Trải qua các vòng thi đấu trí căng thẳng nhưng không kém bất ngờ thú vị trong suốt một năm qua, sáng 24-6, trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia - cuộc thi kiến thức dành cho học sinh THPT năm thứ 12 đã diễn ra tại trường quay S9 (Đài TH Việt Nam). Cuộc thi được tường thuật trực tiếp tại 4 điểm cầu: Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam và Kon Tum.
Góp mặt trong cuộc đua năm này là 4 “nhà leo núi” từng giành chiến thắng ở các vòng thi quý năm vừa qua: Trần Lê Phương (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam, nhất quý I), Nguyễn Ngọc Khánh (THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - Kon Tum, nhất quý II), Đặng Thái Hoàng (THPT Hòn Gai - Quảng Ninh, nhất quý III) và Thân Ngọc Tĩnh (THPT Năng khiếu ĐHQG TP HCM, nhất quý IV).
Tại điểm cầu Trường THPT Hòn Gai (Quảng Ninh) - ngôi trường mà Đặng Thái Hoàng học tập, ngay từ sáng sớm, không khí đã nóng rực với rất nhiều tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn. Tất cả nhằm tiếp thêm sức mạnh cho “chàng trai Đất Mỏ”. Có mặt tại điểm cầu Trường THPT Hòn Gai, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và hơn 1.000 học sinh Trường THPT Hòn Gai đã làm cho bầu không khí nóng rực trong sắc cờ, hoa và những lời reo hò, cổ vũ. Quan sát cùng lúc 3 điểm cầu còn lại, tin chắc Đặng Thái Hoàng có thể dễ dàng nhận thấy độ “nhiệt”, độ “chất” của điểm cầu quê hương mình. Phát biểu trước khi chương trình chính thức lên sóng, thầy Hoàng Thế Vinh, Hiệu trưởng nhà trường không giấu được niềm vui, sự tự hào khi cậu học trò cưng của nhà trường đã xuất sắc và may mắn có mặt trong “cuộc leo núi cuối cùng” này. Thầy cũng bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều hơn những “điểm sáng” như Đặng Thái Hoàng hay Vũ Bạch Nhật (học sinh Trường THPT Đông Thành, TX Quảng Yên - Chung kết Olymlia lần thứ 11-2011) để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự thành công chung của sự học Đất Mỏ quê hương.
Sau những phần giới thiệu của các thí sinh qua những clip ngắn quen thuộc, cuộc thi chính thức bắt đầu vòng thi đầu tiên: Khởi động. Mở màn cuộc “leo núi”, Ngọc Khánh khá lúng túng, sai một số câu đầu tiên nhưng vẫn giành được 60 điểm với 6 câu trả lời đúng. Ngọc Tĩnh rất tự tin với 9/10 câu trả lời đúng. Lê Phương cũng trả lời khá nhanh nhưng không vượt qua được Ngọc Tĩnh, cô bạn giành được 60 điểm. Đến phần mình, Thái Hoàng cho biết thấy các bạn trước trả lời nhanh và xuất sắc quá nên em “đứng tim”. Kết thúc phần thi này, Thái Hoàng được 50 điểm. Lúc này tại điểm cầu Quảng Ninh, trời đổ mưa rào. Các phương án dự phòng trong trường hợp thời tiết xấu nhanh chóng được triển khai. Tất cả đại biểu, cổ động viên có mặt tại điểm cầu vẫn bất chấp trời mưa to, sát cánh bên Đặng Thái Hoàng.
