Hôm qua, 20-5, trên 700 nghìn cử tri trong toàn tỉnh đã đi bầu cử ĐBQH khoá XII. Ai cũng mong muốn bầu được những người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc để đại diện cho mình tham gia vào Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Mọi người dân đang hướng về Quốc hội với những tình cảm tin tưởng, kỳ vọng cao nhất...
Các thành viên tổ bầu cử số 4, phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) đưa hòm phiếu lưu động đến giường bệnh của bệnh nhân Nguyễn Thị Dụ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cuộc Bầu cử ĐBQH khoá XII diễn ra trong thời điểm đất nước ta đang nỗ lực đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này, khắp nơi trong tỉnh, từ thành phố đến nông thôn, từ các cụ già đến thanh niên đều đặc biệt quan tâm đến ngày hội non sông của dân tộc. Mặc dù có tên trong danh sách cử tri tại phường Hồng Hải, song do điều kiện công tác, ông Hà Đăng Hạnh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử Quốc hội khoá XII tỉnh, tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Cửa ông (Cẩm Phả). Là ĐBQH khoá XI, nên ông hiểu rất rõ những khó khăn của người ĐBQH: “ĐBQH có quyền thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc quyền hạn, nhiệm vụ của Quốc hội; có quyền trình dự án luật, kiến nghị về luật, dự án luật, có quyền chất vấn, kiến nghị đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn... Do đó, người ĐBQH phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và cơ quan Nhà nước hữu quan. Trách nhiệm của ĐBQH lớn như vậy, đòi hỏi họ phải là người thực sự có đức, có tài, có tâm huyết...”. Không chỉ những người công tác như ông Hạnh, tất cả cử tri trong tỉnh hướng về cuộc bầu cử lần này với nhiều tâm trạng, tình cảm, nhưng đều chung niềm tin tưởng vào chất lượng các ĐBQH khoá này. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hơn 20 cử tri ở các địa phương khác nhau đang nằm điều trị tại đây thực hiện quyền công dân tại hòm phiếu lưu động khu vực bỏ phiếu số 4, phường Bạch Đằng. Anh Nguyễn Hoàng Hải, nhân viên Phòng Tổ chức Bệnh viện cho biết: “Chuẩn bị cho ngày bầu cử, Bệnh viện đã đến tận các phòng bệnh để lấy danh sách cử tri, dán tiểu sử của các ứng cử viên tại khoa và các y, bác sĩ còn đọc tiểu sử của các ứng cử viên, tuyên truyền thể lệ bầu cử cho các bệnh nhân...”. Khi các thành viên trong tổ bầu cử mang hòm phiếu lưu động đến, ông Nguyễn Trần Dụ, 71 tuổi ở phường Hà Phong, bệnh nhân Khoa tim, mạch, hô hấp, xúc động nói: “Vinh dự cho tôi quá, tôi nằm điều trị ở đây hơn 2 tuần rồi. Mấy ngày trước y tá của khoa đã đọc tiểu sử ứng cử viên cho tôi nghe.” Hai mẹ con chị Ngô Thị Thuý Lệ, tổ 58, khu 4, phường Bạch Đằng đi bỏ phiếu. Chị Ngô Thị Thuý Lệ bồng theo đứa con trai đi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Bạch Đằng. Chị nói: “Thấy gia đình bàn tán nhiều, tối qua cháu cứ nằng nặc đòi đi, hôm nay cũng dậy sớm để theo bố, mẹ đi bầu cử”. Theo chân những thành viên của tổ bầu cử số 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, chúng tôi có mặt tại gia đình bác Nguyễn Duy Thảo, 67 tuổi, ở khu 4. Bác Thảo có tới 3 người mẹ già cùng sinh sống. Cụ Vũ Thị Huệ đã mất năm 2006, thọ 106 tuổi. Hai cụ còn lại là Vũ Thị Nhài, 96 tuổi (mẹ đẻ của ông Thảo) và Đỗ Thị Quý, 97 tuổi (ông Thảo nhận nuôi). Do sức khoẻ yếu, hai cụ chỉ quẩn quanh tại tầng trệt của căn nhà, nhưng vẫn nắm rất rõ về Luật Bầu cử . Cụ Nhài nói: “Trước ngày bầu