Cần lắm những tấm lòng sẻ chia

Do mưa to, lũ lớn từ thượng nguồn đổ về cộng với thuỷ triều dâng cao đã khiến cho một số xã và thị trấn của các huyện Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu bị ngập sâu trong dòng nước, hai huyện Ba Chẽ, Bình Liêu bị cô lập hoàn toàn. Mưa lũ cũng làm cho tuyến quốc lộ 18 đoạn qua thị trấn Tiên Yên bị ngập từ Km 203 (ngã 3 Yên Than) đến Km 214 (dốc Nam) sâu từ 1 đến 2 mét  khiến giao thông từ Hạ Long ra Móng Cái bị ách tắc hơn 10 tiếng đồng hồ.

Cần lắm những tấm lòng sẻ chia ảnh 1
Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh cùng nhân dân thị trán Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ) khắc phục hậu quả mưa lũ.     
                                                  Ảnh: Huỳnh Chí Thiện (Bộ CHQS tỉnh)

Tất cả người dân sống bên 2 dòng sông Ba Chẽ, Tiên Yên đều không ngờ vì lũ ập đến nhanh và cao đến thế. Bà Nguyễn Thị Mùi, chủ hiệu tạp hoá bên cầu Khe Tiên (thị trấn Tiên Yên) cho biết: “Lũ ập đến vào khoảng 5-6 giờ gì đó (ngày 26-9) lúc ấy tôi đang mơ màng ngủ, ban đầu thấy nước réo cứ tưởng là tiếng xe ô tô nhưng khi mở cửa nhìn ra đường thì thấy toàn nước là nước. Đứng trên tầng hai nhìn dòng nước lũ cuồn cuộn cuốn phăng mọi thứ mà bủn rủn cả người, chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ mà nước đã dâng lên ngập qua tầng 1 căn nhà của tôi”. Ông Bùi Thanh Tuấn, Trưởng khu Long Tiên cho hay: “Tôi dậy lúc 5 giờ, trời vẫn mưa rất to và nước sông dâng cao, vội vàng đạp xe chạy đi báo bà con cùng khu. Nhà anh Trần Văn Thắng ở gần bờ sông, chỉ kịp di dời người ra khỏi nhà trước khi nó đổ sập hoàn toàn do nước lũ. Chúng tôi  huy động được bốn chiếc thuyền nan để sơ tán mọi người ở khu phố ra khỏi vùng nguy hiểm, 80/152 hộ dân trong khu bị ngập hoàn toàn, không kịp sơ tán được của cải cũng như vật dụng thường ngày. Đây là trận lũ khủng khiếp thứ hai tại đây mà tôi được chứng kiến sau trận lũ lịch sử năm 1968 khiến cả khu phố này bị ngập lụt. May mà lũ về lúc gần sáng chứ nếu về ban đêm thì không biết thiệt hại về người sẽ như thế nào. Thật khủng khiếp!" Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Cam Văn Hải cư trú tại phố Lý Thường Kiệt cho biết: “Thấy trời mưa to tôi lái xe ô tô sang nhà bố đẻ ở bên kia sông xem tình hình thế nào thì nhận được điện thoại báo căn nhà mà vợ chồng tôi đang ở nước đã ngập lưng nhà. Quay trở lại đến chân cầu Khe Tiên thì bị nước tràn vào xe, tôi vội đạp cửa nhảy được ra còn chiếc xe bị cuốn trôi mất”. Dòng nước hung dữ từ thượng nguồn đổ về đã cuốn hết tất cả những gì mà nó gặp ra biển. Nhiều ngôi nhà cấp 4 đã bị nước ngập đến nóc, những chiếc xe ô tô, máy xúc, cần cẩu chỉ còn nhô một chút lên trên mặt nước trắng xoá. Người dân phải sơ tán đến những nhà cao tầng để tạm trú, nhiều người dân do không chạy kịp đã phải leo lên nóc nhà ngồi chờ lực lượng cứu hộ đến cứu.

Ông Hoàng Văn Sơn, xã Nam Sơn (Ba Chẽ), rơm rớm nước mắt: "Vào lúc 6 giờ hơn tôi nhận được thông tin có lũ lớn từ thượng nguồn đổ về, cả nhà chỉ biết mở cửa chuồng thả hết lợn, gà, bò ra và chạy ngay lên đồi cao. Trong nhà còn một ít thóc, ngô bị trôi hết, bây giờ cả nhà không còn gì ăn, ruộng lúa cũng đã bị vùi lấp nên gia đình rất cần được trợ cấp xã hội". Không chỉ gia đình ông Nam, hàng ngàn hộ dân khác tại do chịu ảnh hưởng của lũ hiện cũng đang gặp rất nhiều khó khăn cần cứu trợ.

