2 giờ sáng, Quân cảng Hạ Long đang yên tĩnh bỗng sôi động hẳn khi tàu 558, Hải đội 4 Hải quân nổ máy để đưa đoàn công tác của Vùng A Hải quân do Đại tá Đặng Hồng Hải, Phó Chính uỷ Vùng A làm trưởng đoàn đến thăm và chúc tết các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên tuyến biển, đảo Đông Bắc.
Sau 6 giờ trên biển, 8 giờ hôm sau, khi mọi người đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng loa trên phòng thuyền trưởng vọng xuống: “Mời thủ trưởng và các đồng chí trong đoàn công tác dậy chuẩn bị lên thăm đảo Trà Bản”. Đang thắc mắc không biết Trà Bản ở đâu, thì một đồng chí cán bộ hải quân cùng đi cho biết đó là xã đảo Bản Sen của huyện Vân Đồn. Lúc này, trên cầu cảng đã thấy một số sĩ quan hải quân đứng sẵn để chờ đón đoàn.
CBCS trên đảo Trần trang trí cành đào chuẩn bị đón Tết Mậu Tý.
Tham gia đoàn có 9 phóng viên của một số báo, đài trung ương và địa phương, trừ tôi và 1 phóng viên Đài PT-TH tỉnh, còn lạichưa ai từng đến tuyến đảo Đông Bắc. Nữ phóng viên Lại Thị Tuyết của Đài Tiếng nói Việt Nam vừa xuýt xoa vì gió lạnh, vừa tâm sự: “Mình đã từng đi rất nhiều đảo công tác, nhưng đây là lần đầu tiên mình đi tuyến này. Chính vì thế khi nhận được lệnh đến vùng biển, đảo Quảng Ninh, mình rất mừng, bởi vì đã từng biết rất nhiều đến cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long qua phương tiện thông tin đại chúng, nay mới có cơ hội mục sở thị. Và quan trọng hơn cả là được đến thăm những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo trong dịp tết...”.Phóng viên Tuấn Anh, Báo Văn Hoá thì nhận xét: “Mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều quần áo ấm, nhưng mình không ngờ ra đây lại lạnh thế này. Chắc bộ đội mình ở đây vất vả lắm”. Đơn vị đầu tiên chúng tôi đến thăm là Trạm ra đa 458 Hải quân. Không khí chuẩn bị đón Xuân của đơn vị khá chu đáo. Trong hội trường có cành đào, bàn thờ Tổ quốc với mâm ngũ quả do đơn vị tăng gia được; trên tường là khẩu hiệu“Mừng Đảng, Mừng Xuân, ra quân quyết thắng”. Thiếu tá Nguyễn Đình Vũ, Trạm trưởng cho biết: “Đơn vịcó nhiệm vụ quan sát mặt biển và mục tiêu trên không tầm thấp trong phạm vi được giao. Những năm qua, mặc dù điều kiện sinh hoạt khó khăn, phương tiện thiếu thốn, nhưng đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm nay, ngoài chế độ chung, đơn vị còn trích từ nguồn tăng gia cho mỗi CBCS từ 250 đến 300 ngàn đồng ăn Tết”. Để hoàn thành nhiệm vụ, những năm qua, CBCS của Trạm không chỉ tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị, huấn luyện SSCĐ, mà còn đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, xây dựng đơn vị nề nếp, chính quy, vì thế CBCS đều yên tâm công tác... Một cán bộ của Trạm cho biết “Đây chỉ là nơi đặt trụ sở chỉ huy, còn bộ phận thực hiện nhiệm vụ chính nằm trên núi cao cách đây hơn chục cây số leo núi. Biết tin trong đoàn có nhiều phóng viên, đơn vị đã chuẩn bị sẵn một số ba lô đựng máy camêra và máy ảnh để leo núi cho tiện”. Mất 15 phút chuẩn bị, chúng tôi bắt đầu hành quân lên núi. Ban đầu, đường đi còn dễ, càng vào sâu trong rừng, đường càng gồ ghề, khúc khuỷu. Đã hơn 9 giờ mà sương mù vẫn dày đặc, có lúc, người nọ cách người kia chưa đến chục mét mà không nhìn thấy nhau. Gian nan nhất là đoạn đường gần lên đỉnh núi, dốc đến nỗi cứ leo được một đoạn là cả đoàn lại phải ngồi nghỉ lấy sức. Tôinghĩ câu thơ “Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm” trong bài Tây Tiến của Quang Dũng cũng chỉ gian nan đến thế này là cùng. Qua đó thấy thật cảm phục sức dẻo dai của CBCS trong Trạm, vì cứ một tuần lại thay nhau leo núi 1 lần, còn phải mang theo hàng chục cân lương thực, thực phẩm đảm bảo cho tổ công tác ăn trong 7 ngày. Mất hơn 3 giờ cắt rừng vượt núi, chúng tôi mới đến nơi. Tổ công tác nằm ở mỏm núi cao nhất của dãy núi Đông Lĩnh, cách mặt nước biển gần 500m. Lúc này CBCS đơn vị vừa dừng phiên làm việc, ùa ra đón chúng tôi, tay bắt, mặt mừng như người thân lâu ngày gặp lại. Trung uý Phạm Đức Nhuận vui mừng dẫn chúng tôitham quan đơn vị. Anh tâm sự: “Tuy đường sá đi lại khó khăn, nhưng đơn vị cũng đã sắm đủ để anh em chuẩn bịđón Tết. Chính quyền địa phương rất quan tâm, năm nào cũng vậy, cứ mùng 1 Tết là tổ chức đoàn lên chúc Tết. Vì vậy, anh em cũng nguôi ngoai nỗi nhớ nhà”.Chúng tôi thấy trong phòng khách của tổ công tác đã có đủ mâm ngũ quả, lọ hoa tươi, cành đào... nét mặt CBCS hồ hởi, vui tươi. Mùa xuân thực sự đã về trên núi Đông Lĩnh. Thiếu uý Phạm Tiến Dương, Trạm phó Trạm 458 tự hào: “Tuy ở nơi khí hậu khắc nghiệt, quanh năm chỉ có nắng và sương mù, nhưng chúng tôi vẫn đẩy mạnh tăng gia, đáp ứng được một phần thực phẩm. Bữa trưa nay, chúng tôi sẽ chiêu đãiđoàn thịt gà và rau xanh do đơn vị nuôi, trồng...”.
CBCS vùng A hải quân vui xuân mới không quên nhiệm vụ.
Các chiến sỹ hải quân đảo Vĩnh Thực (Móng Cái) hoàn thiện tờ báo tường Lộc Xuân của đơn vị.