Một chuyến kiểm tra trên biển

Vừa qua tôi tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành (Công ty CP Quản lý đường sông số 3, Phòng CSGT đường thuỷ Công an tỉnh, Chi cục Đăng kiểm số 15 (Cục Đăng kiểm Việt Nam), Đội Thanh tra giao thông đường thuỷ nội địa số 3 (Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam) đi kiểm tra dọc tuyến biển từ TP Hạ Long đến Vạn Gia (Móng Cái). Chuyến đi tuy vất vả, nhưng giúp tôi hiểu thêm nhiều về công việc của những người “giữ bình yên trên biển”.

a
Đoàn kiểm tra tuyên truyền Luật GTĐT nội địa đến bà con ngư dân xã Vĩnh Thực (Móng Cái).
Khoảng 6 giờ sáng, chúng tôi gồm 15 người đi trên 2 chiếc xuồng tuần tra của CSGT đường thuỷ Công an tỉnh, luồn lách qua nhiều tàu thuyền của bà con ngư dân trên Vịnh Hạ Long, hướng đến Móng Cái... Trời bắt đầu vào đông,  Hạ sĩ Nhữ Văn Thám, thuyền trưởng tay cầm lái, miệng nhắc tôi: Chị vào trong khoang ngồi, ngoài này rét lắm, tí nữa ra khỏi đây sóng bạc đầu, đi nhanh, nước bắn ướt hết... Giám đốc Công ty CP Quản lý đường sông số 3 Bùi Hữu Đức cho biết: Từ Hạ Long ra Móng Cái đường biển khoảng  trên 150km, nếu đi nhanh cũng mất 4 giờ đồng hồ...Thiếu tá Lê Văn Tuân, Đội trưởng Đội trinh sát Phòng CSGT đường thuỷ bảo: Hôm nay ra biển thời tiết này là khá thuận lợi, trời có rét, nhưng gió không to, biển không nhiều sóng... Bỗng nghe tiếng Trưởng Phòng CSGT đường thuỷ Nguyễn Tiến Kiện ra lệnh: “Chuẩn bị kiểm tra tàu gỗ không BKS phía trước!” Xuồng 5302 tăng tốc, hướng về phía chiếc tàu gỗ phía trước. Cùng lúc xuồng 5308 ép sát cập mạn, 4 CBCS công an cùng các thành viên trong đoàn nhanh chóng sang tàu gỗ kiểm tra. Tàu do Ngô Đình Thuỷ, SN 1974, trú tại Phong Cốc (Yên Hưng) điều khiển, chuyên vận chuyển than tận thu ở Cẩm Phả, Hạ Long, Hải Hà... về Hải Phòng tiêu thụ. Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện không bằng lái; tàu mua lại hơn 1 năm, nhưng chưa sang tên đổi chủ, chưa có BKS... Chủ phương tiện  thanh minh: “Em mới bị phạt 1 triệu đồng tháng trước vì thiếu các giấy tờ, giờ các bác mà phạt nữa thì cả nhà em đói...”.  Thiếu tá Lê Hữu Sơn, Đội trưởng Đội TTKS Phòng CSGT thuỷ cho biết: Các phương tiện như thế này, nếu kiểm tra, hầu hết thiếu các giấy tờ, phạt nhiều lần vẫn thế. Đoàn tiếp tục kiểm tra tàu QN 2048, do Bùi Huy Lý, SN 1957 trú tại Nam Hoà (Yên Hưng) điều khiển, chuyên chở than, cát đá từ các bến Hạ Long, Cẩm Phả, Hải Phòng... đi các tỉnh tiêu thụ, cũng phát hiện không bằng lái, chứng chỉ chuyên môn... Chủ phương tiện lý giải: Nhà tôi  3, 4 đời làm nghề sông nước, chẳng có ai học và thi bằng lái, chứng chỉ mà có sao đâu. Như tôi học có lớp 2, thi thế nào được bằng lái... Một vài năm nữa tôi nghỉ để cho con làm, không cần bằng lái làm gì. Nếu phải nộp phạt thì cho tôi nộp luôn ở đây, vì lên bờ cũng không biết chỗ nộp phạt... Lập biên bản xử lý, tuyên truyền, giải thích, hơn 1 giờ đồng hồ sau đoàn tiếp tục lên đường. Đến khu vực Cửa Mô (Tiên Yên) sóng to, nước hắt khiến chúng tôi ướt hết áo. Đi trước xuồng của Đoàn là tàu tự hành BKS HP-1233, chở đá từ Hải Phòng ra Móng Cái. Nhìn chiếc tàu chở quá tải lặc lè, tôi hỏi chủ tàu: - “Anh không sợ tai nạn?”. Chủ tàu trả lời tỉnh bơ: - “Tai nạn sao được, quen rồi, phải chở quá tải mới đủ chi phí”. - “Thế anh không sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt à?”. - “Xử mãi không có tiền nộp phạt họ cũng chán. Giữ phương tiện  họ không có chỗ để và bảo quản họ cũng ngán...”. Chủ tàu chìa cho tôi xem 3-4 hoá đơn bị xử phạt mà anh chưa nộp tiền. Thiếu tá Sơn đứng cạnh giải thích: Những trường hợp như thế này, cả gia đình có tới gần chục nhân khẩu sống trên phương tiện. Cuộc sống của họ còn rất khó khăn. Nếu làm nghiêm thì ảnh hưởng tới cả gia đình họ, còn nương nhẹ thì họ cứ lần này tiếp lần khác vi phạm. Chế tài xử phạt cũng còn nhiều bất cập, nên sự răn đe chưa cao...

