Đường dân

Giữa thời buổi “tấc đất tấc vàng” như hiện nay, chuyện một vài người dân hiến tặng đất vì lợi ích chung của cả cộng đồng được cộng đồng tôn vinh bởi nghĩa cử vô cùng cao đẹp.

Song, ngay tại một thị xã lớn đang chuẩn bị lên thành phố là Uông Bí nghĩa cử cao đẹp ấy được nhân lên bởi hàng trăm hộ dân ở  phường Quang Trung, một phường nằm ở khu vực trung tâm của thị xã. Cả nghìn mét đất đã được những người dân Quang Trung hiến cho nhà nước làm đường mà không đòi hỏi bất cứ sự hỗ trợ nào (kể cả công tháo dỡ) càng khiến chúng ta thấm hơn về lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Đường dân ảnh 1
Tuyến đường khu 8, phường Quang Trung sau khi được mở rộng khang trang, sạch đẹp.

Niềm vui đường mới

Dự án mở rộng nâng cấp tuyến đường khu 3 (đoạn qua cổng Công ty Than Nam Mẫu đi Hàng Hùm thuộc phường Quang Trung) do TX Uông Bí làm chủ đầu tư. Theo đó, từ đầu năm 2009, phường Quang Trung có nhiệm vụ GPMB. Con đường này có tổng chiều dài 365m. Hiện trạng cũ mặt đường bê tông chỉ rộng chừng 3m. Đến nay, mặt đường được mở rộng  10,5m (trong đó lòng đường trải áp phan rộng 7,5m, hành lang mỗi bên rộng 1,5m để làm rãnh thoát nước và hệ thống điện chiếu sáng). Để có được con đường rộng, đẹp, khang trang như vậy đó là nhờ công đóng góp của 75 hộ dân bám hai bên đường. Nhà nào ít vài mét, nhưng cũng có nhà đã hiến tặng gần trăm mét đất.

Gia đình bà Phạm Thị Hinh ở khu 9a, tổ 3 là một điển hình. Ông bà Hinh đều là những công nhân lao động trong ngành Than nay đã về hưu. Hai ông bà hiện đang sống cùng một cậu con trai dù đã trưởng thành nhưng không tự lao động kiếm sống được. Chính vì vậy, mọi chi phí sinh hoạt cho gia đình chỉ trông chờ vào số tiền lương hưu ít ỏi hàng tháng của ông bà và 4 gian nhà rộng chừng 50m2 để cho thuê. Nhờ vậy, mỗi tháng, gia đình bà Hinh có thêm thu nhập từ 500 -700 nghìn đồng. Thế nhưng khi biết tin chính quyền có chủ trương kêu gọi nhân dân chung tay hiến đất để mở rộng con đường, vợ chồng bà Hinh đã cùng nhau bàn bạc và đi đến quyết định  hiến tặng 50m2 đất đó cho việc mở rộng con đường của khu phố. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn nghe kể lại việc làm này thì bà Hinh say sưa tâm sự về niềm vui có con đường mới chứ chẳng mảy may nhắc đến giá trị phần đất đã hiến tặng. Bà nói: Trước đây con đường ngoằn ngoèo, khó đi lắm. Chính vì vậy khi chính quyền vận động nhân dân hiến đất mở đường chúng tôi đã họp nhau lại để bàn. Ban đầu thì cũng nhiều ý kiến lắm, người ủng hộ thì bàn vào; người chưa xuôi thì ngãng ra. Thế nhưng, người dân chúng tôi đều chung nhau một suy nghĩ vì lợi ích chung, cũng là tương lai cho con cháu mình. Chính vì vậy, về sau này tất cả đều đồng tình hưởng ứng chủ trương của nhà nước. Việc hiến đất ở khu tôi thực sự đều do tự nguyện mà làm. Cứ nhìn con đường đẹp đẽ hôm nay thì chắc chẳng ai lỡ tiếc đất nhà mình. Con đường được xây dựng là do tất cả các hộ dân trong tổ đóng góp công sức chứ chẳng riêng gia đình tôi đâu. Đường đẹp thì chính chúng tôi là những người được hưởng lợi nhiều nhất chứ... Sau câu nói ấy, bà Hinh nở nụ cười mãn nguyện. Niềm vui ấy dường như vẫn lan toả mãi trên khuôn mặt của bà.

Chia tay gia đình bà Hinh, chúng tôi đến tổ 28, khu 8. Đây là khu vực thuộc một dự án mở rộng đường khác của phường Quang Trung. Đi trên con đường dẫn vào tổ 28 thênh thang, phẳng, đẹp chúng tôi bỗng liên tưởng tới những khu phố ở TP Hạ Long. Không nói đến các khu đô thị mới, thì con đường ở các khu dân cư cũ dường như mỗi ngày một hẹp lại. Bởi, với tốc độ xây dựng, đô thị hoá như hiện nay lại thêm việc “tấc đất, tấc vàng” nên dường như mỗi nhà đều muốn sở hữu thêm dù chỉ tí ti đất. Ngay trên con đường mới của khu 8, chúng tôi bắt chuyện với một người dân, bác cho biết, so với trước, con đường hiện tại được mở rộng gấp đôi, gấp ba.

