc điếu dường như vô tận vờ như giấu mình trong lớp cát mỏng sát bờ biển.

Hẳn bạn sẽ rất sốt ruột muốn biết về nơi ấy là ở đâu?. Chẳng xa xôi là mấy, nơi ấy là xã đảo Ngọc Vừng, thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Chỉ với hơn nửa tiếng ngồi tàu cao tốc từ Hạ Long và hơn một tiếng đi tàu gỗ từ Cẩm Phả hoặc Vân Đồn, bạn đã có mặt trên đảo Ngọc. Hãy một lần đến đây, để cảm nhận sâu hơn về sự bình yên của cuộc sống, về những điều kỳ diệu thiên nhiên ban tặng, về tình cảm mộc mạc, chân thành, sâu đậm của con người ở nơi biển cả bao quanh. Mời bạn hãy về Quảng Ninh quê tôi, về với biển đảo bao la để hoà mình trong bản tình ca của sóng, của gió và của chính tâm hồn ta bấy lâu nay cuốn trong ồn ã đời thường.

Ngọc Vừng yêu thương đang vẫy gọi!

Bắc Cung

Cùng chuyên mục