Sau mấy ngày rét đậm kéo dài của cữ rét đài tháng Giêng, đột nhiên sáng ngày 10-3, trời hửng sáng, đã có những dát nắng vàng chạy dài theo con sóng trên bờ Vịnh Hạ Long, thời tiết ấm hẳn lên. Chưa đến bẩy giờ sáng nhưng dòng người, dòng xe, những cờ, hoa, biểu ngữ, tiếng cười nói rộn ràng từ các nẻo đường đổ dần về sân Cung Văn hoá Thiếu nhi thành phố. Cả thành phố Hạ Long náo nức trong ngày hội tòng quân.
Đêm hôm trước cả thành phố dường như không ngủ, tình cảm của bà con trong các tổ dân, khu phố, gia đình người thân dành cả cho những người chuẩn bị đi xa nhà, lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, những lời động viên, chúc mừng, những món quà mang nhiều ý nghĩa...
Cung Văn hoá Thiếu nhi TP Hạ Long tưng bừng ngày hội giao quân. Cung Văn hoá Thiếu nhi được trang hoàng lộng lẫy, rợp trời cờ hoa, trước mắt chúng tôi là những gương mặt tươi rói, hớn hở, súng sính trong bộ quân phục màu xanh lá cây còn nguyên nếp gấp, lấp lánh ngôi sao vàng trên mũ. Những chiếc xe chở tân binh xếp thành hàng dài mang bên sườn những băng rôn với những dòng chữ “Tuổi trẻ thành phố Hạ Long phát huy truyền thống quê hương, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc”. Hoà trong dòng người tới dự ngày hội lớn, chúng tôi trò chuyện với đoàn viên trẻ Nguyễn Quang Thọ, một trong số 6 thanh niên ưu tú của phường Bãi Cháy lên đường nhập ngũ đợt này. Thọ thổ lộ: Nguyễn Cao Đức, phường đội trưởng phường Bạch Đằng khoe: “Cả 6 thanh niên của phường Bạch Đằng nhập ngũ đợt này đều viết đơn tình nguyện; 100% là đoàn viên ưu tú, có sức khoẻ loại I và văn hoá hết lớp 12”. Trong biển người tấp nập đông vui tôi bắt gặp hình ảnh cụ bà Nguyễn Thị Đào, 72 tuổi ở phường Bạch Đằng tiễn đưa cháu ngoại yêu quí của mình là Phạm Xuân Tiệp, cụ căn dặn cháu: “Cháu phải phấn đấu thật tốt, hoàn thành nghĩa vụ, phấn đấu trưởng thành trong quân đội như ông của cháu”. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ông của cháu là Lê Xuân Thướng là cán bộ của Thị đội Hòn Gai, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. ở góc sân Nhà Văn hoá cựu chiến binh Bùi Xuân Toán (tổ 9, khu 9, phường Bãi Cháy) đang căn dặn tân binh Đỗ Văn Xuân: Phải vào trường học lớn trong quân đội thì mới trưởng thành được. Hội mẹ chiến sỹ và các CCB TP Hạ Long căn dặn tân binh trước khi lên đường Sau lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ thành phố, đúng 8h lễ giao quân của thành phố Hạ Long bắt đầu. Thượng tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng Trung tướng Nguyễn Văn Lân, Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Song Phi, Cục trưởng Cục Quân lực; đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và nhiều cán bộ chủ chốt của thành phố Hạ Long, Bộ CHQS tỉnh có mặt trong buổi lễ, càng làm cho không khí ngày hội giao quân của thành phố Hạ Long thêm hân hoan, trang trọng. Hạ Long là thành phố có truyền thống “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, viết tiếp trang sử truyền thống Binh đoàn Than lên đường vào Nam đánh Mỹ năm xưa, trong đợt giao quân này cả thành phố được giao chỉ tiêu tuyển chọn 200 thanh niên ưu tú cho các đơn vị quân đội: Đoàn B95; Bộ đội Biên phòng; Bộ CHQS tỉnh. Thượng tá Đoàn Xuân Hoà, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thành phố cho biết: Chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này đa phần tuổi đời từ 18 đến 21; có sức khoẻloại I và loại II, cơ bản tốt nghiệp hết phổ thông trung học; một số ít tốt nghiệp phổ thông cơ sở. 100% có lai lịch chính trị rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, tất cả đã được tuyển chọn kỹ thông qua dân chủ, công khai trong các tổ dân, khu phố... Sau phần công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ đợt I năm 2007, đồng chí Đỗ Ngọc Phương, Bí thư Thành uỷ Hạ Long thắp cháy ngọn lửa truyền thống, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thành phố nổi trống giao quân. Cảm động trước những tình cảm ấm áp, thiêng liêng của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân thành phố, đoàn viên Nguyễn Ngọc Anh, thay mặt cho 200 tân binh lên đường nhập ngũ đợt này xúc động hứa: “sẽ phát huy truyền thống quê hương, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện trong môi trường quân đội, hoàn thành nghĩa vụ thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, khi hoàn thành nhiệm vụ trở về sẽ đem hết sức mình xây dựng quê hương giàu đẹp...”. Phút lưu luyến tiễn đưa tân binh lên đường về đơn vị. ảnh: Ngọc Mỹ (Bộ CHQS tỉnh) Đúng 9h, cả rừng người với cờ hoa tiễn đưa anh em lên xe về đơn vị... Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Tổng cục Chính trị; Tư lệnh Quân khu 3; lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các đại biểu bước tới trước hàng quân tặng hoa và quà cho các chiến sỹ trẻ. Thượng tướng Lê Văn Dũng ôm chặt những tràng trai trẻ, trên gương mặt ông lộ rõ những xúc động. Quây quần bên Thượng tướng là các thanh niên phường Hà Lầm, phường Cao Thắng. Thượng tướng ân cần căn dặn: Ngày xưa tôi đi bộ đội đánh giặc chỉ có một chiếc quần cụt và 1 cái giỏ quần áo, người ốm nhách chỉ hơn bốn chục ký, chứ không được to khoẻ như các đồng chí bây giờ. Thế hệ cha anh của các đồng chí đã có hàng triệu người lên đường cầm súng đánh giặc bảo vệ Tổ quốc và đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay các đồng chí được nối tiếp truyền thống cha anh, lên đường làm nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Đây là một vinh dự lớn, là trách nhiệm của tuổi trẻ. Tôi mong các đồng chí sẽ là những người kế thừa thế hệ cha anh, viết tiếp những trang sử vàng của quân đội ta, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần giao quân trang trọng, nhanh gọn, đến 9h sáng ngày 10-3 thành phố Hạ Long đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đợt I năm 2007. Trước lúc lên xe về đơn vị, các tràng trai trẻ được các bà, các mẹ, các chị và người thân trao tặng những quà lưu niệm, các thiếu nữ tặng những bó hoa tươi thắm. Cả thành phố bên bờ Vịnh Hạ Long hướng về các thanh niên lên đường nhập ngũ, mong các anh chân cứng đá mềm, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Những cánh tay người đi, người ở cứ giơ cao vẫy mãi theo những đoàn xe chở tân binh về đơn vị.
ảnh: CTV
- Em là con út của gia đình, bố em xưa cũng là bộ đội. Ngay từ nhỏ em đã ước mơ sau này trở thành sĩ quan quân đội, được nhập ngũ đợt này không chỉ em mà cả gia đình đều rất phấn khởi. Trong thời gian tại ngũ em sẽ cố gắng phấn đấu xứng đáng với truyền thống gia đình và quê hương.