Tôi có mặt vào ngày Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh tiếp nhận 31 trẻ em bị câm, điếc, thiểu năng trí tuệ nhẹ... tuổi từ 8-15 đến từ 10 huyện, thị, thành phố trong tỉnh học lớp dạy chữ đầu tiên của Trung tâm. Ngoài học chữ, các em còn được học thêm các nghề như: Máy tính, sửa chữa điện dân dụng, thêu ren, may công nghiệp… tuỳ vào khả năng của mình.
Gặp bạn mới, các em hoà đồng rất nhanh. Vũ Thị Như Ngọc, 10 tuổi, từ nhỏ đã không nói được, nhưng vẫn nghe rất tốt. Thảo có tài vẽ lại mọi thứ nhìn được, chẳng thế mà em viết các chữ o, a, h… rất đẹp, song không hiểu nghĩa của chúng vì em chưa đi học. Ngay khi đến Trung tâm, Ngọc đã rủ các bạn cùng phòng đến lớp học để viết chữ cho các bạn xem. Bác Nguyễn Hồng Quảng - ông ngoại Ngọc cho biết: “Con bé nhanh nhẹn, thông minh mà lại không nói được. Bà nội nó chẳng muốn cho đi vì sợ cháu nhớ nhà, nhưng nó mê đi học, thấy bảo đi học chữ là đòi đi ngay”. Em Lê Hoàng Phố, 12 tuổi, thôn Chân Đèo, xã Thống Nhất (Hoành Bồ) vừa bị câm, vừa bị điếc, nhưng cũng mê học chữ. Chị Trịnh Thị Lan - mẹ Phố, cho biết: “Thấy chị và em gái đi học, nó cũng đòi đến lớp. Gia đình tôi làm ruộng, tuy đời sống khó khăn nhưng cũng cố nuôi con ăn học. Tôi cho nó đến trường theo đứa em, nhưng lên lớp nó chẳng nghe được, cũng chẳng nói được. Cô giáo có nhiệt tình dạy cũng đành chịu. Vậy là phải để nó ở nhà...”. ở Trung tâm, các em được sống ở khu nhà 5 tầng mới xây, khang trang với công trình phụ khép kín. Mỗi phòng có 7-8 em. Những ngày đầu, cũng có em nhớ gia đình khóc đòi về, các thầy, cô phải đến an ủi, dỗ dành mãi; quản lý các em, phải 1-2 giờ sáng, các thầy, các cô mới được đi ngủ. Song các em cũng bắt đầu quen với môi trường mới, lối sống sinh hoạt mới và thực sự trở thành thành viên nhỏ của mái ấm Trung tâm này.
Các thầy giáo dạy chữ bằng ký hiệu cho trẻ câm, điếc tại Trung tâm bảo trợ trẻ em có HCĐB tỉnh.
Sau một tuần làm quen với bạn bè, thầy cô, lớp học và điều kiện sinh hoạt mới, các em đi khai giảng lớp học. Lễ khai giảng diễn ra trong không khí thật xúc động. Gương mặt của các em bừng sáng trong bộ đồng phục mới do Trung tâm trang sắm cho. Rất nhiều gia đình có mặt dự lễ khai giảng với con, em mình. Có gia đình cả ông nội, ông ngoại, chú, bác… cùng đến. Họ muốn chứng kiến cảnh con, cháu mình được tiếp thu cái chữ, được học nghề, điều mà trước đây họ không dám nghĩ đến. Chị Nguyễn Thị Huy, phường Hồng Hải (TP Hạ Long) - mẹ em Bùi Quốc Nam, xúc động nói: “Con trai tôi năm nay 9 tuổi, lúc nhỏ nó bị bệnh viêm não Nhật Bản, giờ thiểu năng trí tuệ. Tôi hy vọng cháu sẽ biết viết, biết đọc và có một nghề phù hợp với mình”. “Nghĩ cháu còn nhỏ mà phải sống xa nhà mà thương quá. Nhưng nếu chúng tôi cứ bao bọc cháu thì tương lai các cháu sẽ ra sao. Vì thế tôi động viên cháu cố gắng học để biết chữ, biết nghề, biết giao tiếp... Có như vậy, sau này cháu mới hoà nhập được với cuộc sống, mới tự lực cánh sinh” - Mẹ em Nguyễn Văn Dương, phường Hồng Hải (TP Hạ Long) tâm sự. Tại lễ khai giảng, các thầy, cô tham gia lớp dạy chữ dành cho trẻ câm,điếc cũng thể hiện quyết tâm đem hết trí lực, hiểu biết của mình giúp các cháu biết cái chữ, có khả năng hoà nhập với cuộc sống của cộng đồng.
Chia tay các em, tôi không quên được hình ảnh cậu bé Nguyễn Văn Dương, mặc dù bị thiểu năng trí tuệ, nói câu được, câu mất, song vẫn gắng sức hát to bài Quốc ca, mà em được nghe nhiều lần qua đài, ti vi… Không có bố mẹ dự lễ khai giảng, vì gia đình ở xa, em Tằng A Tài, 11 tuổi, thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc (Ba Chẽ) có hơi buồn, nhưng khi bắt đầu vào lớp học, em trở lại sự nhanh nhẹn thường ngày. Buổi học đầu tiên bắt đầu với chữ a, tôi thấy sự háo hức của các em, niềm tin của các phụ huynh vào tương lai tốt đẹp hơn của con em mình...