Khuôn viên Trường đại học Đà Lạt là một công viên cây xanh giữa lòng thành phố, nay càng ấn tượng hơn khi vào mùa mai anh đào, đã trở thành điểm tìm đến ngắm hoa của du khách.
Đà Lạt những ngày này hoa mai anh đào không chỉ rực rỡ trên các cung đường quen thuộc.Ngay trong khuôn viên Trường đại học Đà Lạt, mai anh đào cũng đang vào độ nở đẹp nhất, phủ một lớp hồng dọc lối đi, khoảng sân trước giảng đường.Với nhiều sinh viên, mùa hoa mai anh đào là "mùa đẹp nhất để đến lớp". Với du khách, nơi này lại là một điểm dừng chân nhẹ nhàng, vừa đủ thơ, vừa đủ yên tĩnh.
Điều khiến Trường đại học Đà Lạt gây chú ý là cảm giác "đi giữa vườn trong trường". Những hàng mai anh đào không đứng riêng lẻ mà nối nhau theo các tuyến đường nội bộ, uốn theo dốc và triền cỏ, dẫn qua những khối giảng đường.
Khuôn viên Trường đại học Đà Lạt rộng khoảng 40ha, đủ làm những đôi chân trở nên mỏi nhừ nếu đi từ hàng cây hoa này đến hàng cây hoa khác để ngắm cho đầy đôi mắt.
Ở trung tâm trường, "điểm nhấn" được nhiều người tìm đến là Thung lũng mai anh đào. Đây là công viên do doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, cựu sinh viên giai đoạn đầu khi còn là Viện đại học Đà Lạt, tài trợ xây dựng vào năm 2017. Sau 10 năm chăm sóc, thung lũng vốn chỉ toàn cỏ và cây thông thưa thớt đã trở thành một công viên hoa mai anh đào.
Vào mùa mai anh đào nở rộ, thung lũng nhuộm một màu hồng phấn nổi bật trên nền xanh của rừng thông, khiến không ít người ngẩn ngơ khi bước qua cổng trường. Không khí trong trường vì thế cũng khác đi: tiếng giày bước chậm hơn, tiếng máy ảnh nhiều hơn, những nhóm bạn rủ nhau "check-in" trước giờ học. Một sinh viên chia sẻ: "Tụi em tranh thủ chụp để sau này ra trường có kỷ niệm".
Nếu xem đây là một điểm đến du lịch, Trường đại học Đà Lạt hấp dẫn ở sự chừng mực: vẫn là không gian học thuật, vẫn có nhịp sinh hoạt cần được tôn trọng. Khách ghé thăm sẽ cảm nhận được một Đà Lạt rất khác.