Trong chuyến đi Tây Ninh mới đây, nhiếp ảnh gia Vũ Khoa có cơ hội thực hiện bộ ảnh sống động về một đàn vịt giống Bắc Kinh trắng phau đều tăm tắp.
Ngày 17/12, trên đường đi Tây Ninh vài ngày để tạm xa Sài Gòn ồn ào, không có kế hoạch chỉ đơn giản là chậm rãi cảm nhận nhưng nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa lại tìm thấy một chủ đề chụp thú vị. Đó là khu vực nuôi hàng nghìn con vịt nằm tại xã Ninh Thạnh tỉnh Tây Ninh.Đàn vịt hàng nghìn con lông trắng phau bỗng trở thành những nhân vật để anh Vũ Khoa cùng nhiều tay máy khác hiếu kỳ, thử sức sáng tác nhiếp ảnh.Chủ đàn vịt là ông Thanh Hải, một người gắn bó với nghề chăn nuôi vịt hơn 30 năm qua. Ông dựng chòi canh, ăn ở và trông coi đàn vịt để thu trứng phục vụ dịp Tết Nguyên Đán.Ông Thanh Hải cho biết, hiện đàn vịt này nuôi đã 3 tháng tới tháng thứ 5 sẽ thu hoạch trứng.
Giống vịt Bắc Kinh có lông trắng phau, mỏ vàng cam, thân lớn, ít bệnh và mang giá trị thương phẩm cao. Vịt trưởng thành có thể đạt trọng lượng 3kg/con.Đàn vịt được chăn thả gần núi Bà Đen, khung cảnh rộng khắp về thiên nhiên bao quanh khu nuôi vịt cũng trở thành điểm nhấn cho những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Vũ Khoa.Nhiều người xem ảnh ngạc nhiên vì một đàn vịt ở Tây Ninh có thể trắng đều tăm tắp, đẹp và sống động như vậy.Góc máy trên cao thể hiện rõ những hoạt động của đàn vịt, tương tác cùng chủ chăn nuôi.
“Đàn vịt chuyển động liên tục, trắng xóa như những mảng sáng lăn trên nền chiều yên ắng. Mỗi lần bấm máy, Khoa lại có cảm giác mình đang gom nhặt từng mảnh nhỏ của sự bình yên – thứ mà lâu rồi giữa nhịp sống vội vã mình ít khi chạm tới, vừa xa xôi vừa gần gũi“, nhiếp ảnh gia Sài Gòn chia sẻ.Chòi canh vịt đơn sơ của ông Thanh Hải. Giống vịt ông đang nuôi được cho ăn ở tại chỗ không phải giống vịt thả chạy đồng theo thời vụ như ở khu vực Tây Nam Bộ.Những con vịt trắng bơi giữa hồ nhẹ nhàng tách rồi nhập đàn.Chuyển động của đàn vịt qua các chụp của nhiếp ảnh gia bắt khoảnh khắc sống động.Khu vực nuôi vịt thực chất rất quen thuộc với dân dã ngoại, các bạn trẻ từ Sài Gòn thường tới đây tổ chức cắm trại. Tuy nhiên, gần đây các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư tìm đến để chụp đàn vịt nhiều hơn.
Càng về chiều nắng càng đậm màu, tô điểm cho khung cảnh chăn thả vịt thêm rực rỡ.