Thiếu tá quân hàm xanh nặng lòng với dân bản

Bằng những việc làm thiết thực, Thiếu tá Nguyễn Năng Hiệp, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bắc Sơn (BĐBP tỉnh Quảng Ninh) trở thành chỗ dựa vững chắc của nhân dân xã vùng biên giới, góp phần củng cố thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tá Nguyễn Năng Hiệp thường xuyên đến thăm, động viên và kèm các em học sinh trong chương trình
Thiếu tá Nguyễn Năng Hiệp thường xuyên đến thăm, động viên và kèm các em học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng" học bài.

Sinh năm 1987, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, Thiếu tá Nguyễn Năng Hiệp từng công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng và BĐBP tỉnh An Giang. Năm 2017, anh được điều động về nhận nhiệm vụ tại BĐBP tỉnh Quảng Ninh. Trải qua hơn 15 năm công tác ở nhiều vị trí, dù ở cương vị nào, anh cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trên cương vị Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bắc Sơn, anh đã cùng cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn biên giới.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đứng chân trên địa bàn xã Hải Sơn, nơi có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, nhận thức chưa đồng đều. Từ thực tế đó, ngay khi nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Năng Hiệp đã thường xuyên xuống từng thôn, bản, nắm chắc đời sống của bà con, hiểu từng hoàn cảnh, nhớ từng hộ khó khăn để có cách hỗ trợ phù hợp, thiết thực. Từ sự gần gũi ấy, anh không chỉ nắm chắc địa bàn mà còn tạo dựng được niềm tin trong nhân dân.

Không chỉ giúp dân phát triển kinh tế, Thiếu tá Hiệp còn là cầu nối gắn kết tình cảm quân dân qua những hoạt động ý nghĩa. Tại xã Hải Sơn, nhiều chương trình, mô hình ý nghĩa đã và đang được anh tham mưu cho đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân. Tiêu biểu như: Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” nhận đỡ đầu 6 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đã tiếp thêm động lực cho các em vượt khó vươn lên; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” không chỉ hỗ trợ sinh kế mà còn giúp chị em thêm tự tin, vươn lên trong cuộc sống…

Thiếu tá Hiệp trực tiếp xuống địa bàn giúp dân xây dựng nhà ở.
Thiếu tá Nguyễn Năng Hiệp (đứng trên thang) trực tiếp xuống địa bàn giúp dân xây dựng nhà ở.

Cùng với đó, anh còn tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, duy trì “Ngày Chủ nhật xanh” hằng tuần… Những việc làm cụ thể, thiết thực ấy đã góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Đánh giá về những đóng góp này, cô giáo Nguyễn Thị Toan, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Bắc Sơn (xã Hải Sơn) nhận xét: Sự quan tâm, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần của Đồn Biên phòng Bắc Sơn, nhất là sự gần gũi, theo sát quá trình học tập, rèn luyện của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã giúp các em thêm tự tin, có động lực vươn lên trong học tập”.

Chia sẻ về nhiệm vụ của mình, Thiếu tá Hiệp bộc bạch: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Mỗi người lính biên phòng luôn ý thức rõ trách nhiệm không chỉ là bảo vệ chủ quyền mà còn là chăm lo cho nhân dân. Sự gần gũi ấy tạo niềm tin, để mỗi người dân trở thành một "cột mốc sống" sát cánh cùng chúng tôi gìn giữ bình yên phên giậu Tổ quốc".

Với sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm, từ những việc làm lặng thầm, bền bỉ nhưng đầy nghĩa tình với nhân dân, Thiếu tá Nguyễn Năng Hiệp đã cùng đồng đội lặng thầm viết nên những việc làm đẹp nơi biên giới. Từ những việc làm bình dị mà bền bỉ, anh góp phần lan tỏa hình ảnh người lính quân hàm xanh gần dân, hiểu dân, hết lòng vì dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Cùng chuyên mục