Em muốn cả thế giới này biết được tình cảm của em dành cho anh nhưng nếu vợ anh biết chuyện này, anh sẽ một đi không trở về với em...
Em đang vô cùng hoang mang và chẳng biết nên bắt đầu chia sẻ từ đâu nữa. Anh ấy là mối tình đầu của em. Anh cao lớn, đẹp trai, ga lăng, khiêm nhường. Em thấy mình thật nhỏ bé khi đi bên cạnh anh.
Anh như những gì em tưởng tượng về người đàn ông của mình sau này trừ việc anh đã có gia đình. Dù biết rõ anh đã có vợ và hai đứa con đẹp như thiên thần nhưng em vẫn cố chen chân vào một nơi chật chội không dành cho mình.
Thậm chí anh tuyên bố thẳng "Gia đình là quan trọng với anh. Anh sẽ không từ bỏ gia đình, tuyệt đối không đâu em nhé" nhưng em vẫn mù quáng tiến tới bên anh, ve vãn buộc anh phải gục ngã. Em yêu anh điên cuồng. Nhiều lúc em dấy lên một ham muốn sẽ quyết tâm quyến rũ, có con với anh rồi anh sẽ từ bỏ gia đình mà theo em…
Em thật ngốc nghếch. Em tự nhận mình là đứa con gái thông minh, vây quanh em có nhiều vệ tinh lớn nhỏ nhưng em chẳng thế nào rung cảm được với bất kỳ ai.
Em yêu anh nhiều đến mức em muốn cả thế giới này biết được tình cảm của em dành cho anh nhưng nếu vợ anh biết chuyện này, anh sẽ một đi không trở về với em.
Những ngày nghỉ dài đầu tháng 9 vừa rồi, trong khi em muốn được ở bên anh thì anh lại dành thời gian của mình cho vợ con. Mình em khóc lóc trong căn phòng trống.
Em biết em đang sai, em quyết định không níu kéo chuyện này nữa. Em phải làm sao có thể quên được anh ấy hả chị? Nhiều lần em đã cố nhưng thật khó chị ạ. Anh ấy lại gọi điện, tìm gặp và níu kéo... Chuyện này đã kéo dài 2 năm trời rồi, em đau khổ, mệt mỏi quá.
Em rất mong nhận được hồi âm của chị!
Theo aFamily