Nhiều du khách thích thú trải nghiệm đợt gió lạnh đầu mùa tại Sa Pa, nơi sương mù giăng kín và không khí lễ hội rộn ràng khắp phố núi.
Khu du lịch Quốc gia Sa Pa (tỉnh Lào Cai) vừa khai mạc Lễ hội Mùa Đông và Lễ hội Hoa Sen đá năm 2025, diễn ra từ ngày 25/10 đến 14/2. Đây là chuỗi sự kiện mở đầu mùa du lịch cuối năm, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Theo ghi nhận của Lao Động, những ngày này, Sa Pa đang trải qua đợt rét sớm với nền nhiệt dao động từ 10 - 17 độ C, sương phủ dày trên các triền núi, cây cối, tạo nên khung cảnh huyền ảo như trong tranh.
“Lần đầu tiên tôi được cảm nhận cái lạnh đặc trưng của Sa Pa khi sương mù bao phủ cả phố núi, vừa rét nhưng rất thú vị. Buổi sáng nhâm nhi cà phê nóng nhìn xuống thung lũng mờ sương là trải nghiệm đáng nhớ,” anh Ngọ Duy Dũng - du khách từ Hà Nội chia sẻ.
Không chỉ có du khách trong nước, nhiều du khách quốc tế cũng bị cuốn hút bởi tiết trời se lạnh và không gian văn hóa đậm sắc màu vùng cao. Một số điểm tham quan như Fansipan Legend, bản Cát Cát, bản Tả Van, nhà thờ đá Sa Pa luôn trong tình trạng đông khách.
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin phường Sa Pa cho biết, dịp lễ hội năm nay, ngành du lịch đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình kích cầu, chú trọng quảng bá du lịch mùa đông - một lợi thế riêng có của Sa Pa.
Dự kiến trong tuần khai mạc lễ hội, Sa Pa sẽ đón hàng chục nghìn lượt khách, kỳ vọng tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Nhiều du khách cho biết sẽ quay lại vào dịp Giáng sinh hoặc Tết Dương lịch để có cơ hội ngắm băng tuyết nếu thời tiết tiếp tục rét đậm.