Chuyện ghi ở Quan Lạn

Khởi hành từ cảng xếp dỡ (Hạ Long) lúc 15 giờ, sau 70 phút chúng tôi đã cập cảng Con Qui, cảng do Công ty CP cát Vân Hải xây dựng. Cũng con tàu này, nếu đi từ cảng Vân Đồn thì chỉ mất có 45 phút. Ông Hoàng Đức Hưng, Tổng Giám đốc Công ty CP cát Vân Hải cho biết:

Gặp người ở đảo

- Trong những trường hợp cần thiết hay cấp cứu, tàu chạy chỉ 26 phút. Bây giờ ra đảo dễ dàng, ai có việc gấp có thể đi, về ngay trong buổi sáng. Ai muốn tắm biển thì đi cả ngày. Tàu chợ chạy từ Hạ Long ra cũng chỉ mất hơn 3 giờ. Chả bù cho năm nào từ Hạ Long ra, chúng tôi phải đi thuyền, nằm dài trên sạp suốt 2 ngày đêm, ra đến đảo người đau như bị dần. Đảo càng gần hơn, khi mạng điện thoại của VNPT đầy sóng. Ra đảo ngồi dưới tán cây, bên mép nước, nấu cháo điện thoại với người thân có cái sướng riêng.

Bãi tắm ở Khu du lịch sinh thái Vân Hải (QuanLạn - Vân Đồn)

Bãi tắm ở Khu du lịch sinh thái Vân Hải (QuanLạn - Vân Đồn)

Rời tàu lên bờ, xe lam đón sẵn. Ngồi xe lam, gió lùa tung áo, thoả sức ngắm trời, ngắm biển. Anh chàng lái xe kể: 2 xã Minh Châu, Quan Lạn có 100 chiếc xe lam đón khách. Toàn xe mới mua từ Trung Quốc. Mỗi chiếc giá hơn 30 triệu đồng. Một chuyến xe đi từ cảng vào khu du lịch (gần 4km) giá 60 ngàn đồng. Nếu đi đủ người thì thế là giá rẻ. Xăng ở đảo gần 20 ngàn đồng một lít.

Đường chạy dọc đảo lát bê tông, hai bên đường thông xanh biếc. Để ý thấy nhiều xe máy dựng dưới gốc cây. Hỏi ra là xe của dân đi cào vạng dưới bãi biển. Bãi dài, rộng ngút mắt, người nón lô xô, trông xa có cảm giác tài tử giai nhân đi hội. Cảnh tượng thật vui mắt. Càng vui, khi bắt gặp bên đường các cô gái má hồng mắt sáng đang gọi điện thoại cho ai...

Ra Quan Lạn, từ con tàu chạy dưới biển, xe lam chạy trên bờ, xe máy dựng dưới gốc thông xanh, đến các cô gái bán vạng đang buôn chuyện qua điện thoại, chúng tôi cảm nhận được cái mới, cái lạ đã về với đảo. Cảnh vật thay đổi những con người đầu mom cuối bãi xưa giờ đã sướng rồi.

Chúng tôi  hỏi chuyện một người bán vạng trong phiên chợ sớm. Thật kính phục khi chị nhớ cả số quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch khu kinh tế Vân Đồn. Chị bán vạng nói:

- Phát triển Khu kinh tế Vân Đồn thành đầu mối giao thông quốc tế, Vân Đồn sẽ có sân bay, cảng biển, có đường cao tốc chạy dọc đảo Cái Bàu, có đường sắt từ sân bay qua Mông Dương nối với đường sắt quốc gia. Nhưng biển mới là tài nguyên vô giá của các xã đảo. Quan Lạn chúng em là một trong những cái vô giá đó.

Chị bán vạng hỏi lại chúng tôi:

- Các anh ra đảo có thấy mát mẻ không? Tháng trước em đưa cháu về Hà Nội dự thi đại học, thấy ngột ngạt như không thở được. Người, xe đâu mà đông thế, nhiều thế, chỉ chen nhau cũng đủ mệt. Về đảo, em thấy người khỏe ra. Bây giờ cháu đỗ đại học, nghĩ mà thương cháu, quanh năm phải sống trong cảnh nóng bức chật chội.

Mừng và lo

Chuyện ghi ở Quan Lạn ảnh 2

Tàu cao tốc chở khách du lịch đến Quan Lạn hàng ngày

Khu du lịch sinh thái Vân Hải của Công ty CP cát Vân Hải nằm trên đất ở thôn Sơn Hào, xã Quan Lạn. Yêu cái đẹp, cái sạch, sự hào phóng của thiên nhiên và người Quan Lạn, cán bộ, công nhân Công ty góp vốn làm du lịch.

Ông Cao Văn Huyên, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Vân Hải cho biết: Du lịch sinh thái nói gọn là không làm hỏng môi trường, ngược lại phải giữ biển, rừng, cát, nước, không khí trong sạch, mãi mãi trong sạch. Ông mời chúng tôi đi kiểm tra việc xử lý rác thải, nước thải. Chúng tôi đã thấy những hồ xử lý nước thải bằng vi sinh, đã nhìn những nơi chôn rác. Thích nhất vẫn là việc xây dựng không phá vỡ cảnh quan. Nhà sàn nhỏ nép mình dưới tán cây. Đường nhỏ lát gạch dẫn đến các biệt thự một phòng. Nhà nghỉ, nhà ăn chỉ chiếm 5% diện tích, toàn khu là màu xanh của rừng. Quy hoạch chưa thật đẹp, nhưng cái đẹp lại ở chỗ nguyên sơ. Bãi tắm thật đẹp, thật sạch, đi dọc bãi dài 3 km không thấy có túi ni lông, chai lọ hay rác thải nổi lềnh phềnh. Bãi tắm toàn cát thứ cát sạch trắng phau, dân quen gọi là cát thủy tinh. Nước biển thì xanh đến lạ lùng. Lội nước ngang ngực vẫn nhìn rõ những hạt cát long lanh sáng dưới chân. Người dân ở đây nói, nhờ nước sạch, cát sạch nên con sò, con vạng mới sinh sôi. Dân đảo nhiều nhà giầu lên từ việc cào vạng, đào sá sùng. Mỗi buổi sáng ngay trên bãi tắm, người cào vạng đông hơn khách du lịch. Con vạng nhỏ như con hến, nằm dưới cát mà ruột không sạn. Cháo vạng ở Quan Lạn ai đã ăn thì không thể nào quên được cái vị ngọt ngon.

Ra Quan Lạn, chúng tôi hiểu thêm về du lịch sinh thái. Giờ đây du lịch đã được nối tua. Chuyến đi 2 ngày 3 đêm từ Hà Nội - Hạ Long Quan Lạn là du lịch công nghiệp và sinh thái đã thu hút được nhiều khách. Nhiều ngày tàu nối đuôi nhau chở khách đến đảo. Du lịch mang về sự giầu có và nhộn nhịp. Nhưng đi liền với sự phát triển là nỗi lo, nếu không quản lý tốt thì biển, rừng sẽ bị du khách làm ô nhiễm.

Cùng chuyên mục