Đón trăng Rằm ở Ba Chẽ

Chúng tôi đến Ba Chẽ vào dịp Tết Trung thu. Khác với TP Hạ Long và một số địa phương trong tỉnh, không khí đón Trung thu ở đây ít ồn ã. ở trung tâm huyện chỉ thấy lác đác một số cửa hàng bách hoá có trưng bày đèn lồng, đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo; số người mua cũng không nhiều. Một chủ cửa hàng cho biết: “Nơi đây phần lớn là người dân tộc, điều kiện kinh tế rất khó khăn, do đó nhu cầu mua hàng Trung thu cũng hạn chế. Hàng chủ yếu bán cho con em những gia đình xung quanh thị trấn...”.

Đón trăng Rằm ở Ba Chẽ ảnh 1

Cô và trò Trường Mầm non Đồn Đạc trang trí lại đèn ông sao chuẩn bị đón Trung thu.

Vì vậy, trẻ em ở Ba Chẽ so với các địa phương trong tỉnh còn nhiều thiệt thòi. Để các em thực sự có một đêm Trung thu vui vẻ, các cấp, các ngành, nhất là những người làm công tác dân số trên địa bàn phải nỗ lực rất nhiều. Trên địa bàn huyện không có nhiều doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên kinh phí huy động từ bên ngoài không có, tất cả chỉ dựa vào Quỹ Bảo trợ trẻ em và phần kinh phí xin từ một số cơ quan, đoàn thể trong huyện, nhưng cũng rất hạn chế. Chúng tôi đến Uỷ ban DSGĐ&TE huyện, và thật sự ngạc nhiên, khác với không khí lặng lẽ ở bên ngoài. ở đây, mọi người đang rất bận rộn với công việc chuẩn bị Trung thu. Hôm đó, các thầy cô giáo ở các trường trong huyện về nhận quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em tài trợ cho trường mình. Số tiền tuy không nhiều, nhưng ai cũng phấn khởi hào hứng, bởi nó có ý nghĩa rất lớn đối với học sinh và thầy cô của nhà trường. Với số tiền này, các thầy cô giáo có thể mua các vật dụng để về tự trang trí, làm đèn ông sao và mua bánh kẹo cho các em phá cỗ đón Rằm. Chị Thư, một cán bộ của Uỷ ban DSGĐ&TE huyện cho biết: “Để lo cho đêm Trung thu 2007 chúng tôi đã phải chuẩn bị từ rất sớm. Nào là phối hợp với Đoàn Thanh niên lên kế hoạch chuẩn bị như thế nào cho vừa với điều kiện, khả năng, nhưng vẫn phải chu đáo, đảm bảo đầy đủ ý nghĩa của một đêm Rằm; rồi chuẩn bị kinh phí, lo liên lạc với các trường đến nhận tiền rồi lên kế hoạch để các lãnh đạo đến thăm, tặng quà các cháu... Cả phòng chỉ có 4 người nên khá vất vả, phải chạy ngược, chạy xuôi khắp nơi, nhưng cứ nghĩ đến việc các cháu được đón một đêm Trung thu vui vẻ là chúng tôi lại thấy ấm lòng. Trẻ em ở đây thiệt thòi lắm, nhiều cháu manh quần tấm áo lành để mặc cũng không có, quanh năm ngày tháng chỉ độc một bộ quần áo rách, gia đình không có điều kiện để lo cho các cháu. Do đó, với nhiệm vụ của mình, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức để thật nhiều trẻ em trong huyện được biết đến Tết Trung thu, để các em vơi bớt phần thiệt thòi và được hưởng trọn niềm vui trong ngày tết của mình.

Trong chuyến công tác này, chúng tôi đến Trường Mầm non Đồn Đạc. Hiện trường đang xây, nên các em phải học ở những ngôi nhà tạm. Điều kiện rất khó khăn, tuy nhiên không vì thế mà nhà trường quên tổ chức đón Trung thu cho các em. Một chiếc đèn ông sao khá to được sử dụng từ nhiều năm, nay được các cô giáo dán lại cho mới. Số tiền hỗ trợ, tất cả dành để mua bánh kẹo, hoa quả để các em phá cỗ trông trăng. Các tiết mục văn nghệ đang được cô và trò luyện tập rất hăng say. Cô giáo Đoàn Thị Tú, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhận được sự chỉ đạo của xã, nhà trường đã chuẩn bị lên kế hoạch tổ chức Trung thu cho các cháu. Bên cạnh nguồn kinh phí được cấp, nhà trường còn xin tài trợ thêm từ các đoàn thể trong xã. Trung thu năm nay, nhà trường dự định sẽ tổ chức cho các em đi rước đèn xung quanh sân trường, thi mâm cỗ và các tiết mục văn nghệ. Đội nào có số điểm cao nhất sẽ nhận được quà và lời khen tặng của lãnh đạo xã và nhà trường.

Được biết, năm nay bên cạnh việc lo kinh phí tổ chức Trung thu cho các em thiếu nhi trong toàn huyện, Uỷ ban DSGĐ&TE và Huyện Đoàn còn phối hợp tổ chức một đêm liên hoan điểm tại xã Đạp Thanh-một xã vùng cao khó khăn của huyện và tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các em nhỏ ở Ba Chẽ sẽ được đón một đêm Trung thu vui vẻ và đầy ý nghĩa.

Cùng chuyên mục