cử, tôi bảo anh Thảo đọc đi đọc lại tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn cho chính xác”. Cụ cho biết đã tham gia bầu cử cả 11 khoá Quốc hội và đây là lần thứ 12. Những năm trước, còn khoẻ, các cụ rủ nhau đến điểm bỏ phiếu để đỡ phiền hà mọi người. Nhưng năm nay quá yếu, hai cụ đành bỏ theo hòm phiếu lưu động. Các cụ Đỗ Thị Quý, 97 tuổi (bên trái), Vũ Thị Nhài, 96 tuổi, khu 4, phường Cao Thắng (TP Hạ Long) bỏ phiếu vào hòm phiếu lưu động. Những ngày này cũng trở thành ngày tụ họp của đại gia đình cụ ông Nguyễn Đắc Toa, 92 tuổi và cụ bà Nguyễn Thị Liên, 89 tuổi, ở tổ 4, khu 3, phường Hà Tu, TP Hạ Long. Gia đình cụ có 4 thế hệ đi bỏ phiếu. Con cả cụ năm nay 69 tuổi, chắt gái là Nguyễn Thị Hường 27 tuổi. Ông Nguyễn Đắc Nam (con trai thứ), hiện đang sống với cụ Toa, cho biết: “Chuẩn bị cho bầu cử, gia đình tôi họp liên tục để trao đổi, mạn đàm làm sao bầu đúng, bầu đủ…”. Bà Đinh Thị Từ, 75 tuổi, vợ liệt sĩ, đang thực hiện quyền công dân tại hòm phiếu khu 2, phường Hồng Hà, tâm sự: “Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước, nhân dân chọn được những người xứng đáng vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước để họ đưa đất nước đi lên, xứng đáng với sự hy sinh cho Tổ quốc của các anh hùng, liệt sỹ ”. Không chỉ ở TP Hạ Long, không khí hồ hởi của ngày bầu cử có ở khắp mọi nơi. Nhiều địa phương tổ chức tuyên truyền cho các cử tri đi bỏ phiếu lần đầu. TP Hạ Long, huyện Yên Hưng đã tổ chức gặp mặt cử tri tuổi 18, giúp các bạn trẻ hiểu hơn về quyền, nghĩa vụ của mình với đất nước. Tại điểm bỏ phiếu thôn Tân Phú, xã Tân Lập (Đầm Hà), Hoàng Thị Ngọc, 20 tuổi, đang đọc lại lần nữa tiểu sử của các ứng cử viên trước khi bỏ lá phiếu. Ngọc cho biết: “Gia đình tôi có 2 chị em đi bỏ phiếu lần đầu. Tôi đã đọc tiểu sử của các ứng cử viên nhiều lần rồi, nhưng vẫn đọc lại để bầu những người thật xứng đáng”. Anh Nông Trường Sơn, 20 tuổi, dân tộc Tày, ở thôn Đồng Tâm, Dực Yên (Đầm Hà), thì xuýt xoa: “Đọc tiểu sử của các ứng cử viên, tôi thấy họ đều có đức, có tài, ai cũng xứng đáng là ĐBQH. Nhưng tiếc là chỉ được bầu đủ số người theo quy định”. Bà Phạm Thị Vương, 78 tuổi, phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Quảng Hà (Hải Hà) đến 5 năm nay chẳng đi đâu xa ngoài nhà hàng xóm. Vậy mà ngày bầu cử, ngay sáng sớm bà đã mặc quần áo chỉnh tề bảo con trai út chở ra điểm bỏ phiếu. Bà nói: “Đi bỏ phiếu là quyền lợi của mình, còn cố được thì tôi gắng đến, vừa trực tiếp bỏ phiếu, vừa hưởng không khí của ngày hội. Tôi không biết chữ, mấy ngày trước phải nhờ các con đọc tiểu sử các ứng cử viên và thể lệ bầu cử”. Gia đình bà có tới 32 người tham gia bỏ phiếu đợt này. Mọi người cùng bảo nhau phải lựa chọn những người thật xứng đáng. Ông Hà Đăng Hạnh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, nhận xét: “Đại biểu của tỉnh được lựa chọn, giới thiệu lần này đều có trình độ, năng lực, trẻ hơn khoá trước. Tôi tin rằng, họ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào hoạt động của Quốc hội khoá XII, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh”. Qua tiếp xúc, nghe tâm sự của các cử tri, với niềm tin tưởng tuyệt đối vào những ứng cử viên ĐBQH mà họ đã lựa chọn, tôi càng thấy rõ sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân. Các ĐBQH được bầu chắc chắn sẽ làm hết khả năng của mình để xây dựng đất nước, xây dựng tỉnh phát triển đi lên, xứng đáng với niềm tin tưởng của các cử tri.