Ngay sau khi nhận được tin lũ đổ về, các đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Huy Hậu, Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Đọc, Đỗ Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có mặt kịp thời dùng xuồng máy, xe lội nước chở nước uống, mỳ ăn liền tiếp cận các vùng bị cô lập để hỗ trợ nhân dân và chỉ đạo công tác cứu nạn. Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả trận lũ tại Ba Chẽ và Tiên Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo: Địa phương phải dừng ngay những cuộc họp không cần thiết, huy động mọi nguồn lực, phương tiện tại chỗ, kiên quyết không để nhân dân bị đói, rét và thiếu nơi trú ngụ; thành lập ngay Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả của trận lũ, phân công cụ thể công việc đến từng thành viên. Tất cả những khoản hỗ trợ, trợ cấp, cứu trợ của tỉnh, doanh nghiệp, các tổ chức, địa phương tập trung vào một đầu mối tiếp nhận và phân phối công bằng, hiệu quả. Tập trung ổn định đời sống nhân dân như: hỗ trợ lương thực cứu đói, dựng lại ngay nhà cửa cho những hộ bị đổ và lũ cuốn trôi, tu sửa trường lớp để học sinh tiếp tục đến lớp, nếu thiếu sách giáo khoa, vở, giao cho ngành giáo dục hỗ trợ. Khẩn trương khắc phục sớm hạ tầng giao thông, điện, thông tin liên lạc; dọn dẹp vệ sinh môi trường; phòng chống dịch bệnh...

Cần lắm những tấm lòng sẻ chia ảnh 2
Người dân thị trấn Tiên Yên vệ sinh nhà cửa sau khi lũ rút.
                                                                               Ảnh: Trần Quang

Nước lũ đã cuốn trôi của Tiên Yên 250 nhà dân, 3.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, tất cả các đập thời vụ trên sông suối bị “xoá sổ”. 1 sà lan, 1 cần cẩu, 2 cầu treo dân sinh tại xã Phong Dụ và Yên Than cũng bị nước lũ cuốn mất. 600 ha lúa, 650 ha nuôi trồng thuỷ sản bị ngập sâu trong nước. Huyện Ba Chẽ, lũ đã cuốn trôi và làm sập 50 nhà dân, 400 nhà bị ngập trong nước. Địa bàn bị nước lũ ngập nặng nhất là xã Nam Sơn và thị trấn Ba Chẽ, nhiều điểm ngập sâu từ 2-10 mét. Tại Bình Liêu mưa lũ đã cuốn trôi 10 nhà dân, cầu Khe Lánh; sạt lở nhiều đoạn trên đường 18C. Tuyến đường Bình Liêu - Hoành Mô bị sạt lở 10 điểm; đường vào xã Húc Động bị sạt lở hoàn toàn; đường vào xã Tình Húc bị vỡ dài 5 mét, sâu 7 mét. Toàn huyện có 2 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương do mưa lũ. 14 giờ nước bắt đầu rút nhưng cũng phải đến chập tối nước mới rút hẳn. Nước rút, thị trấn Tiên Yên, Ba Chẽ như một bãi chiến trường, nhiều nhà cửa đổ sập, ruộng vườn tan hoang do lũ quét. Dọc tuyến đường, cây cối gãy ngổn ngang, rác thải vương vãi trên đường, trên tầng 2 nhiều ngôi nhà, thậm chí vắt cả trên đường dây điện, nhiều công trình thuỷ lợi, đường sá, cầu cống bị hư hỏng, hàng loạt cột điện bị đổ. Nhiều ngôi nhà đã không còn giữ được hình dáng ban đầu và ngập ứ bùn rác, người dân đang xoay trần ra dọn bùn, rửa nhà, giặt giũ quần áo và rửa đồ sinh hoạt tại các khe suối. Những khuôn mặt phờ phạc chưa hết vẻ kinh hoàng, nhiều người ngồi bất động bên cạnh những chiếc xe máy, những chiếc ti vi, tủ lạnh, bàn ghế bám đầy bùn đất. Chợ Trung tâm thị trấn Tiên Yên, Ba Chẽ vốn sầm uất là thế nay chỉ còn là những bức tường đầy bùn cùng với những cánh cửa sắt xiêu vẹo, gãy gục.

Nhằm giúp đỡ nhân dân vùng bị ngập lụt, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chuyển trực tiếp cho 3 huyện Tiên Yên, Bình Liêu và Ba Chẽ 200 thùng hàng và hơn 100 triệu đồng tiền mặt. Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội doanh nhân TP Hạ Long cũng đã chuyển tới 3 địa phương này vài tấn hàng hoá gồm (mỳ ăn liền, nước sạch, chăn màn, quần áo, xoong, nồi...) để giải quyết khó khăn trước mắt. UBND tỉnh cũng đã dành 10 tỷ đồng để hỗ trợ cho các huyện khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra (Ba Chẽ 5 tỷ, Bình Liêu 3 tỷ, Tiên Yên 2 tỷ). Tuy nhiên, vì mưa lũ mà cuộc sống của người dân ở nơi đây đã hoàn toàn bị đảo lộn, nhiều gia đình chỉ còn trơ trọi mỗi nền nhà. Cái đói hiển hiện trước mắt. Thêm vào đó, sau lũ lụt, bà con lại phải đối mặt với dịch bệnh, thiếu nước sạch sinh hoạt... Bởi vậy người dân vùng lũ không chỉ cần sự giúp đỡ của trung ương, của tỉnh mà còn rất cần sự quan tâm, chia sẻ, giúp sức của cộng đồng để vượt qua khó khăn.

>>Gần 180 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ gây ra cho 3 huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ

>>Khắc phục hậu quả lũ lụt

>>Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Ba Chẽ, Tiên Yên


>>Thăm và hỗ trợ những nạn nhân do trận mưa lũ ở Bình Liêu

>>3 huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên bị nước lũ cô lập hoàn toàn

>>Ghi từ vùng lũ

>>Chùm ảnh: Tiên Yên chìm trong biển nước

Cùng chuyên mục