(Lược ghi những cảm nhận của một số cán bộ, giáo viên, học sinh về mái trường THPT Uông Bí nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập trường)
* Thầy giáo Nguyễn Xuân Kỳ, Hiệu trưởng nhà trường giai đoạn 1987-2002: “Vươn lên, trưởng thành trong gian khó chiến tranh”
Đối với tôi, ký ức không phai đó là sự nỗ lực của tập thể giáo viên, học sinh nhà trường trong gian khó. Tôi về Trường Cấp III Uông Bí năm 1971. Trong khói lửa, khó khăn thời chiến, tôi cảm nhận mọi người luôn nỗ lực, đoàn kết đồng lòng gấp bội. Tập thể giáo viên khi đó phần nhiều là người tỉnh ngoài nhưng đều rất tâm huyết, chuyên môn vững, rất đoàn kết. Thầy trò luôn cùng chung vai quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Học sinh tuy học tập trong môi trường thiếu thốn nhưng luôn cần cù, hiếu học. Tôi còn nhớ, để động viên cho tinh thần học tập của các em học sinh, Nhà trường đã cho dán các khẩu hiệu từ ngoài cổng trường vào lớp học. Niềm vui học tập cũng được tạo dựng từ chính phong trào văn hóa văn nghệ với các đêm bình thơ, văn, hát những ca khúc cách mạng...
Vươn lên từ những ngày gian khó đó, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở thành tiến sĩ, thạc sĩ; giáo viên, kỹ sư, doanh nhân giỏi... Nhiều em giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trong và ngoài tỉnh. Những thành tích đó góp phần tô thắm thêm truyền thống nhà trường, tinh thần hiếu học của quê hương Uông Bí.
* PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, học sinh khóa 1976-1979: “Mái trường chắp cánh ước mơ, tạo những bước ngoặt cuộc đời tôi”
Tôi sinh ra và lớn lên tại xã Liên Hòa (Quảng Yên). Học hết cấp II, bạn bè không ai học tiếp, tôi tới học Trường Cấp III Uông Bí. Khi đó, khó khăn thời bao cấp luôn hiện hữu trong cuộc sống, thế nhưng các thầy cô luôn tận tâm truyền dạy bằng tất cả tình thương, trách nhiệm của nhà giáo. Vất vả, khó khăn không chùn bước, các thầy, cô vẫn miệt mài, cần mẫn chỉ dạy chúng tôi. Ngoài học tập, thầy trò cùng nhau tham gia trồng cây, lấy xỉ than, đóng gạch, khai thác đá, cát để xây dựng trường.
Công ơn chỉ dậy của thầy, cô là ngọn đèn soi sáng, là hành trang, động lực cho thành công của tôi và nhiều bạn bè cùng thế hệ. Với nỗ lực và hành trang trên, kinh qua nhiều công việc, năm 2009 tôi được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nơi tôi có thể toàn tâm, toàn ý để làm nghề giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tiếp bước nghề cao quý như các thầy, cô ngày nào. Đây là công việc mà tôi mong ước ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Chúng tôi, các thế hệ học trò của Nhà trường, ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng sẽ mãi vẹn nguyên tình cảm với các thầy, các cô, với mái trường, nơi từ đây chúng tôi đã trưởng thành.
* Cô Nguyễn Biển Rong, giáo viên dạy vật lý: “Tự hào được hòa mình vào dòng chảy 50 năm truyền thống của mái trường mến yêu”
Tôi công tác ở Trường THPT Uông Bí đến nay đã ngoài 20 năm. Khi mới về trường, cùng với các thầy, cô khác, tôi luôn tích cực học tập chuyên môn, giảng dậy, đồng thời hoạt động sôi nổi trong các phong trào của thanh niên. Thế nên tôi được Đại hội Đoàn trường tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn trường (từ 1993-1995). Ngày đó, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường THPT Uông Bí luôn được Thị Đoàn Uông Bí khi đó (nay là Thành Đoàn Uông Bí), Tỉnh Đoàn ghi nhận và đánh giá cao, nhất là công tác từ thiện nhân đạo. Từ đó, bản thân tôi tích lũy thêm được những kinh nghiệm về quản lý học sinh trong công tác chủ nhiệm và giảng dạy.
Hết tuổi tham gia công tác Đoàn, tôi lại được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn chăm lo cho đồng nghiệp trong suốt 10 năm (1996-2007). Tham gia các hoạt động của Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, tôi tự hào khi được góp phần vào sự nghiệp chăm lo các thế hệ học sinh, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường.
* Cô Nguyễn Vũ Liên, giáo viên dạy giáo dục công dân: “Gắng hết mình để truyền đạt những kiến thức cho các thế hệ học trò”
Tốt nghiệp đại học, tôi được trở về mái trường khi xưa mình từng theo học để nhận công tác giảng dạy, đúng như mong ước của tôi. Được công tác ở trường cũ, tôi tự nhủ phải gắng hết mình để truyền đạt những kiến thức cho các thế hệ học trò.
Quá trình công tác ở đây, nhờ sự tạo điều kiện của Nhà trường, đồng nghiệp, tôi được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển kiến thức, kỹ năng... Tôi cũng luôn tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ bản thân. Nhờ vậy, năm học 2013-2014, tôi vinh dự đạt được danh hiệu Giáo viên xuất sắc nhất môn giáo dục công dân tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; giải nhì cấp tỉnh và cấp quốc gia cuộc thi dạy học theo tích hợp.
Quá trình công tác ở đây, tôi đã đào tạo được nhiều học sinh giỏi, đội tuyển thi môn giáo dục công dân của Nhà trường đã đạt nhiều giải cao. Đối với một cựu học sinh, giáo viên trẻ của trường như tôi, có lẽ không gì tự hào bằng được cống hiến, góp phần vào truyền thống của mái trường nơi mình từng được học tập, nay đang trực tiếp giảng dạy.
* Lê Nguyễn Thái Hà, học sinh lớp 12C8, khóa 2013-2016: “Thầy cô tận tình như cha mẹ, bạn bè thân thiết như anh em”
Trường THPT Uông Bí trong em là mái ấm thứ hai, ngôi nhà thân thương chắp cánh ước mơ. Nơi đây có thầy cô tận tình như cha mẹ, có bạn bè thân thiết như anh em. Đó là nơi tràn ngập niềm vui và chan chứa yêu thương. Hành trang đầu đời với em chính là được vun đắp bằng tri thức, sự nhiệt tình chỉ bảo, giảng dạy và tình thương yêu của thầy cô. Nơi đây, em được trang bị kiến thức để có thể tự tin tham gia các cuộc thi, đạt giải ba môn ngữ văn lớp 12 cấp tỉnh năm học 2014-2015 và 2015-2016. Không những thế, em còn được tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, định hướng lý tưởng. Thật hạnh phúc khi được học tập dưới mái trường này.
Trước đường đời thênh thang, rộng lớn, em và các bạn học sinh nguyện sẽ cố gắng để đạt được nhiều thành công, xứng đáng với những kỳ vọng và mong mỏi của thầy cô.
Hà Phong (thực hiện)