Gương đảng viên xuất sắc

* Đồn trưởng biên phòng tận tuỵ: Thượng tá Nguyễn Ngọc Sinh (SN 1959) tại xã Tràng An, huyện Đông Triều trong một gia đình có 7 anh em, thì có tới 5 người công tác trong LLVT (anh trai thứ 5 hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ). Năm 1977, Nguyễn Ngọc Sinh thi đỗ vào Đại học Biên phòng.

Tốt nghiệp anh được điều về công tác tại quê hương Quảng Ninh. Đến nay, dấu chân anh đã đặt tới hầu hết các bản làng biên giới của tỉnh để vận động đồng bào tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo. ở bất cứ cương vị công tác nào, anh cũng không ngừng học hỏi để vận dụng vào công việc thực tế. Năm 2005 anh được điều về làm Đồn trưởng Đồn BP cửa khẩu cảng Hòn Gai. Đơn vị có nhiệm vụ kiểm soát, đăng ký, quản lý công tác XNC và cấp các loại giấy phép cho người, phương tiện ra vào cảng. Thời điểm Thượng tá Nguyễn Ngọc Sinh về nhận nhiệm vụ, lượng khách nước ngoài đến tham quan Vịnh Hạ Long ngày một nhiều. Anh đã bàn với cấp uỷ, chỉ huy đơn vị ra nghị quyết chuyên đề làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ, trong đó tập trung rèn luyện tư thế, đạo đức tác phong, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời Bác Hồ dạy đối với BĐBP”. Các chi bộ đã rà soát, xây dựng kế hoạch tự tu dưỡng, học tập phù hợp, nhờ đó tạo động lực thi đua trong toàn đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Sinh còn bàn bạc với Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Đồn nghiên cứu, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính XNC. Trên cơ sở đó, Đồn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khai thác, vận dụng tốt công nghệ thông tin để tiếp nhận, khai thác các dữ liệu thông tin về tàu, thuyền viên, hành khách. Nhờ đó đã đẩy nhanh được tiến độ giải quyết thủ tục nhập cảnh cho khách, giảm thời gian đối chiếu tại tàu mà vẫn đảm bảo chính xác, chặt chẽ, nhanh chóng và an toàn. Các công ty du lịch không phải mất công đoạn phát thẻ đi bờ cho khách, mà khi tàu cập cảng khách có thể rời tàu đi bờ ngay. Với những chuyến tàu có số lượng khách đông, Đồn cử CBCS kết hợp với đại lý hàng hải, cán bộ công ty du lịch thu xếp phương tiện đi ra điểm đón trả hoa tiêu để lên tàu giải quyết các thủ tục trước cho khách, kết hợp kiểm tra đối chiếu, giải quyết các thủ tục cần thiết.

Với những thành tích đạt được, từ năm 2005 đến nay, Đảng bộ Đồn BP cửa khẩu cảng Hòn Gai đều đạt TSVM, đơn vị VMTD; Thượng tá Nguyễn Ngọc Sinh được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành, các cấp.

* Quản đốc trẻ nhiệt tình, năng động

Tốt nghiệp chuyên ngành khai thác Đại học Mỏ địa chất - Hà Nội, Vũ Hoà Hội về nhận công tác tại Công ty TNHH một thành viên Than Quang Hanh - TKV, chỉ sau vài tháng, anh đã được đề bạt làm phó quản đốc kỹ thuật Phân xưởng khai thác I. Năm đó, phân xưởng của anh đã đạt sản lượng cao nhất trong toàn Công ty. Anh còn chuyển qua nhiều vị trí công tác khác như: chuyên viên Phòng kỹ thuật, Phó quản đốc Phân xưởng khai thác 4, Quản đốc Phân xưởng đào lò 2. ở vị trí nào anh cũng được mọi người yêu mến, tin tưởng.

