Lớp học ban đêm và cô giáo trẻ tình nguyện

Lớp học ban đêm của cô giáo trẻ tình nguyện Vũ Thị Thanh Hoan, giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ (Đông Triều) được mở vào các buổi tối chủ nhật hàng tuần. Cũng giống như những lớp học bồi dưỡng khác nhằm nâng cao, củng cố kiến thức cho học sinh, nhưng lớp học này có một điều khác biệt là học sinh đến đây học không phải đóng bất kỳ một khoản tiền nào.

Lớp học ban đêm và cô giáo trẻ tình nguyện ảnh 1

Cô giáo Vũ Thị Thanh Hoan hướng dẫn học sinh làm bài tại lớp học ban đêm.

Để có được lớp học này, cô giáo Hoan đã phải trải qua biết bao khó khăn. Từ lâu, cô đã có ý tưởng làm một việc ý nghĩa dành cho các em học sinh của mình. Được Đoàn Thanh niên xã Nguyễn Huệ và Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Huệ động viên, cô Hoan đã mạnh dạn làm đơn đề nghị xã cho cô tình nguyện mở một lớp phụ đạo buổi tối cho các em học sinh của địa phương. Thấy rõ mục đích của lớp học này là vì các em học sinh, nên xã đã tạo điều kiện cho cô mở lớp học. Lớp học được đặt tại địa điểm hội trường thôn Đồng Cấm và được thôn hỗ trợ tiền điện thắp sáng. Còn cô đầu tư trí tuệ và bỏ tiền túi ra mua bảng đen, phấn trắng, đun nước uống cho lớp. Cô Hoan tâm sự về những khó khăn buổi đầu mở lớp học: “Thời gian đầu, nhiều người cho rằng tôi có mục đích riêng về chính trị, hoặc là về kinh tế, khiến tôi rất tủi thân. Nhưng được Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn Thanh niên xã và gia đình động viên, khuyến khích nên tôi vẫn quyết tâm mở lớp học”.

Đến nay, lớp học được duy trì gần một năm. Thời gian đầu, các em  đến học rất ít, nhưng càng ngày các em theo học ngày một nhiều  (đặc biệt học sinh yếu kém trong thôn đều tham gia lớp học). Mặc dù đang trong thời gian hè với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, nhưng lớp học phụ đạo buổi tối của cô Hoan vẫn rất đông với gần 20 em học sinh. Vì đối tượng học sinh đa dạng gồm học sinh các khối học và lực học cũng khác nhau, nên cô phân chia các em ngồi theo nhóm và  dành phần lớn thời gian để củng cố, bổ sung những lỗ hổng kiến thức cho các em. Để khuyến khích các em say mê học tập, cô Hoan còn có chế độ khen thưởng vào cuối năm học cho các em có lực học tiến bộ. Vì thế, tâm lý học của các em rất thoải mái. Các em học lực kém không còn tự ti, mặc cảm, mà đã mạnh dạn phát biểu và tự tin vào khả năng của mình. Qua 1 năm học phụ đạo buổi tối cho các em, kết hợp với giảng dạy ở trường, cô Hoan đã góp phần không nhỏ trong việc giúp một em học sinh từ học lực khá môn Toán lên học sinh giỏi, 4 em có học lực trung bình lên học sinh khá và giúp 3 em từ học sinh cá biệt, lực học yếu kém thành học sinh trung bình môn Toán. Em Trần Thị Nhi vui vẻ khoe rằng lực học của em đã tiến bộ hơn rất nhiều kể từ khi tham gia lớp học phụ đạo buổi tối của cô Hoan.

Điều ấn tượng ở cô giáo Hoan với nhiều người là cô có một ý chí, nghị lực, luôn vui vẻ, hoà đồng và ăn nói rất có duyên. Tuy tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ, nhưng cô đã đạt được rất nhiều thành tích trong giảng  dạy. Ngoài nhiệm vụ là tổ trưởng Tổ tự nhiên, cô còn là Bí thư chi  đoàn giáo viên, Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn xã Nguyễn Huệ. Không chỉ là một giáo viên giỏi nhiều năm, cô Hoan còn hoạt động rất sôi nổi, tích cực trong mọi hoạt động văn hoá - thể dục thể thao và đã giành được nhiều giải về thi đấu cầu lông cấp huyện, đoạt giải ba báo cáo viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh do Huyện Đoàn tổ chức. Cô giáo trẻ  rất năng động và có nhiều ý tưởng vì học sinh thân yêu. Để xây dựng Quỹ “Kế hoạch nhỏ vì học sinh nghèo vượt khó”, cô Hoan đã cùng với học sinh lớp 7A do cô chủ nhiệm đi thu nhặt từng kilôgam giấy vụn ở từng ngõ xóm, vừa dọn vệ sinh môi trường sạch sẽ, vừa có tiền đóng quỹ. Niềm vinh dự lớn nhất là trong tháng 6 vừa qua, cô đã được kết nạp vào Đảng.

Cô Hoan còn chăm chỉ theo học lớp đại học tại chức để nâng cao trình độ chuyên môn. Tuy công việc bận rộn, nhưng cô luôn sắp xếp thời gian hợp lý để bồi dưỡng các em học sinh của địa phương. Việc mở lớp phụ đạo buổi tối tình nguyện cho các em học sinh yếu kém của cô Hoan đã góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và là một việc làm hết sức ý nghĩa trong dịp hè, giúp các em ôn luyện bài vở hiệu quả, sẵn sàng, tự tin bước vào năm học mới. Anh Nguyễn Ngọc Hoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nguyễn Huệ nhận xét: “Lớp học tình nguyện của cô giáo Hoan có hiệu quả rất lớn. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã sẽ nhân rộng thành mô hình với nhiều giáo viên tham gia ở các môn học khác nhau”.

Đó cũng là mong ước của cô giáo Hoan. Bởi tâm nguyện của cô là sẽ có nhiều giáo viên, đoàn viên, tích cực hưởng ứng phong trào “Hai thi đua - Hai tình nguyện”, sẵn sàng “Vì đàn em thân yêu”, vì cuộc sống cộng đồng. Trong khi không ít giáo viên đứng trên bục giảng không còn giữ được cái tâm của người thầy, thì việc làm tình nguyện của cô giáo Hoan thật đáng khâm phục, trân trọng.

Cùng chuyên mục