Kỷ niệm khó quên của người thầy thuốc mặc áo lính

Ở Lữ đoàn Bộ binh 242 (Quân khu 3), mọi người thường nhắc đến Trung tá Tô Đình Thảo, Chủ nhiệm Quân y, với sự yêu mến, nể phục. Không chỉ là người chủ nhiệm quyết đoán, đầy năng lực, bác sĩ Thảo còn là tấm gương tiêu biểu về sự nhiệt tình, yêu nghề.

Trung tá Tô Đình Thảo.
Trung tá Tô Đình Thảo.

Sau khi tốt nghiệp ngành bác sĩ đa khoa, Học viện Quân y, năm 1993 Trung tá Tô Đình Thảo về nhận công tác tại Lữ đoàn Bộ binh 242, với cương vị là Bệnh xá trưởng Bệnh xá Lữ đoàn. Trò chuyện với chúng tôi, anh kể: Lữ đoàn Bộ binh 242 đóng quân ở khu vực Vân Đồn và  Cô Tô.  Ở đây, điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt, địa hình phức tạp, giao thông chủ yếu bằng đường thủy, nên công tác cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân về tuyến trên gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân rất quan trọng và đội ngũ cán bộ, y bác sĩ quân - dân y luôn nỗ lực, cố gắng hết sức để phục vụ nhân dân.

Dẫu điều kiện bảo đảm sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở vùng đảo khó khăn hơn rất nhiều so với đất liền, nhưng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh xá Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Những người thầy thuốc mặc áo lính ở đây còn trực tiếp tham gia nhiều ca cấp cứu cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các xã đảo. Bác sĩ - Trung tá Tô Đình Thảo kể cho chúng tôi nghe về lần cấp cứu bệnh nhân vào năm 1995. Bệnh nhân khi đó bị tre đâm xuyên từ nách đến cổ lúc đi làm rừng, được người nhà đưa đến Bệnh xá Lữ đoàn. Mặc dù trang thiết bị y tế lúc bấy giờ hết sức thiếu thốn, nhưng anh cùng với các y, bác sĩ của Bệnh xá nhanh chóng cấp cứu và trực tiếp đưa bệnh nhân chuyển lên tuyến trên. Khi cập bến Bãi Cháy, không tìm được xe, các anh cáng bệnh nhân đi bộ khoảng 4 cây số để đến Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh. Nhờ đó, bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy kịch. Anh kể: “Khi ấy, tôi và người đồng đội đều gầy chứ không được như bây giờ. Vậy mà không hiểu sức khoẻ ở đâu mà chúng tôi cứ khiêng cáng đi phăm phăm. Người không cảm thấy mỏi mệt gì cả, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất ý nghĩ phải đi thật nhanh, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân…”.

Với sự tin tưởng, tín nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ đơn vị, năm 2005 anh được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Quân y Lữ đoàn. Trên cương vị mới, anh vẫn luôn nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt. Anh vừa chỉ đạo, vừa trực tiếp cùng lực lượng quân y khám, chữa bệnh cho quân, dân trên địa bàn đơn vị đóng quân. Trong 10 năm qua, anh đã cùng Quân y Lữ đoàn khám, chữa bệnh cho trên 12.000 lượt người, cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nguy hiểm đe doạ đến tính mạng. Quân y Lữ đoàn còn chủ động cùng với y tế địa phương xây dựng kịp thời kế hoạch phòng chống dịch bệnh, thảm hoạ, triển khai đến từng trạm quân - dân y kết hợp, không để dịch bệnh lây lan…

Với tình cảm và trách nhiệm của mình trong công tác chăm sóc sức khoẻ bộ đội và nhân dân huyện đảo, trong 10 năm công tác, Trung tá Tô Đình Thảo đã  được các bộ, ngành Trung ương và tỉnh trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Đặc biệt, tháng 5-2016, anh đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Lưu Phương Thảo

Cùng chuyên mục