Cả nhà làm từ thiện

Cuối tháng 7 vừa qua, gia đình ông, bà Phạm Văn Hùng-Phạm Thị Thi (trú tại tổ 3, khu 1, phường Hồng Gai, TP Hạ Long) đã hiến tặng tài sản gồm nhà, đất và ao cá với tổng diện tích gần 4.000 m2 cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Thay mặt cả gia đình, bà Thi nói: “Chúng tôi quyết định hiến tặng cho Nhà nước với mong muốn được góp phần chăm sóc, giúp đỡ những người tàn tật, cô đơn, những người gặp khó khăn trong cuộc sống, chia sẻ những nỗi đau, bất hạnh với họ...”.

Các cụ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội dọn về ngôi nhà mới do ông bà Hùng- Thi hiến tặng

Các cụ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội dọn về ngôi nhà mới do ông bà Hùng- Thi hiến tặng

Tìm đến gia đình ông Hùng- bà Thi trên phố Ba Đèo (phường Hồng Gai, TP Hạ Long), tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết được hoàn cảnh của họ. Hóa ra, ông bà không phải là tỷ phú như nhiều người vẫn nghĩ, mà chỉ là một gia đình lao động bình thường như bao gia đình khác trên phố núi này. Cả gia đình gồm năm người (hai vợ chồng ông Hùng, vợ chồng người con trai và cháu nội) sống chung trong ngôi nhà một tầng “theo thiết kế là ba tầng nhưng mới chỉ xây được tầng một” - ông Hùng cho biết. Đồ đạc trong nhà cũng không có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi đã cũ. Hiện nay, lao động chính của gia đình là bà Thi với quầy hàng bán hải sản khô ở chợ Hạ Long I, còn ông Hùng và cậu con trai chỉ làm những việc lặt vặt trong nhà và phục vụ cho quầy hàng. Nếu tính thu nhập hiện tại, gia đình ông Hùng cũng không dư dật gì. Thế nhưng việc làm từ thiện đã trở thành một truyền thống của gia đình. Chưa tính đất và nhà tặng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh vừa rồi, hàng năm gia đình ông Hùng thường xuyên tặng tiền, quà cho các trung tâm nuôi dưỡng đối tượng xã hội của Quảng Ninh và các tỉnh bạn.

Trong nhà, ông bà trân trọng cất giữ cẩn thận thư cảm ơn, những tờ giấy ghi nhận tấm lòng hảo tâm của ông bà từ nhiều nơi gửi về. Xem những giấy tờ ấy, tôi thấy có cả những lá thư cảm ơn từ Quảng Ngãi. Hỏi ra mới biết, gia đình ông Hùng xem ti vi thấy hoàn cảnh của trẻ mồ côi trong đó thương quá, liền gửi tiền vào giúp. Bà Thi tâm sự: “Chúng tôi cũng chẳng giàu có gì nhưng chứng kiến những cảnh đời khó khăn, bất hạnh không cầm lòng được, phải tìm cách giúp đỡ. Các cụ đã dạy rồi, “lá lành đùm lá rách”. Các con tôi cũng hiểu điều đó nên rất ủng hộ việc bố mẹ làm từ thiện”.


Không chỉ ủng hộ, ba người con của ông bà Hùng – Thi còn hết lòng giúp đỡ bố mẹ trong việc làm từ thiện. Cứ mỗi khi tết đến, anhPhạm Quang Tuấn, con trai của ông bà, lại thay bố mẹ đi tặng tiền, quà cho nhiều trung tâm nuôi dưỡng người tàn tật, trẻ mồ côi, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Anh còn rất chăm chỉ đọc báo, xem truyền hình... để biết những số phận bất hạnh, từ đó cả nhà bàn cách giúp đỡ. Hai cô con gái của ông bà hiện đang định cư ở HồngKông thỉnh thoảng gửi tiền về cho bố mẹ đi làm từ thiện. Năm 2002, gia đình ông Hùng đã quyết định mua một miếng đất với mục đích xây dựng thành cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ. Gom góp tiền bạc, gia đình ông mua gần 4.000 m2 đất và ao ở thôn Tân Lập đông, xã Minh Thành (Yên Hưng) với giá trị ban đầu là 130 triệu đồng. Anh Tuấn kể: “Khi mới mua, khu đất rất hoang tàn. Cả nhà tôi tập trung vào cải tạo, xây dựng mất hai năm mới được như bây giờ. Tiền đầu tư san gạt, đào ao, nuôi cá, trồng cây... thêm gần trăm triệu đồng nữa. Gia đình tôi dự định khi khu đất đó thành trang trại, có thể làm ra kinh tế thì sẽ đón các em mồ côi cơ nhỡ về ở và tự làm, tự ăn. Gia đình chỉ thăm nom, giúp đỡ thêm thôi”.