Qua Cửa Tiểu (Hải Hà), đoàn gặp phải sóng lừng, 2 chiếc xuồng cứ nhào lên, lộn xuống, lắc ngang, lắc dọc. Mặc dù đã ngồi tựa sát vào thành xuồng, 2 tay bám chặt, 2 chân đẩy vào thành xuồng và gồng người lên để tránh những đợt lắc, song người tôi cứ nhảy lên chồm chồm, đầu va vào trần xuồng đau điếng, mặt mũi tối sầm quay cuồng... Bên ngoài, thuyền trưởng Thám ra sức ghì tay lái giữ cho xuồng thăng bằng, trời rét mà trán anh lấm tấm mồ hôi, anh không ngớt  nhắc tôi ngồi cẩn thận, bám chắc... Gần 11 giờ chúng tôi đến khu vực Cống Cách, xã Vĩnh Thực (TP Móng Cái). Chưa hoàn hồn bởi sóng lừng, thì lại đến sóng bạc đầu, tôi cảm thấy mệt nhoài... Phát hiện có tàu chở than, cả 2 xuồng áp mạn cập vào 2 chiếc tàu HP-2848 và HP-1291đang dừng tại khu biển này. Qua kiểm tra trên tàu HP-2848 có 198 tấn than cám, tàu HP- 1291 có 150 tấn than cám. Thuyền viên trên tàu 1291 nói chủ tàu đi bắt ốc không có ở tàu; còn tàu 2848 mua gom than ở Hải Hà, trên đường về bị hỏng máy, đang chờ sửa. Quanh co một hồi, chủ tàu 2848 và đại diện tàu 1291 mới đem hồ sơ hàng hoá, các giấy tờ ra cho đoàn kiểm tra. Kiểm tra hồ sơ hàng hoá của tàu 1291 không phù hợp; cả 2 tàu người điều khiển phương tiện và người vận hành không có bằng lái, chứng chỉ chuyên môn... Thượng tá Kiện cho biết: Tuy chủ tàu và đại diện tàu nói chở than về tuyến trong, nhưng khả năng là chở than đi Trung Quốc bán. Do các lực lượng chức năng tại Vạn Gia làm mạnh, nên tàu tạm dừng tại đây để chờ thời cơ...

Mấy ngày kiểm tra trên biển, đi  từ Hạ Long ra Móng Cái rồi ngược lại, ngoài một vài trường hợp kiểm tra phương tiện không đủ thủ tục giấy tờ, đoàn không phát hiện trường hợp nào tàu vận chuyển hàng lậu, hàng cấm... Mọi người trong đoàn có chung cảm nhận, vùng biển Quảng Ninh  thời gian này thật bình yên. Chẳng bù cho thời gian từ tháng 4-2008 trở về trước, khu vực cảng  Vạn Gia, Cửa Ông, Vũng Đục, Khe Dây... tàu thuyền buôn bán, vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu ken nhau chạy, thật sôi động, náo nhiệt. Thượng tá Kiện bảo: Chưa bao giờ đi biển lại thấy yên ả  như dịp này. Giám đốc Xí nghiệp Quản lý đường sông Vĩnh Thực, Phạm Ngọc Toàn nói: Tôi công tác tại đây đã gần 10 năm, nhưng lần đầu tiên thấy khu vực biển Vạn Gia vắng vẻ, buồn tẻ thế này. Có lẽ từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2009, tình hình không khác mấy. Hoạt động kinh tế không còn sôi động, tội phạm cũng ít cơ hội hoạt động, luồng tuyến đỡ tắc nghẽn, báo hiệu đường thuỷ nội địa, đèn tín hiệu... đỡ bị hỏng và mất trộm. Được biết, mấy tháng đầu năm vừa rồi, CBCN Công ty CP Quản lý đường sông 3 mất ăn mất ngủ vì trên tuyến giao thông thuỷ nội địa của tỉnh, nhất là ở một số địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Tiên Yên, Vân Đồn... liên tục xảy ra trộm cắp báo hiệu, không chỉ gây thiệt hại về tài sản lên tới vài tỷ đồng, mà còn nguy cơ mất an toàn giao thông. Phòng CSGT đường thuỷ Công an tỉnh phối hợp với Công ty CP Quản lý đường sông 3 đã triệt phá được nhóm đối tượng chuyên trộm cắp thiết bị biển báo trên biển, nên từ tháng 8-2008 đến nay tình trạng này đã được ngăn chặn...

a
Kiểm tra tàu chở than đỗ tại khu vực biển xã Vĩnh Thực (Móng Cái).

Trên đường trở về Hạ Long, qua khu vực Cống Cách, chúng tôi thấy bà con vui mừng gọi các CBCS Công an giao thông thuỷ. Thuyền trưởng Thám cho biết: “Mấy hôm trước người dân ở đây phản ánh về tình hình ANTT trên biển, CSGT đường thuỷ phối hợp với Công an Móng Cái giải quyết kịp thời, tình hình đã ổn định. Người dân đang chào và cám ơn  các chiến sĩ công an đấy !”.

Cùng chuyên mục