Là một xã vùng sâu, vùng xa của Hoành Bồ, cuộc sống của người dân xã Đồng Lâm vốn bình lặng, nhưng hơn tháng trở lại đây, không khí trong xã sôi động hẳn. Người dân hào hứng đi dự các cuộc họp thôn, họp xóm để bàn về bầu cử. Ai cũng quan tâm đến sự kiện chính trị lớn này của cả nước. Cuộc sống của bà con nơi vùng sâu, vùng xa này đang có những bước tiến gần lại với miền xuôi...
Ông Triệu Tài Hương (thôn Khe Làn, xã Đồng Lâm, Hoành Bồ) đọc cho người vợ không biết chữ của mình về thể lệ bầu cử.
“Nhờ ĐBQH mà Khe Lèn có điện, có đường”
Mặc dù ở nơi xa nhất của Đồng Lâm, cách biệt hẳn với trung tâm xã, huyện do giao thông khó khăn, nhưng bà con thôn Khe Lèn rất quan tâm đến cuộc bầu cử lần này. Điều đó thể hiện ở sự nhiệt tình của bà con khi đến xem danh sách cử tri, xem tiểu sử của các ứng cử viên và dự các cuộc họp về bầu cử. Ông Bàn Văn Đường, Trưởng thôn Khe Lèn, cho biết: “Các cuộc họp về bầu cử của thôn bao giờ cũng đầy đủ. Có nhà ở tận chân núi mà cũng đến rất sớm. Cán bộ thôn chúng tôi chẳng phải vất vả đi mời họp, cứ nhà nọ bảo nhà kia đến họp. Chúng tôi chỉ mệt khi giải đáp các thắc mắc cho bà con thôi. ở vùng sâu vùng xa, nên nhiều người đọc chưa thông, cứ phải hỏi thì mới hiểu, mà bà con quan tâm cũng phải thôi, vì nhờ ĐBQH mà Khe Lèn có điện, có đường như hôm nay”.
Năm 2005, ông Đường được đại diện cho Khe Lèn đi tiếp xúc với đồng chí Hà Đăng Hạnh, ĐBQH khoá XI, tại xã Sơn Dương. Trong cuộc tiếp xúc, ông đã mạnh dạn phát biểu, đề nghị Quốc hội và các cấp chính quyền quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho những vùng xa xôi như Khe Lèn. ý kiến của ông đã được ĐBQH ghi nhận, và sau đó Khe Lèn được đầu tư làm đường, hệ thống điện. Kể chuyện này, ông Đường tự hào lắm: “Hôm đó, tôi lấy hết can đảm mới dám phát biểu. Người khác toàn kiến nghị những vấn đề lớn ở xã, ở huyện và cả những vấn đề của quốc gia... còn tôi chỉ đề nghị cho riêng thôn Khe Lèn, vậy mà ĐBQH nghe chăm chú và ghi chép rất cẩn thận. Tôi cứ nghĩ mình ở cấp thôn, nhiều nơi cũng khó khăn như mình, nên cũng không hy vọng nhiều. Thế nên được làm đường, được có điện, tôi mừng lắm. Nhờ có ĐBQH mà mơ ước của bà con dân tộc Dao Khe Lèn chúng tôi bao nhiêu đời nay được thực hiện...”. Từ khi có đường giao thông thuận tiện, có điện về thôn, cuộc sống của bà con Khe Lèn có nhiều thay đổi hơn. Trẻ con trong thôn không còn bỏ học vì ngại đường xa, khó đi. Việc thông thương hàng hoá, buôn bán với bên ngoài cũng dễ dàng hơn. Nhiều gia đình đã biết biến sản phẩm mình làm ra thành hàng hoá, đưa các kỹ thuật mới, cây, con giống mới vào sản xuất. Trình độ dân trí, nhận thức của bà con trong thôn cũng được nâng lên rất nhiều qua việc tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, với cuộc sống bên ngoài. Chính vì thế mà bà con nơi đây rất quan tâm đến bầu cử. Họ hiểu rằng, bầu ĐBQH chính là lựa chọn những người đại diện cho bản thân, cho gia đình và cho cả Khe Lèn. Những người đó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp và thiết thực đến cuộc sống của mỗi người trong thôn, trong xã.
Cử tri xã Đồng Lâm (Hoành Bồ) xem danh sách cử tri được niêm yết tại địa điểm bầu cử.