Đến nay, khu đất hoang ngày xưa đã trở thành một trang trại đẹp đẽ có vườn cây, ao cá, khu chăn nuôi và một ngôi nhà ba gian xinh xắn, gọn gàng. Tuy nhiên, việc đón các em mồ côi về ở đã không thành do nhiều lý do. Cuối cùng, gia đình ông Hùng đã quyết định tặng nhà và đất cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Giải thích cho quyết định này, ông Hùng nói: “Thỉnh thoảng chúng tôi đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội, được chứng kiến hoàn cảnh cô đơn, khó khăn của các cụ. Chính vì thế, chúng tôi tặng nhà và đất cho Trung tâm với mong muốn góp phần giúp đỡ cho các cụ bớt khó khăn hơn”.

Một góc vườn, ao trong khu nhà và đất ông bà Hùng- Thi tặng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội

Một góc vườn, ao trong khu nhà và đất ông bà Hùng- Thi tặng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội


Bà Thi cho biết: “Nhiều người cũng có ý định mua khu đấy này nhưng đến hỏi, chúng tôi không bán. Có người còn trả 800 triệu đồng và bảo làm từ thiện làm gì, bán đi mà lấy tiền. Thật ra, chúng tôi cũng không cần nhiều tiền làm gì, chỉ đủ ăn là được, còn giúp được ai thì giúp. Chúng tôi cũng biết là Nhà nước đang gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm xây dựng các trung tâm nuôi dưỡng, hỗ trợ các đối tượng xã hội, nên quyết định tặng cho Nhà nước”. Chính vì thế, khi biết gia đình ông Hùng tặng nhà và đất cho Trung tâm Bảo trợ xã hội, không chỉ những đối tượng đang được nuôi dưỡng ở Trung tâm mà đội ngũ cán bộ, nhân viên nơi đây cũng rất xúc động. Đồng chí Trần Danh Mai, Giám đốc Trung tâm nói: “Từ khi thành lập tới nay, Trung tâm được rất nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ. Tuy nhiên, đây là tài sản từ thiện lớn nhất mà Trung tâm được tặng. Việc làm này của gia đình ông Hùng đã động viên chúng tôi rất nhiều, góp phần chia sẻ những bất hạnh mà những đối tượng xã hội phải gánh chịu. Tiếp nhận khu nhà và đất này, chúng tôi đã đưa ba đối tượng được nuôi dưỡng ở Trung tâm đến ở để chăm sóc và quản lý. Sau đó sẽ xin ý kiến của Sở và tỉnh để sử dụng tài sản này một cách hợp lý, hiệu quả nhất”.


Là một trong ba người đến ở trong ngôi nhà mới này, bà Nguyễn Thị Trê rất vui. Bà bảo: “Gia đình ông Hùng tốt quá cơ! Xây dựng nhà cửa, vườn, ao đẹp đẽ thế này lại cho đi. Chúng tôi về đây chỉ việc ở thôi. Vườn thì đầy cây cối, ao cũng đầy cá...” Nói rồi bà đưa tôi đi thăm ngôi nhà mới của mình. Quả thật, đây là một mô hình kinh tế VAC tương đối hoàn hảo. Ngôi nhà ba gian chắc chắn với đầy đủ các công trình phụ, khu vườn tạp được chăm sóc cẩn thận với các loại cây ăn quả như bưởi, nhãn, xoài, vải... Gần 2.000 m2 ao được nạo vét, xây kè chắc chắn, bên dưới đang nuôi các loại cá rô phi, trắm, chép... Khu chuồng trại cũng đã được xây dựng với quy mô nuôi đến 50 con lợn.


Hiện nay, bà Trê cùng ông Đỗ Văn Cả và ông Phạm Viết Chấn chịu trách nhiệm chăm sóc, quản lý khu nhà và đất. Hàng ngày, họ tiếp tục thay ông bà Hùng - Thi chăm bón cây cối, đàn gà và ao cá. Ông Cả cho biết: “Từ ngày về đây, tôi khoẻ hẳn ra. Không khí ở đây trong lành, rồi bận bịu với việc làm vườn, cho cá ăn... cứ như là ở gia đình, nên chúng tôi cũng bớt cô đơn hơn. Chỉ có ba người thôi nhưng cũng vui lắm...”. Trước mắt thì thế, nhưng trong tương lai, Sở LĐTBXH có dự định xây dựng cơ sở đào tạo nghề cho người tàn tật trên nền đất mà gia đình ông Hùng hiến tặng. Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Giám đốc Sở LĐTBXH cho biết: “Kế hoạch xây dựng cơ sở đào tạo nghề cho người tàn tật đã có từ lâu, nhưng không tìm được địa điểm xây dựng. Quả thật, gia đình ông Hùng đã gỡ chỗ bí này, khi hiến tặng khu đất, vì địa điểm rất phù hợp. Tuy nhiên, dù sử dụng vào việc gì thì chúng tôi cũng tôn trọng ý định của gia đình ông Hùng, đó là chỉ làm từ thiện, giúp đỡ những số phận bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống...”

Cùng chuyên mục