Bộ đội Biên phòng làm nhà giúp dân

Gần 6 giờ tối, trời se lạnh, sương mù đặc quánh phủ xuống những bản làng biên giới của huyện Bình Liêu. Đồn BP số 23 những ngày này ngoài  làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới, hầu hết CBCS vào các bản tham gia giai đoạn 2 đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” do Uỷ ban MTTQ phối hợp với BĐBP tỉnh triển khai thực hiện.

CBCS Tiểu đoàn 19 huấn luyện - cơ động BĐBP tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện công trình giúp dân

CBCS Tiểu đoàn 19 huấn luyện - cơ động BĐBP tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện công trình giúp dân

Chúng tôi gặp vài CBCS trở về doanh trại, người thì cầm bay, người cầm xẻng, trông như những thợ xây thực thụ. Một chiến sĩ trẻ của đơn vị cho biết: “Hầu hết các nhà do đơn vị thi công đã hoàn thành, ngày mai chỉ còn một số việc nữa là xong. Vì thế chúng tôi thu dọn một số đồ nghề về doanh trại bảo quản”. Tiếp chúng tôi, Trung tá Vũ Xuân Nội, Chính trị viên của Đồn tự hào: “Trong đợt này, trên địa bàn huyện có 27 gia đình được xây dựng nhà mới. Rút kinh nghiệm từ giai đoạn 1, lần này chúng tôi làm thêm một số hạng mục như mái hiên, sân, bếp…, vì thế nhà mới “hoành tráng” hơn nhiều. Sáng mai mời các bạn đến “mục sở thị” công trình do BĐBP xây dựng!”.

Hơn 8 giờ sáng hôm sau, chỉ huy Đồn BP số 23 cử 2 sĩ quan của đơn vị dẫn chúng tôi đến thăm một số gia đình được xây dựng nhà đợt này. Nơi đầu tiên chúng tôi đến là bản Phai Lầu, xã Đồng Văn. Dọc đường đi, Trung uý Trần Văn Điệp tâm sự:  “Từ khi vào bộ đội, mình được đóng quân ở nhiều đơn vị dọc các tuyến biên giới của tỉnh, từng tham gia rất nhiều đợt hành quân dã ngoại giúp dân, nhưng chưa lần nào lại thấy phấn khởi như lần này khi cùng đồng đội làm nhà cho nhân dân nơi đây. Các đợt dã ngoại trước chủ yếu là tu sửa mương máng, làm đường dân sinh, thấy nhà của đồng bào rất tạm bợ, mọi người chỉ ước có nguồn kinh phí để xây cho họ căn nhà ở tử tế. Và rồi ước nguyện ấy nay đã trở thành hiện thực...”. Hơn 20 phút ngồi xe máy, chúng tôi đến trung tâm bản Phai Lầu. Đây là bản hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề do cơn bão số 6 gây ra cuối tháng 9 năm ngoái. Cơn lũ đá khủng khiếp từ dãy núi Cao Ba Lanh bất ngờ đổ ụp xuống bản đã cướp đi sinh mạng của một cháu gái,  đẩy một số gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất, không khí buồn đau trùm lên cả bản... Vậy mà mới hơn một năm trở lại, chúng tôi thấy cuộc sống ở Phai Lầu như đã được khoác lên tấm áo mới. Trên các thửa ruộng bậc thang uốn lượn trong các thung lũng, lúa chín vàng, báo hiệu một mùa bội thu. Chỉ tay lên sườn một quả đồi, nơi thấp thoáng bóng những anh bộ đội quân hàm xanh đang hối hả khuân vác vật liệu lên làm nhà, Trung uý Trần Văn Điệp giới thiệu: “Kia là nhà do CBCS Tiểu đoàn 19 huấn luyện - cơ động đang triển khai xây dựng cho gia đình chị Tằng Nhì Múi và anh Giường Trống Vùi”. Mất gần chục phút leo ngược con dốc lổn nhổn những ổ gà, ổ voi, chúng tôi mới tới nơi. Căn nhà rộng gần 30m2 đang được CBCS Tiểu đoàn 19 hoàn tất. Trung tá Hoàn Văn Tuyến, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 19 vừa đảo cối vữa, vừa cho biết: “Do việc vận chuyển vật liệu lên xây nhà chủ yếu là mang vác thủ công, nên ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công. Theo kế hoạch, chỉ còn một vài ngày nữa là bàn giao nhà, CBCS đơn vị đang chạy đua với thời gian, chỉ hết hôm nay là hoàn thành ngôi nhà”. Chị Tằng Nhì Múi nét mặt rạng rỡ, đang khuân gạch vào cho bộ đội xây nhà, đã rất xúc động khi chúng tôi hỏi thăm, kể: “Trước đây gia đình mình ở tận bản Sông Moóc A trên núi. ở đó vừa không có ruộng làm, vừa đi lại khó khăn. Mấy năm trước nghe cán bộ Biên phòng vận động, cả nhà đã bồng bế nhau về đây ở. Tuy cuộc sống có khá hơn, nhưng phải sống trong căn nhà tạm bợ, mùa đông gió lùa lạnh thấu xương, mùa mưa trong nhà dột như ngoài sân. Thế rồi mấy tháng trước, cán bộ Biên phòng đến bảo gia đình chọn vị trí đất để xây nhà cho. Thật là biết ơn Đảng, biết ơn bộ đội Biên phòng lắm”.