Với cương vị quản đốc phân xưởng, Vũ Hoà Hội luôn tuân chỉ và thực hiện đúng nguyên tắc “an toàn mới sản xuất”. Hàng ngày, trước khi bước vào ca sản xuất đầu tiên, anh đều chỉ đạo các bộ phận kiểm tra điều kiện an toàn; nắm bắt tâm tư của từng cán bộ, nhân viên, người lao động. Khi thấy bất kỳ cán bộ, nhân viên, người lao động nào có trạng thái tâm lý không ổn định, anh kiên quyết không sắp xếp xuống lò, mà phân công công việc trên mặt bằng cho đến khi nào giải quyết xong vấn đề tâm lý mới bố trí trở lại công việc cũ. Nhờ vậy, từ khi anh làm quản đốc, phân xưởng của anh không xảy ra sự cố, tai nạn lao động nào đáng tiếc, luôn hoàn thành kế hoạch được giao. Năm 2008, phân xưởng dẫn đầu Công ty về sản lượng khai thác với trên 130.000 tấn; năm 2009 đạt 101.000 tấn. So với các Công ty khác, con số này vẫn còn là khiêm tốn, nhưng với điều kiện khai thác khó khăn như ở Quang Hanh thì thật đáng nể phục. Anh Hội tâm sự: Với một đơn vị sản xuất kinh doanh, sản lượng luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Nhưng với riêng ngành mỏ, an toàn vẫn là số 1. Để đảm bảo an toàn, ngoài sự phụ trợ của máy móc, công nghệ cần quan tâm đến tâm lý, điều kiện làm việc của người lao động. ở Công ty Than Quang Hanh điều đó luôn được các đồng chí lãnh đạo Công ty quan tâm tạo mọi điều kiện.

Là cán bộ trẻ, Vũ Hoà Hội đã truyền được “sức trẻ” cho toàn bộ các hoạt động của phân xưởng. Nghiêm khắc và kỷ luật trong sản xuất, nhưng anh lại rất hoà đồng, vui vẻ, gần gũi với anh em mỗi khi tham gia các buổi sinh hoạt. Anh còn tổ chức và tham gia sôi nổi, nhiệt tình vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao do Công ty tổ chức. Là quản đốc kiêm Bí thư chi bộ của Phân xưởng, Hội đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đội ngũ đảng viên trẻ. Anh đã vận động, tạo điều kiện để người lao động được đi học các chương trình bổ túc THPT, lý luận chính trị, bồi dưỡng để kết nạp Đảng. Năm 2009, chi bộ của anh đã kết nạp được 7 đảng viên mới. Anh chỉ đạo và giao cho các tổ chức đoàn thể Công đoàn, thanh niên thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch sản xuất của Công ty. Nhờ vậy, chi bộ Phân xưởng khai thác 2 luôn giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Sơ kết 3 năm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” anh đã được TKV tặng bằng khen. Anh là một trong 8 gương mặt xuất sắc của Đảng bộ than Quảng Ninh được Tỉnh uỷ tặng bằng khen dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng.

* “Cô giáo như mẹ hiền”

Sinh ra và lớn lên ở bản Phiêng Mùng (Hoành Mô, Bình Liêu), ngay từ khi còn nhỏ, Phạm Thị Nga đã có mơ ước trở thành cô giáo để dạy chữ cho trẻ em trong bản. Năm 1998 tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Quảng Ninh với tấm bằng loại khá, cô trở về địa phương công tác. Lòng “yêu nghề, mến trẻ” đã giúp cô vượt qua nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Cô vừa đi dạy, vừa theo học chương trình đại học để nâng cao trình độ. Cô đã lần lượt giữ các cương vị Phó hiệu trưởng Trường THCS thị trấn, Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường PT DTNT huyện. ở đâu cô cũng để lại dấu ấn tốt đẹp về năng lực, trình độ chuyên môn và nhân cách người giáo viên.

