Hoà Bình xanh

Là thông điệp đồng thời cũng là tên con tàu của một Tổ chức phi chính phủ Nhật Bản mang gần 130 tình nguyện viên của Nhật Bản và Hàn Quốc đến với Hạ Long vào ngày 18-12 vừa qua. Mặc dù chỉ lưu lại TP Hạ Long chưa đầy 2 ngày nhưng nhóm đã có nhiều hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường rất bổ ích, thiết thực và mang nhiều ý nghĩa.

Cùng với những hoạt động ấy, nhóm đã để lại trong lòng người dân thành phố, đặc biệt là các bạn trẻ những ấn tượng sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba dân tộc không cùng chung ngôn ngữ nhưng chung một mục đích là bảo vệ hoà bình trên khắp thế giới.

Hân hoan giây phút gặp nhau.

Hân hoan giây phút gặp nhau.

 

Thắm tình đoàn kết-hữu nghị

Có lẽ đó là cảm nhận đầu tiên của những ai có mặt trong buổi sáng đón tiếp tàu Hoà Bình Xanh ngày 18-12.Đoàn đón và trực tiếp giao lưu với tình nguyện viên trên tàu là 200 thanh, thiếu niên của TP Hạ Long trong trang phục áo dài truyền thống, áo thanh niên tình nguyện với những chiếc nón trằng biểu tượng của Việt Nam. Mặc dù 8h sáng tàu mới cập bến nhưng các bạn đã đến từ rất sớm. Không khí háo hức, được thể hiện qua các bài hát sôi nổi và hiện rõ trên khuôn mặt của các thành viên trong đoàn. Tất cả như xua tan đi cái lạnh giá trên bến cảng của những ngày giữa đông.

Trong lúc chờ đợi, tôi đã có dịp được trò chuyện với một bạn gái trong đoàn đang học tại Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật & Du lịch Hạ Long: Bạn đã bao giờ tham gia những hoạt động như thế này chưa? Tôi hỏi. Bạn gái đó trả lời: Đây là lần đầu tiên mình được tham gia hoạt động này, mà lại được đón tiếp, giao lưu với các bạn nước ngoài nữa nên rất hồi hộp. Mình rất hy vọng sau buổi giao lưu này, sẽ có thêm nhiều người bạn mới... Câu chuyện của chúng tôi bị bỏ dở bởi tiếng hò reo Tàu đã cập bến!

Ngay khi các bạn Nhật Bản và Hàn Quốc từ trên tàu bước xuống, không thể tả hết niềm vui tronggiây phút gặp gỡ, mặc dù cách biệt về ngôn ngữ. Những nụ cười thân thiện, những vòng tay ôm xiết, những dải ruy băng cột chung tay đã nói lên tất cả tình cảm đoàn kết-hữu nghị. Và thật ngạc nhiên, không hẹn tất cả cùng cất lên bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”....

Trên đoạn đường từ cảng Cái Lân đến khu Du lịch Thanh niên(nơi diễn ra các hoạt động giao lưu trong thời gian Đoàn lưu lại Hạ Long), các bạn thanh thiếu niên của Hạ Long và các tình nguyện viên Nhật Bản, Hàn Quốc trò chuyện sôi nổi, thi thoảng còn trêu nhau với các động tác hết sức thân thiện như đã quen nhau từ lâu. Thậm chí ở góc này, góc kia trên xe đã hình thành nên các nhóm bạn “đa quốc gia” đang trao đổi địa chỉ và số điện thoại cho nhau nữa. Bạn NaB-một tình nguyện viên đến từ Nhật Bản vui vẻ cho biết: Bạn đã đến nhiều nơi trên thế giới trên con tàu Hoà Bình Xanh nhưng đây là lần đầu tiên được đến với Việt Nam và thật thú vị là lại được đến Vịnh Hạ Long. Hạ Long thật là tuyệt vời, con người thân thiện, cảnh đẹp như trong mơ. NaB nói rằng rất hạnh phúc khi được đến đây.

Các bạn tình nguyện viên Nhật Bản - Hàn Quốc - Việt Nam dọn vệ sinh tại khu vực bãi tắm Bãi Cháy.

Các bạn tình nguyện viên Nhật Bản - Hàn Quốc - Việt Nam dọn vệ sinh tại khu vực bãi tắm Bãi Cháy.


Thông điệp từ Hoà Bình Xanh

“Hãy bảo vệ môi trường” - Đó là thông điệp mà nhóm tình nguyện viên trên con tàu Hoà Bình Xanh muốn gửi gắm tới người dân Hạ Long. Mục đích chuyến thăm lần này của nhóm tại Hạ Long là hoạt động tuyên truyền và giao lưu với thanh thiếu niên Hạ Long về vấn đề bảo vệ môi trường. Theo như ông Yoshioka Tatsuya (Ban Điều hành tàu Hoà Bình Xanh) cho biết: Sở dĩ nhóm tình nguyện viên chọn Hạ Long thực hiện tuyên truyền về môi trường bởi lẽ Hạ Long là một khu du lịch đẹp nổi tiếng, có Vịnh Hạ Long 2 lần được công nhận là Di sản thế giới, thu hút nhiều khách du lịch do vậy cần phải có những biện pháp bảo vệ môi trường để Hạ Long mãi mãi xanh-sạch đẹp. Hoạt động của nhóm trong thời gian 2 ngày hy vọng sẽ đem lại cho các bạn Hạ Longmột cái nhìn mới về vấn đề bảo vệ môi trường và thấy rõ sự cần thiết của nó đối với cuộc sống con người.