Tiếp tục đi về phía cuối bản Phai Lầu, chúng tôi đến thăm nhà gia đình anh Giường Trống Thím do Đồn BP Cửa khẩu Móng Cái thi công. Ngôi nhà đã hoàn tất, anh Thím đang cùng với một sĩ quan Biên phòng lắp khoá ở cửa chính. Anh kể lấy vợ từ năm 20 tuổi, cả nhà chỉ có vài sào ruộng ở bản Sông Moóc B. Khi vợ anh sinh đứa con thứ 2, đổ bệnh nặng, rồi mất. Cũng như bao gia đình khác, mấy năm trước anh chuyển về Phai Lầu định cư và được phân một ít ruộng, một ít rừng. Mới đây, trong khi đi làm rừng, anh thấy một bé gái chừng vài tháng tuổi bị bỏ rơi, anh mang về nuôi. Khi bộ đội đến làm nhà, anh nghĩ chẳng nhẽ mình chỉ trông chờ vào Nhà nước, thế là anh mạnh dạn vay mượn thêm họ hàng 25 triệu đồng thêm vào để xây ngôi nhà này. Anh Thím  xúc động: “Bây giờ có nhà to đẹp ở rồi, mình sẽ cùng dân bản tích cực tham gia phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc để đền đáp lại ân tình của BĐBP”.

Gần 2 giờ chiều, chúng tôi tiếp tục đến bản Bác Phe, xã Lục Hồn - một trong những bản nghèo khó nhất của huyện Bình Liêu, với gần 70% là hộ nghèo. Chừng 40 phút ngồi xe máy, vượt qua một con suối lớn và một con suối nhỏ chúng tôi tới bản. Trong khi chờ gửi xe để lội bộ qua bên kia con suối vào nhà Bí thư chi bộ của bản, anh cán bộ đi cùng chỉ những căn nhà mới xây có cắm cờ Tổ quốc khoe: “Mặc dù địa hình xây dựng cho các hộ ở đây khá phức tạp, thế mà đến nay mọi việc đã hoàn tất, chỉ chờ ngày bàn giao thôi”. Bí thư chi bộ bản Bắc Cương Tằng Phúc Chăn đang cùng mấy cán bộ của bản họp bàn kế hoạch bàn giao nhà cười tươi rói khi thấy cán bộ Biên phòng đến thăm nhà: “Mừng lắm, thế là từ nay 11 hộ trong bản đã thoát khỏi cảnh nhà tạm bợ rồi!”. Anh bảo: “Bà con ở đây nghèo khó, phần lớn không phải do ỷ lại mà vì diện tích canh tác quá ít, kỹ thuật gieo trồng còn lạc hậu, nên hiệu quả chưa cao. Muốn xoá đói, giảm nghèo bền vững cho bà con trong bản, huyện cần phải đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng cho nhân dân, tăng cường khuyến nông, khuyến lâm...”. Tằng Siêng Thiếm, người được xây nhà mới đợt này cho biết: “Nhà tôi có 5 khẩu, chỉ có gần 7 sào ruộng, nên làm không đủ ăn. Trận lũ năm ngoái đã phá huỷ hoàn toàn diện tích gieo trồng, chẳng biết lấy đất đâu để canh tác. Chúng tôi rất muốn được giao diện tích rừng nhiều hơn để trồng cây lâm nghiệp”.

Tạm biệt bà con bản Bắc Phe khi mặt trời đã khuất dần sau dãy núi phía Tây, tiết trời bắt đầu se lạnh, nhưng nghĩ tới cảnh 27 gia đình đang chuẩn bị dọn về ngôi nhà mới, chúng tôi cũng thấy ấm lòng. Chúng tôi nhớ lời của đại tá Nguyễn Quang Đạm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy B§BP tỉnh: “Đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo thường xuyên chung lưng, đấu cật với chúng tôi trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vì thế chăm lo cho đồng bào là trách nhiệm chung của cả xã hội, trong đó có BĐBP. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp  triển khai sâu rộng các chương trình nhằm giúp người dân ổn định hơn trong cuộc sống”.

Cùng chuyên mục