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Trường PT DTNT Bình Liêu là đơn vị triển khai rất tích cực và được cấp trên đánh giá cao. Cô Nga đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên, nhân viên trong nhà trường xây dựng kế hoạch, chương trình hành động học tập giữ gìn đạo đức nhà giáo: Kính trọng nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, nhân ái, vị tha, khoan dung, hết lòng vì học sinh thân yêu... Cô tâm sự: Học tập tấm gương đạo đức của Bác chính là học tập nét đẹp truyền thống và các giá trị văn hoá Việt Nam trong hiện tại và tiếp tục toả sáng trong tương lai, trở thành những con người thật sự có ích cho xã hội, cho đất nước.   

Là người dân tộc Tày, phải xa gia đình từ nhỏ, nên cô Nga hiểu được sự thiếu thốn tình cảm của học sinh nội trú. Bởi vậy cô luôn chủ động đề xuất chi bộ, tổ chức công đoàn và các tổ chức quần chúng của nhà trường tập trung lãnh đạo, thực hiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên và học sinh, như: Tổ chức cho học sinh tăng gia, chăn nuôi vừa giúp các em cải thiện bữa ăn vừa giáo dục cho các em biết yêu lao động rèn luyện sức khoẻ; tổ chức các hoạt động vui chơi vào ngày nghỉ, ngày lễ để giáo dục truyền thống, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi… “Cô Nga là người thầy, người đồng nghiệp nhưng cũng là người chị, người bạn của chúng tôi. Còn với học sinh, chị như người mẹ nghiêm khắc và gương mẫu nhưng rất gần gũi, tình cảm” - Đó là lời nhận xét của những đồng nghiệp của cô ở Trường PT DTNT Bình Liêu. Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cô được Tỉnh uỷ tặng bằng khen.

* “Đảng viên đi trước...”

Sơ kết toàn quốc 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cả tỉnh có duy nhất một tập thể là Đảng bộ xã Bình Khê (huyện Đông Triều) được Ban Chỉ đạo T.Ư cuộc vận động biểu dương, khen thưởng. Vinh dự ấy có sự đóng góp của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - anh Nguyễn Văn Thâu.

Rời quân ngũ trở về với vết thương mang trong mình, anh thương binh Nguyễn Văn Thâu đã rời quê hương Ninh Giang (Hải Dương) đến Bình Khê xây dựng kinh tế mới. Làm kinh tế hộ gia đình giỏi, lại năng động, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh được tín nhiệm lần lượt bầu vào các chức danh lãnh đạo của xã. Anh đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tìm tòi, nghiên cứu và thực hiện nhiều giải pháp để phát triển KT-XH; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã vững mạnh. Anh luôn đi đầu thử nghiệm các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, sau đó vận động cán bộ, đảng viên cùng làm theo. Gia đình anh là hộ đi đầu trong thực hiện chủ trương phủ xanh đất trồng đồi trọc, chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Mô hình nào hiệu quả, anh lại tích cực vận động, chỉ đạo để nhân ra toàn xã. Vì thế, Bình Khê luôn có nhiều mô hình kinh tế mới, hiệu quả để các địa phương khác trong huyện, trong tỉnh đến tham quan, học tập. Anh Thâu luôn tích cực giúp đỡ các hộ gia đình khác về kiến thức, về giống và vốn để bà con có điều kiện vươn lên phát triển sản xuất. Như khi gia đình trồng thành công giống măng tre Bát Độ, anh đã nhân giống này ra để cung cấp cho các hộ khác, tặng mỗi hộ nghèo trong xã 10 khóm, trị giá trên 5 triệu đồng.

Học và làm theo gương Bác, người đảng viên, thương binh Nguyễn Văn Thâu đã lãnh đạo và bản thân anh cũng luôn thực hiện tốt việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Anh Thâu cho biết, anh đã đăng ký 4 việc với 19 giải pháp cụ thể để học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi ngày, trong từng công việc, anh luôn cố gắng thực hiện những điều mình đã đề ra như phải gương mẫu trong mọi công việc; gần dân, hiểu dân; nghiên cứ kỹ tình hình địa phương và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cùng tập thể đưa ra được những nghị quyết lãnh đạo đúng đắn; chuẩn bị kỹ và điều hành tốt các cuộc họp cấp ủy, kỳ họp HĐND xã.

Cùng chuyên mục