Đầu óc quay cuồng vì chuyện bạn gái khá thoáng

Chỉ sau vài tháng hẹn hò chúng tôi đã làm chuyện đó và mọi chuyện không như tôi mong đợi. Sau hôm đó về tôi đã thức trắng đêm và ước rằng chuyện đó không xảy ra. Cho đến tận bây giờ hàng đêm tôi vẫn bị ám ảnh và giật mình tỉnh dậy, không tài nào ngủ lại được.

Từ: rain bi
Đã gửi: 19 Tháng Tám 2011 10:46 CH

Gửi anh Nam, anh Hiệp và các anh chị!

Hiện nay tôi cũng rối bời bởi những suy nghĩ và dằn vặt, không biết có thể vượt qua chuyện này hay không. Tôi và người yêu hiện nay quen biết cũng vài năm nhưng chúng tôi mới chính thức yêu nhau được mấy tháng. Trước khi đến với người yêu hiện tại, tôi cũng đã có yêu vài người và cô ấy cũng kể cho tôi trước đây cũng có vài anh tán tỉnh nhưng cũng không đi đến đâu.

Tôi là người khá cổ hủ và nguyên tắc nhưng với bạn bè tôi lại là người cởi mở và vui vẻ, vì vậy có khá nhiều bạn bè và có rất nhiều cô gái quan tâm tới tôi, tôi cũng đã kể tất cả cho người yêu về những mối quan hệ đó. Những người bạn của tôi thường bảo tôi đào hoa nhưng vừa dại vừa ngu khi mỡ đến miệng mèo mà không ăn, nhưng tôi không quan tâm, tôi nghĩ mình chỉ yêu và làm chuyện đó với người mình yêu thực sự và lấy làm vợ.

Nhưng mọi chuyện thật trớ trêu, tôi và người yêu sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi đã đến với nhau. Chỉ sau vài tháng hẹn hò chúng tôi đã làm chuyện đó và mọi chuyện không như tôi mong đợi vì người yêu tôi không còn là con gái và khá thoáng trong chuyện đó, do tôi suy đoán.

Sau hôm đó về tôi đã thức trắng đêm và ước rằng chuyện đó không xảy ra. Cho đến tận bây giờ hàng đêm tôi vẫn bị ám ảnh và giật mình tỉnh dậy, không tài nào ngủ lại được. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên hỏi thẳng người yêu hay không vì lúc nào đầu óc tôi cũng quay cuồng vì chuyện đó. Có phải tôi là người quá ích kỷ?

Tôi đã tìm hiểu và đọc rất nhiều ý kiến trên mạng và đa phần mọi người dễ dàng bỏ qua chuyện này, tôi cũng đã quyết định như vậy nhưng quả thật việc này rất khó khăn. Tôi đã cố quên đi nhưng không làm sao quên được, giá như đầu óc con người cũng như máy tính mình chỉ cần lệnh "delete" là xong.

Khi đọc được bài viết của các anh, tôi rất thông cảm và khâm phục mọi người và cũng muốn chia sẻ tâm sự của mình, hy vọng có thể quên đi những việc mà mình không cần phải nhớ. Chúc các anh chị vượt qua được chuyện này và có một gia đình hạnh phúc.

Cùng chuyên mục