Tiếp chúng tôi, ông Nguyễn Minh Thuộc, một người dân ở tổ 28 vui vẻ cho biết: Con đường đi qua tổ chỉ dài khoảng 400m nhưng lại có một trường THCS với lưu lượng học sinh đi lại rất đông. Thêm nữa tuyến đường lại vắt ngang qua hai đường ray đường tàu. Trước đây, đường không những hẹp lại rất khó đi, nhiều lúc gây ách tắc giao thông, lắm lúc còn có cả tai nạn, rất nguy hiểm. Bởi vậy, dù có tiếc đất thì việc hiến đất làm đường là rất cần thiết. Các hộ dân trong tổ chúng tôi đều đồng lòng hưởng ứng, bỏ qua lợi ích cá nhân vì lợi ích của cả cộng đồng. Riêng gia đình tôi, tính cả lần hiến đất này đã là 4 lần với diện tích 80m2, nhưng nếu có hiến thêm đất vì những lợi ích thiết thực như thế thì chúng tôi vẫn làm thôi. Chúng tôi nhẩm tính với giá thị trường hiện nay, 80m2 đất mặt đường đó cũng mang về cho ông bà vài trăm triệu là ít. Ông Thuộc không chỉ là tấm gương điển hình trong việc hiến đất làm đường mà bản thân ông còn vận động những hộ dân trong tổ tự nguyện tháo dỡ các công trình để phục vụ dự án.

Câu chuyện của gia đình bà Hinh, ông Thuộc chỉ là 2 điển hình trong rất nhiều tấm gương về việc hiến đất làm đường ở phường Quang Trung, TX Uông Bí.

Đường dân ảnh 2
4 phòng trọ của gia đình bà Phạm Thị Hinh, tổ 9A, khu 3, phường Quang Trung (TX Uông Bí) sau khi hiến đất làm đường, phần diện tích còn lại chiều sâu chỗ rộng nhất chỉ còn hơn 1m.

Cái được lớn nhất là sự đồng thuận của nhân dân

Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung Nguyễn Huy Toàn khi chúng tôi hỏi về các dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường trên địa bàn phường. Từ đầu năm 2009 đến nay, phường Quang Trung đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 3 dự án mở rộng nâng cấp các tuyến đường với tổng chiều dài 1.165m. Tổng số đã có 228 hộ dân tham gia hiến đất.

Hiện tại, phường Quang Trung đang tiếp tục thực hiện 2 dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường đó là: tuyến phố Đồng Mây (khu 11) và tuyến đường liên khu 4, khu 5 với tổng chiều dài 1.109m, liên quan đến 205 hộ dân bám mặt đường. Đến nay công tác giải phóng mặt bằng về cơ bản đã được UBND phường hoàn tất. Đồng chí Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung nói rõ hơn: “Thực hiện chủ trương mở rộng đường, xây dựng vỉa hè, cống rãnh thoát nước nội thị, trong 2 năm (2008-2009) chúng tôi đã thực hiện giải phóng mặt bằng 5 tuyến đường. Điều chúng tôi thấy thành công nhất khi thực hiện các dự án này là nhận được sự ủng hộ nhất trí, đồng thuận của hàng trăm hộ dân. Để có được kết quả như ngày hôm nay chính quyền địa phương đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị từ phường đến các khu dân cư cùng vào cuộc. Trong quá trình phát triển “tăng tốc” này, nếu chỉ dựa vào nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, thật khó mà có thể phát triển nhanh cơ sở hạ tầng, trong đó giao thông là bước đột phá quan trọng. Đại bộ phận nhân dân hưởng ứng nhưng cũng có những hộ do bị mất đất rất nhiều nên còn băn khoăn. Đảng ủy, chính quyền, các hội đoàn thể, lực lượng khối, phố đã trực tiếp xuống họp dân, vận động bà con hiến đất. Thế rồi cuối cùng, gia đình nào cũng đã đồng ý hiến đất mà không đòi hỏi một quyền lợi nào khác…”. Với việc tự nguyện hiến đất làm đường của người dân đã tiết kiệm cho nhà nước từ 4-5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các dự án khác. Vấn đề những người dân nơi đây quan tâm không phải giá trị mảnh đất họ mất đi, mà quan trọng hơn đó là những giá trị họ còn lưu giữ lại cho con cháu nhiều thế hệ sau này. Đó là: tình đoàn kết, sự sẻ chia, chung tay góp sức xây dựng xã hội từ những việc làm tưởng như không thể.

Theo đề án Uông Bí sẽ trở thành thành phố vào năm 2011, hy vọng rằng với sự đồng thuận và những nghĩa cử cao đẹp của người dân hiến đất mở đường tin rằng những con đường của lòng dân ở TX Uông Bí sẽ tiếp tục dài hơn, rộng hơn...

Cùng chuyên mục