Hôm nay, khắp các cánh đồng, đường làng của xã Đại Yên (TP Hạ Long) rợp một màu đỏ của cờ, băng zôn, khẩu hiệu. Hàng trăm CBCS mang theo cuốc, xẻng... rầm rộ tiến ra đồng giúp dân nạo vét kênh mương và làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
Đây là một đợt hành quân dã ngoại của các đơn vị vũ trang trên địa bàn thành phố về địa phương làm công tác dân vận...
Nhận lời mời của Ban CHQS thành phố, 6 giờ 30 phút chúng tôi có mặt ở trụ sở Ban để cùng CBCS hành quân xuống xã Đại Yên. Gần 1 tiếng đồng hồ sau, các đơn vị đã có mặt đầy đủ ở sân vận động của Đoàn M71 Hải quân đóng ở xã Đại Yên, nơi tổ chức lễ phát động. Tại đây, chúng tôi gặp rất nhiều người dân hồ hởi đến dự lễ phát động. Một đám trẻ con thích thú, hớn hở chạy theo mấy chiến sỹ hải quân đi cắm cờ. Đã lâu rồi chúng mới lại thấy có đông bộ đội về làng đến vậy.
Chen qua đám đông vào chỗ ban tổ chức, chúng tôi gặp các gia đình được tặng bò giống, sổ tiết kiệm đợt này thấy vui lây niềm vui của họ. Bác Rư Văn Tro, 68 tuổi, ở tổ 6, khu 7, xã Việt Hưng, là 1 trong 5 hộ nghèo được tặng bò giống, đang rất vui. Bác Tro kể, cả nhà bác 6 nhân khẩu chỉ trông vào hơn 1 mẫu ruộng và mảnh vườn nhỏ. Khi các con bác xây dựng gia đình ra ở riêng, bác chia đều ruộng cho các con, chỉ giữ lại mảnh vườn cho hai vợ chồng già. Hai bác đều bị bệnh tim, nay ốm, mai đau, nên chẳng kiếm đủ ăn. “Hôm qua, cán bộ xã đến thông báo là được bộ đội và các ban, ngành của thành phố tặng một con bò cái, tôi mừng quá, suốt đêm không ngủ được, chỉ mong trời sáng để đến nhận bò!”. So với bác Tro, gia cảnh chị Nguyễn Thị Thuý ở thôn Yên Cư, xã Đại Yên còn khó hơn nhiều: Chồng chết, chị ở vậy nuôi hai con nhỏ, đứa lớn mới 6 tuổi, đứa bé đang bi bô tập nói, và mẹ đẻ mắt đã loà từ mấy chục năm nay. Tiền lương giáo viên hợp đồng dạy mầm non của xã không đảm bảo được cuộc sống gia đình, năm 2001 chị xin nghỉ, đi bốc đá thuê, buôn mớ rau, con cá. Chị bảo: “Từ lâu tôi mơ ước có được một con bò để làm vốn. Không ngờ ước mơ ấy hôm nay trở thành hiện thực. Mẹ con tôi sẽ không bao giờ quên ơn các chiến sĩ bộ đội!”. Chưa được nhận bò đợt này, nhưng mẹ liệt sĩ Phạm Thị Gái được Xí nghiệp Khai thác than Thăng Long (Tổng Công ty Đông Bắc) tặng sổ tiết kiệm mỗi tháng 200 nghìn đồng. Lúc được trao sổ, đôi mắt mẹ rưng rưng: “Tôi đã được hưởng các chính sách của Nhà nước, nay lại được bộ đội hỗ trợ tiền hằng tháng, thật cảm động quá!”...
Sau lễ phát động, từng đơn vị bộ đội theo kế hoạch đã phân công triển khai đội hình, giúp dân nạo vét kênh mương, tu sửa đường sá. 5 gia đình được tặng bò hân hoan ra về. Cùng CBCS các đơn vị Đoàn M47 và Đoàn M70 Vùng A Hải quân, chúng tôi hành quân đến các cánh đồng ở khu 3, khu 4 của xã. Chiến sỹ trẻ Nguyễn Văn Hưng, Đoàn M47 quê Hiệp Hoà (Bắc Ninh) tâm sự: “Quê em cũng là vùng nông nghiệp. Khi còn ở nhà, năm nào cũng thấy xã, thôn phát động lễ ra quân làm thuỷ lợi. Và nhiều năm được một số đơn vị bộ đội về giúp dân. Mấy hôm trước, đơn vị thông báo sẽ tổ chức hành quân dã ngoại, em vui lắm. Nhiều đồng đội của em cũng kể chuyện tình cảm người dân quê mình mỗi lần bộ đội về làng. Vì thế chúng em đều động viên nhau cố gắng làm thật tốt đợt hành quân dã ngoại này”. Thiếu uý Nguyễn Văn Tịnh, Đoàn M70, khẳng định: “Thời gian gần đây, đơn vị thường xuyên tổ chức cho bộ đội hành quân dã ngoại. Việc làm này không chỉ tăng cường tình quân - dân, mà còn giúp bộ đội rèn luyện thể lực”. Đến khu vực “tác chiến”, các chiến sỹ nhanh chóng triển khai đội hình, phân công công việc. Người nhoài xuống nước để căng dây, cắm cọc; người lội xuống kênh để cắt cỏ, vớt rác... Thành Đoàn Hạ Long, đơn vị dân sự duy nhất tham gia đợt hành quân dã ngoại cũng mạnh dạn đảm nhận một đoạn kênh mương khá dài. Một vài nữ đoàn viên ban đầu còn ngại dưới nước có đỉa, nhưng khi thấy các bạn nam cuốc đất, xẻ bùn, cũng hăng hái xắn quần vào cuộc. Tiếng nói cười rộn rã khắp cánh đồng lúa chín đang đến kỳ thu hoạch.
Đến hơn 10 giờ sáng, nắng bắt đầu gay gắt, cũng là lúc việc nạo vét kênh mương đã cơ bản hoàn thành. Chúng tôi không còn nhận ra con kênh hồi sáng ứ đọng đầy cỏ rác, thay vào đó là một dòng chảy thông thoáng, đưa nước mát đến tận những thửa ruộng xa... Mẹ Phạm Thị Gái và nhiều bà con trong thôn mang nước ra mời bộ đội uống. Mẹ khoe: “Mẹ về đến nhà rồi. Nghĩ chắc bộ đội đào mương khát nước lắm, nên sai đứa cháu đun ấm nước mang ra đây cho các con uống. Mẹ già rồi, không làm được việc này, bộ đội đến giúp dân làng, mẹ như thấy khoẻ trở lại...”. Nói rồi mẹ rót một cốc nước đầy đưa cho một chiến sĩ: “Uống nước đi con, nắng nôi thế này chắc khát lắm rồi!”. Những đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ không về ngay mà đến chi viện giúp các đơn vị bạn. Những người lính trẻ, mỗi người mỗi quê, xin địa chỉ của nhau, hẹn ngày tái ngộ.
Khi mặt trời đứng đỉnh đầu cũng là lúc các anh bộ đội bịn rịn chia tay với người dân trong xã. Mọi người cùng đi trên con đường vừa được tu sửa phong quang, sạch sẽ, ngắm nhìn cánh đồng lúa chín vàng báo hiệu một mùa thu hoạch bội thu...