Chiều 31-5, Công an phường 8, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, một nữ du khách bị chủ và nhân viên cơ sở kinh doanh mứt, vườn dâu đặc sản Đà Lạt đánh bị thương, phải nhập viện.
Sáng cùng ngày, chị Trần Ngọc Bích (sinh năm 1973, ngụ Đồng Nai), cùng cháu là Thái Mỹ Ngọc (sinh năm 2000, ngụ TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), lên Đà Lạt thuê xe máy đi tham quan, thì gặp người đàn ông chạy xe máy bám theo chào mời tham quan vườn dâu tây tự hái, nếu có nhu cầu mua, một kg chỉ có giá 20.000 đồng. Sau đó, người này đã đưa dì cháu chị Bích đến thẳng cơ sở mứt, vườn dâu đặc sản Đà Lạt Băng Như (số 270, Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, TP Đà Lạt). Tại đây, nhân viên cửa hàng yêu cầu khách phải mua đặc sản mới dẫn đi tham quan vườn dâu. Chị Bích đành phải mua một chai nước cốt dâu với giá 100.000 đồng và được đến vườn dâu, nhưng giá dâu tự hái từ 150.000 đến 180.000 đồng/kg.
Biết bị dính bẫy “cò” mứt, dì cháu chị Bích trở lại cơ sở Băng Như để làm rõ sự việc và trả lại chai nước cốt dâu, nhưng không được chấp nhận. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông chủ cơ sở mứt, cùng hai người khác đã đánh chị Bích ngất xỉu tại chỗ. Thấy vậy, chị Ngọc (cháu chị Bích) đã nhờ người gọi điện báo công an, sau đó, chị Bích được đưa đến trạm xá sơ cứu, với vết thương phần đầu, tay...
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lương Thế Vinh (sinh năm 1985, chủ sơ sở mứt Băng Như) thừa nhận, đã cùng nữ nhân viên của cơ sở đánh chị Bích, nhưng không thừa nhận gây ra thương tích cho du khách.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Đà Lạt xử lý theo quy định.
Theo BẢO VĂN / NDĐT