Mẹ chồng tôi: Lưỡi không xương

Mẹ chồng tôi hình như có ác cảm với tôi, nên kiểu gì bà cũng nói, cũng trách tôi được.
 
Tôi mới cưới chồng được vài tháng nhưng đã cảm thấy quá mệt mỏi về chuyện mẹ chồng, nàng dâu.

Khi chúng tôi gần cưới nhau, ngày ấy tôi béo, thấy bụng tôi to, bà nghĩ là tôi có thai. Nhưng bà cũng không hỏi tôi và con trai bà xem có đúng không mà lại đi rêu rao, nói xấu tôi với hàng xóm láng giềng rằng tôi là loại con gái mất nết, chưa cưới mà đã có bầu. Không biết có phải thai với con trai bà hay lại có thai với thằng nào khác rồi bắt con trai bà đổ vỏ.

Rồi bà nói thẳng với tôi những câu này, nhưng lại đổi cho cô A, cô B nói với bà như thế và bà chỉ nói lại với tôi.
 
Tôi bảo với bà rằng, tôi béo lên bụng to như thế, chứ thực chất tôi không hề có bầu. Nhưng bà vẫn không tin, khăng khăng khẳng định, chắc chắn tôi đã có bầu. Tôi cũng chẳng đuôi co với bà làm gì.

Cưới xong, 2 vợ chồng tôi đi làm xa. Vì thu nhập thấp, kinh tế khó khăn lại phải đi thuê nhà và nhiều thứ phải lo, nên vợ chồng tôi lên kế hoạch chưa sinh con vội, đợi công việc ổn ổn rồi mới sinh con.

Nhưng đã gần 1 năm qua, cứ mỗi lần tôi về quê là lại nghe thấy bà nói rằng cô này, cô kia bảo là có khi lại không biết đẻ cũng nên. Chắc ngày con gái chơi bời, phá thai nhiều quá nên giờ không biết đẻ. Rồi bắt vợ chồng tôi phải đi khám xét xem như thế nào, để cắt thuốc…

Tôi và chồng tôi đã giải thích với bà rằng, vợ chồng tôi còn kế hoạch chưa muốn đẻ vội chứ không phải không sinh được con. Tôi tự tin vào khả năng làm mẹ của mình, vì tôi chưa bao giờ quan hệ với người đàn ông khác ngoài chồng, nên chưa bao giờ phá thai. Chồng tôi cũng giải thích với bà như thế, nhưng bà vẫn một mực không tin và bắt tôi phải đi khám vì nghĩ tôi không đẻ được.

Rồi bà thường xuyên điện thoại cho vợ chồng tôi, giục đi khám và giục sinh con. Vợ chồng tôi không đồng ý thì bà lại điện thoại cho bố mẹ tôi yêu cầu bắt con tôi phải đi khám, chứ cưới chồng một năm rồi không đẻ được là tại sao. Nếu 2 năm mà không sinh được bà sẽ bắt con trai bà bỏ để cưới đứa khác.

Tại sao bà không bao giờ chịu hiểu rằng cuộc sống của vợ chồng tôi còn đang khó khăn vất vả, công việc của tôi thì ổn định nhưng thu nhập lại thấp, còn con trai bà thu nhập có cao hơn tôi nhưng bây giờ điều kiện kinh tế khó khăn, nên tháng nào có việc thì làm, tháng không có việc thì công công ty lại cho nghỉ chờ việc, ăn 50% lương. Trong khi đó, sống ở thành phố, mở mắt ra là phải đóng tiền nhà, tiền điện nước giá cao, rồi các khoản tiền linh tinh khác,…

Tôi chẳng biết phải làm như thế nào. Tại sao mẹ chồng tôi không bao giờ chịu hiểu cho con cái?. Có phải mẹ chồng không yêu thương tôi không?.

Theo Phunutoday

Cùng chuyên mục