Sẵn sàng cho ngày bầu cử
Đồng chí Lý Tài Đường, Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Lâm, cho biết: “Không chỉ riêng bà con Khe Lèn mà cả xã Đồng Lâm nói chung rất quan tâm đến bầu cử và trân trọng cơ hội này. Khi điều tra tổng số cử tri trên địa bàn xã, tôi thấy rất nhiều người còn giữ thẻ cử tri từ những lần bầu cử trước. Mỗi lần bầu cử xong, các cụ đều giữ thẻ cử tri rất cẩn thận. Có cụ ở thôn Cài còn giữ thẻ có đến 4 dấu đỏ. Các cử tri trẻ thì háo hức lắm. Nhiều cháu không thấy tên mình trên danh sách niêm yết là thắc mắc, đề nghị bổ sung... Thế nên công tác tuyên truyền cho bầu cử của chúng tôi cũng không đến nỗi vất vả, dù xã rộng, có đến 99% dân số là người dân tộc Dao”. Quả thật, qua tiếp xúc với những người dân Đồng Lâm, chúng tôi cũng nhận thấy sự quan tâm và mong chờ của họ đối với cuộc bầu cử sắp tới. Ngay cả những người tuổi “xưa nay hiếm” như ông Triệu Tài Hương (thôn Khe Lèn) cũng nghiên cứu thật kỹ tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn những người mà theo ông là “đủ đức, đủ tài để vào Quốc hội”. Ông bảo: “Người dân Đồng Lâm ai cũng quan tâm đến bầu cử, không có bầu cử thì lấy đâu ra cán bộ tốt để lãnh đạo nhân dân. Từ khi có bản tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên, cả nhà tôi đều xem kỹ để bàn bạc xem chọn ai, gạch ai. Bà nhà tôi không biết chữ cũng bắt bọn trẻ đọc cho nghe. Giờ bọn trẻ đi học thì lại nhờ tôi đọc thể lệ bầu cử. Bà Bàn Thị Hai, vợ ông thì nói: “Tôi già rồi, không học được cái chữ. Đi bầu cử thì nhờ ông ấy viết hộ, gạch ai đã định sẵn ở nhà, nên cũng nhanh. Giờ chỉ mong mau đến ngày bầu cử thôi”.
Với người Dao ở Đồng Lâm, bầu cử đã thực sự trở thành ngày hội mà họ mong chờ. Những ngày này đâu đâu cũng thấy nói đến bầu cử. Không chỉ trong cuộc họp, mà bà con còn nói về bầu cử trong lúc đi làm, lúc lên nương. Các bà, các chị thì giặt sạch sẽ những bộ quần áo truyền thống của dân tộc, dành mặc cho ngày đi bỏ phiếu. Trẻ con trong xã cũng háo hức xúm quanh những khu vực niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên để đọc và xem các tranh ảnh cổ động. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã cho biết thêm: Đến nay, việc chuẩn bị cho bầu cử ở xã đã được hoàn tất. 100% hộ dân trong xã đã được tuyên truyền đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, vị trí, vai trò của Quốc hội, quyền, nghĩa vụ cử tri, thể lệ bầu cử.... Từ đầu tháng 3 đến nay, các đoàn thể ở xã đều tập trung tổ chức các buổi sinh hoạt với chủ đề về cuộc bầu cử. Thông qua các buổi sinh hoạt, các đoàn viên, hội viên lại trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho công tác bầu cử. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho bầu cử cũng rất chu đáo. Xã Đồng Lâm có 6 thôn, được chia thành 8 tổ bầu cử, trong đó có 6 tổ được bố trí ở các nhà sinh hoạt cộng đồng, 2 tổ nhờ ở các trường học trên địa bàn xã. Địa điểm bỏ phiếu đều đảm bảo là nơi trung tâm, thuận tiện cho các cử tri, người nào đi xa nhất cũng chỉ vào khoảng 4 km. “Ngoài việc chuẩn bị chu đáo, đầy đủ cho các tổ bầu cử, chúng tôi cũng chuẩn bị hòm phiếu phụ cho những người ốm đau, tàn tật, không thể đến địa điểm bỏ phiếu. Số này cũng không nhiều nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất cẩn thận. Có thể nói, đến giờ này, 1.459 cử tri của Đồng Lâm đã sẵn sàng cho ngày bầu cử” - Đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã nói.