Thực vậy, hoạt động của nhóm tình nguyện viên Hoà Bình Xanh được thể hiện qua những việc làm hết sức giản dị nhưng ý nghĩa như thi dán tranh cổ động bảo vệ môi trường, cắt dán khẩu hiệu, vẽ tranh biếm hoạ... Sau màn dán tranh cổ động, các bạn tiếp tục tham gia đi bộ tuần hành và hô vang khẩu hiệu: “Biển là máu của sự sống!”, “Hãy bảo vệ môi trường Hạ Long!” hay “Tôi yêu Hạ Long!”, “Hãy hành động để Hạ Long mãi mãi đẹp!”… dọc Khu Du lịch Thanh niên đến cảng tàu Bãi Cháy. Đoàn đi đến đâu cũng thu hút được sự chú ý của người dân và khách du lịch, thậm chí nhiều người còn hoà chung vào cùng đoàn. Tiếp theo, đoàn tổ chức đi dọn vệ sinh xung quanh khu vực bãi tắm ở Bãi Cháy và đến vận động khách du lịch cùng tham gia. Chị Phương, chủ quầy hàng lưu niệm ở khu vực này, cho biết: Chị bán hàng ở đây đã lâu, cũng có nhiều đoàn đến đây thăm quan, giao lưu nhưng chưa từng thấy có đoàn nào lại trực tiếp đi dọn vệ sinh như thế này. Qua hoạt động của đoàn, giúp chị hiểu biết rõ hơn về việc cần thiết phải bảo vệ môi trường. Chị Phương nói: Họ là người nước ngoài còn làm được như vậy, mình là người dân sống ở đây không lẽ lại thờ ơ... Còn Nhung, một sinh viên Trường Cao Đẳng Văn hoá Nghệ thuật & Du lịch Hạ Long, cho biết: Rất vinh dự được tham gia trong đón tiếp, giao lưu với các tình nguyện viên trên tàu Hoà Bình Xanh. Qua tiếp xúc, Nhung cảm nhận các bạn rất thân thiện, dễ thương và đặc biệt là có ý thức bảo vệ môi trường rất cao. Nhung cho biết, bạn để ý thấy đi đâu các tình nguyện viên cũng mang theo một hộp nhỏ để đựng rác chứ không xả bừa bãi. Qua các bạn, Nhung cũng học được nhiều điều quý báu, mà đầu tiên là ý thức bảo vệ môi trường.

Trong thời gian ở lại, Đoàn còn tham gia hội thảo về môi trường với chủ đề “Vì biển xanh”; tổ chức đêm ẩm thực Quảng Ninh với nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam. Nhưng thú vị nhất có lẽ là đêm giao lưu văn hoá giữa Việt Nam-Nhật Bản-Hàn Quốc. Tại đêm giao lưu, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm truyền thống của Việt Nam-Nhật Bản-Hàn Quốc đã được các bạn thể hiện rất công phu và hoành tráng, biểu diễn thời trang với các trang phục tự biên, tự diễn... Tất cả đều có chung một thông điệp “Vì một môi trường xanh-sạch-đẹp”. Chương trình giao lưu còn tiếp tục với màn đốt lửa trại với chủ đề “Đoàn kết-hữu nghị”. Khi ngọn lửa bùng cháy, tất cả các thành viên trong Đoàn cùng nhau nắm tay hát chung bài hát “Nối vòng tay lớn”...

Biểu diễn thời trang với chủ đề “Hãy bảo vệ thiên nhiên - vì môi trường xanh - sạch - đẹp”.

Biểu diễn thời trang với chủ đề “Hãy bảo vệ thiên nhiên - vì môi trường xanh - sạch - đẹp”.


Thay lời kết

Mặc dù chỉ lưu lại Hạ Long trong thời gian chưa đầy 2 ngày nhưng những ấn tượng mà nhóm tình nguyện viên của tàu Hoà Bình Xanh để lại có lẽ vẫn còn in mãi trong tâm trí nhiều người dân Hạ Long nhất là các bạn trẻ. Xin mượn lời của bạn Lee Jae Hyeong-tình nguyện viên Hàn Quốc để kết thúc bài viết “Rời Hạ Long chúng tôi sẽ tiếp tục đi đến nhiều nơi trên thế giới, nhưng những giây phút tuyệt vời đã có với các bạn trong thời gian lưu lại đây chúng tôi sẽ nhớ mãi. Nó sẽ là hanh trang để chúng tôi tiếp bước trên con đường của mình vì một thế giới hoà bình... Có dịp, nhất định chúng tôi sẽ trở lại đất nước xinh đẹp này, trở lại với Hạ Long nơi có những người bạn thân yêu”.

Cùng chuyên mục