Phần thi thứ 2: Vượt chướng ngại vật. Ngọc Khánh trả lời sai câu đầu tiên, ở câu thứ 2, các thí sinh cũng đều không đúng. Tới lúc này, dù chưa có một ô nào được mở nhưng Thái Hoàng giành phần trả lời Chướng ngại vật và đưa ra đáp án: “Tiếng Việt”. Không khí rất căng thẳng với tất cả mọi người, rồi hội trường bùng nổ khi MC Tùng Chi khẳng định đáp án này hoàn toàn đúng. Thái Hoàng giành 80 điểm tuyệt đối ở vòng vượt Chướng ngại vật, bứt phá lên vị trí đầu tiên với 130 điểm. Cả sân trường ngập tràn tiếng hò reo, cổ vũ “ông vua vượt chướng ngại vật”, lác đác đã thấy những học sinh đầu tiên bỏ ô, bỏ áo mưa, dầm mình dưới làn mưa mùa hạ để cổ vũ cho Thái Hoàng. Bạn Đặng Huy Tùng, học sinh Trường THPT Hòn Gai chia sẻ: “Em tin trời không phụ lòng người. Hàng nghìn người yêu quý Hoàng, cổ vũ cho Hoàng dưới trời mưa thế này sẽ tiếp thêm lửa cho bạn ấy. Và, em tin Hoàng sẽ thành công”. Không nằm ngoài dự kiến, sau phần thi tăng tốc, Thái Hoàng vẫn dẫn đầu với 210 điểm, Lê Phương - Ngọc Tĩnh xếp thứ 2 với 160 điểm, Ngọc Khánh đạt 150 điểm.
Về đích. Ngọc Tĩnh mạnh dạn chọn gói 80 điểm và trả lời đúng các câu hỏi, tạo nên cú lội ngược dòng, đạt 240 điểm, tạm dẫn đầu. Chính điều đó cũng tạo áp lực cho Lê Phương, thí sinh nữ duy nhất của vòng chung kết. Phương xin được nghe lời động viên của thầy hiệu trưởng (người có mặt ở trường quay), cô bạn chọn gói 60 điểm. Tại câu cuối cùng, Lê Phương đã để Thái Hoàng giành 20 điểm. Với 230 điểm, Thái Hoàng bước vào phần thi Về đích rất khí thế. Cùng lúc này, tại điểm cầu Hạ Long, thầy Hoàng Thế Vinh đã bỏ ô, đứng dưới mưa cùng tất cả các học trò của mình dõi theo Thái Hoàng từng giây một. Hoàng chọn gói 40 điểm và trả lời sai ở câu đầu tiên, Ngọc Khánh giành quyền trả lời và chính xác, Khánh tiến lên 200 điểm. Tuy nhiên, trả lời đúng những câu còn lại, Thái Hoàng giành được điểm và trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia với 250 điểm.
Tại điểm cầu Trường THPT Hòn Gai, màn mưa cũng không ngăn được “nhiệt” toả ra từ hàng ngàn cổ động viên vỡ oà trong niềm vui chiến thắng. Đặng Thái Hoàng - “chàng trai vàng” của Trường THPT Hòn Gai, của Đất Mỏ Quảng Ninh đã xuất sắc mang về chiếc vòng nguyệt quế đầy vinh quang, trở thành “Tân Vương” của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12. Ngay sau chiến thắng của Đặng Thái Hoàng, tất cả các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bạn học sinh và cổ động viên đã ăn mừng ngay tại sân Trường THPT Hòn Gai bất chấp trời vẫn đổ mưa. Cha của Thái Hoàng xúc động trong niềm vui chiến thắng của cậu con trai, cũng chỉ chia sẻ ngắn gọn: “Ba rất vui mừng và vô cùng tự hào về con!”.
Như vậy, ngôi vị cao nhất trên đỉnh Olympia đã khắc thêm dòng tên thứ 12: Đặng Thái Hoàng, người con của Đất Mỏ Quảng Ninh. Đây thực sự là một niềm vui lớn không chỉ riêng cho thầy và trò Trường THPT Hòn Gai, mà còn là niềm tự hào chung cho Quảng Ninh, vùng đất bất khuất, anh hùng và cũng rất giàu truyền thống trong học tập. Hy vọng tiếp sau thành công của Đặng Thái Hoàng, sẽ có nhiều hơn nữa những thành công rực rỡ khác của những “hiền tài”, đem lại vinh quang cho quê hương Quảng Ninh.
Minh Hà
[links()]