Lời hứa với trẻ

Về quê ra đã lâu nhưng đến giờ tôi vẫn còn nhớ câu chuyện nhỏ về lời hứa với con trẻ của chị Báu, do một người cùng làng kể cho nghe hôm gặp dọc đường.

Nhà chị Báu nghèo, ngày ngày hai vợ chồng phải ngược xuôi vất vả để mưu sinh. Bé Thuỷ, 8 tuổi là con gái đầu lòng của chị, rất ngoan, học giỏi, luôn đứng nhất nhì lớp về thành tích học tập. Năm học lớp 2, kết thúc học kỳ 1, bé Thuỷ được nhà trường tuyên dương học sinh giỏi, có phần thưởng mang về khoe bố mẹ. Chị Báu vui lắm, ôm chặt con vào lòng, âu yếm nói: “Học kỳ 2, nếu con đạt học sinh giỏi mẹ sẽ mua thưởng cho bộ quần áo mới!”. Bé Thuỷ thích quá, liền vỗ tay hoan hô: “Con sẽ cố gắng! Con sẽ cố gắng!”. Thế rồi, thời gian trôi đi thật nhanh, năm học kết thúc. Bé Thuỷ đạt học sinh giỏi xuất sắc. Nhưng người mẹ cố dành dụm tiền mà vẫn chưa đủ để mua món quà đã hứa với con. Chị khẽ thở dài, bảo với bé: “Mẹ chưa đủ tiền mua bộ quần áo mới cho con nên mẹ đành thất hứa. Nhưng mẹ vẫn giữ lời hứa sẽ mua cho con bộ quần áo mới thật đẹp!”. Tưởng bé sẽ phản ứng bằng cách hờn dỗi nhưng cháu lại sà vào lòng mẹ, giọng buồn buồn: “Con vẫn còn quần áo mặc mẹ ạ! Lúc nào có đủ tiền mẹ mua cho con cũng được mà!”. Chị Báu vuốt nhẹ má con, giọng cảm động: “Ừ, con mẹ ngoan lắm! Mẹ sẽ cố mua cho con, mẹ không thất hứa với con nữa đâu”. Bé Thuỷ nhìn mẹ, giọng hồn nhiên: “Chỉ vì mẹ chưa đủ tiền mua, chứ đâu phải thất hứa!”. Nghe con nói vậy, lúc ấy chị muốn ứa nước mắt.

Và rồi, vào dịp khai giảng năm học mới, bé Thuỷ lên lớp 3, chị Báu đã thực hiện được lời hứa với con, mua thưởng cho bé bộ quần áo hoa mới. Nhận món quà của mẹ, bé Thuỷ mừng lắm, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng. Bé hứa sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa để bố mẹ vui lòng… Kể đến đây, chị nói với tôi, đại ý: Với trẻ thơ đừng nên xem nhẹ lời hứa mà phải giữ đúng lời hứa. Nếu vì một lý do nào đó không thực hiện được thì nên giải thích ngay cho chúng hiểu. Mình có tôn trọng trẻ thì trẻ mới tôn trọng mình, tin mình. Giữ lời hứa của mình với trẻ mới tạo được cho trẻ lòng tin.

Hoàng Lan

Cùng chuyên mục