“Hàng năm, cứ đến dịp cuối tháng 4 là tôi lại háo hức chờ đón Carnaval Hạ Long. Với tôi, Carnaval Hạ Long là dịp tuyệt vời nhất để “khoe” với bạn bè về Quảng Ninh - vùng đất tôi yêu, tôi gắn bó trọn đời. Và vì thế mà tôi không để lỡ mỗi khi mùa lễ hội về…” - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Mạnh Hùng, người hiện đang công tác tại Công ty Than Mạo Khê, cách thành phố Hạ Long, nơi vẫn diễn ra lễ hội Carnaval hàng năm, tới 60km, có lần đã chia sẻ với chúng tôi như thế...
Mà không chỉ Phạm Mạnh Hùng, với các nhiếp ảnh gia ở Quảng Ninh cũng đều như vậy; hầu như không mấy ai bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh Carnaval Hạ Long. Mỗi tác giả có một góc nhìn, một cách khai thác sự hấp dẫn của lễ hội theo cách riêng của mình.
Có thể nói, đó là những khoảnh khắc ấn tượng về Carnaval Hạ Long. Chắc chắn còn nhiều, rất nhiều những khoảnh khắc ấn tượng khác nữa đã được các nhiếp ảnh gia ghi lại qua các kỳ Carnaval. Đó chính là những tư liệu quý về một sự kiện đã và đang dần trở thành “thương hiệu” của Du lịch Quảng Ninh! Chợt nghĩ, giá như có một cuộc thi ảnh thường niên về Lễ hội du lịch Quảng Ninh nói chung, về Carnaval Hạ Long nói riêng, thì sẽ hay biết bao nhiêu…
Hoàng Long