“Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người” - câu hát nhẹ nhàng, sâu lắng đã thay lời thể hiện niềm tin yêu, tự hào của mỗi người dân Việt Nam với Đảng. Nhân dịp xuân mới 2018, chúng tôi có dịp trò chuyện, lắng nghe chia sẻ chân thành, ý kiến tâm huyết của những đảng viên 70 năm tuổi đảng, những con người đã dành cả cuộc đời tin Đảng, theo Đảng và cống hiến cho Đảng.
Ông Bùi Đình Hoàn, thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong, TX Đông Triều: “Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện”
Mỗi dịp cuối năm, được nghe đài báo thông tin, đánh giá những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước năm sau cao hơn năm trước, tôi mừng lắm. Cả cuộc đời gắn bó với mảnh đất Đệ tứ Chiến khu Đông Triều, được chứng kiến biết bao thăng trầm, đổi thay mạnh mẽ của mảnh đất này, tôi càng tin tưởng vào sự lãnh đạo, dẫn đường của Đảng. Đảng ta đã không ngừng khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện trên mọi lĩnh vực, từ sự bứt phá trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, đổi mới trong giáo dục, đào tạo đến quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng... Những chủ trương, đường lối, nghị quyết hợp lòng dân, đi vào cuộc sống trở thành định hướng, động lực để các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân đoàn kết, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Bà Nguyễn Thị Huần, khu Bùi Xá, phường Tân An, TX Quảng Yên: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm”
Trong những năm qua, Đảng ta luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ giỏi về năng lực, trình độ mà còn gương mẫu, trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, bởi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Bản thân tôi tuy đã được miễn sinh hoạt, nhưng còn sức khỏe tôi vẫn tham gia đầy đủ các buổi học tập, quán triệt nghị quyết mới của Đảng. Tôi thấy Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW chính là cẩm nang để đội ngũ cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tu dưỡng. Tôi tin tưởng, phấn khởi trước sự phát triển, “thay da đổi thịt” từng ngày của TX Quảng Yên, của tỉnh Quảng Ninh hôm nay có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đã mạnh dạn, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Ông Lê Cường, khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long: “Tâm đắc với cách làm của Quảng Ninh trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”
Vài năm trở lại đây, tỉnh Quảng Ninh đã có những đột phá mạnh mẽ thể hiện sự sáng tạo, đổi mới, chủ động của cả thống chính trị trong việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế hiệu quả. Qua theo dõi thông tin trong tỉnh và thực tiễn từ khu phố, tôi thấy từ Nghị quyết số 19-NQ/TU, Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” đến Chỉ thị số 12-CT/TU về “Thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020” đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối, tránh trùng chéo, quá trình lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương thống nhất, thông suốt. Qua đó, tiếp tục nâng cao vị thế của các cấp ủy đảng, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đưa lòng dân và ý Đảng cùng chung một hướng.
Bà Lê Xuân Thu, thôn Thác Bưởi 1, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên: “Tự hào với quá trình 70 năm luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng giao phó”
Qua báo chí, truyền hình, tôi thấy tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và huyện Tiên Yên nói riêng đã và đang có chuyển biến vượt bậc. Là đảng viên cao tuổi, được chứng kiến sự chuyển mình, tiến bộ không ngừng của quê hương, tôi hết sức vui mừng và tự hào. Còn sức khỏe thì còn phấn đấu, vì vậy tôi tự nhủ phải luôn là người đảng viên tốt, người bà, người mẹ tốt trong gia đình, làm trụ cột tinh thần cho con, cháu; không ngừng nhắc nhở thế hệ sau luôn có ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương. Đặc biệt, tôi mong muốn Đảng tiếp tục phát triển, vững mạnh hơn nữa, có nhiều quyết sách đúng đắn và sát thực, lãnh đạo đất nước ngày càng giàu mạnh. Muốn thế thì cần kiên quyết hơn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ uy tín của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân.
Ông Phạm Văn Tuyển, khu Nam Tiến, phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả: “Kỳ vọng vào thế hệ trẻ trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương giàu đẹp”
Từ khi tôi mới 12 tuổi đã theo bố, mẹ chuyển tới Cẩm Phả sinh sống, đến nay đã gần 80 năm gắn bó với mảnh đất vùng than này. Không còn hình ảnh khó khăn trước kia nữa, TP Cẩm Phả hôm nay là trung tâm sản xuất than lớn của tỉnh và cả nước… Có được nền hòa bình, độc lập và sự phát triển sôi động này là kết quả của quá trình chiến đấu, lao động không ngừng của biết bao thế hệ, những người là đồng chí, động đội của tôi để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó. Tôi kỳ vọng và tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống cách mạng của thế hệ đi trước, không ngừng phát huy sức trẻ, tri thức, thể hiện bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, đồng thời nêu cao ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để cống hiến cho quê hương, góp phần xây dựng Quảng Ninh, đất nước ngày càng phát triển.
Nguyễn Dung - Hoàng Giang (Thực hiện)