Một đêm tuần tra

Sau khi nghe đề nghị của nhà báo “cho đi tuần đêm với lực lượng bảo vệ trị an” của phường, Thượng tá Hoàng Thanh Nhượng, Phó Công an TX Cẩm Phả thấy có vẻ hơi là lạ, như thể chúng tôi có “âm mưu” gì đó... Nhưng rồi anh cũng cố gắng sắp xếp cho chúng tôi một đêm “thức cho dân ngủ” cùng lực lượng bảo vệ trị an trên địa bàn...

Một đêm tuần tra ảnh 1
Dao, kiếm mà các lực lượng bảo vệ trị an phường Cẩm Trung thu giữ trong những đêm tuần tra cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm.

I. Địa bàn đầu tiên mà chúng tôi đến là phường Cẩm Đông, với ca tuần tra từ 21 giờ đến 23 giờ. Là phường lớn của TX Cẩm Phả, với trên 2.600 hộ dân, địa hình trên bến, dưới thuyền, có các trục đường chính của tỉnh và thị xã đi qua, Cẩm Đông là địa bàn khá lý tưởng với các đối tượng hình sự. Theo số liệu của Công an phường, hiện trên địa bàn có tới 300 đối tượng hình sự và sưu tra, 114 người có quá khứ lầm lỗi. Đã có những năm, trên địa bàn phường xảy ra mất cắp, mất trộm thường xuyên. Bởi vậy, cùng với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc mà TX Cẩm Phả là một trong những địa phương đi đầu của cả tỉnh, Công an phường Cẩm Đông đã tham mưu để thành lập nhiều lực lượng bảo vệ ANTT, trong đó thành viên là cựu chiến binh, bảo vệ khu phố, đội trật tự viên, đội xe ôm tình nguyện... Lực lượng này chủ yếu là cán bộ, công nhân đã nghỉ hưu, vẫn còn sức khỏe tốt, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm với nhân dân. Để góp phần bảo vệ ANTT, nhất là về đêm, cũng giống như các phường khác, Công an phường Cẩm Đông tổ chức các buổi tuần tra, có lịch phân công cụ thể từng thành viên trực đêm nào, mấy giờ... nên đã tạo thành nếp, thành kế hoạch, cứ đến ngày trực, đến giờ là lên đường. Mặc dù phần lớn họ không có phụ cấp gì, trừ lực lượng trật tự viên, được thị xã trích ngân sách cho mỗi người 500.000đ/tháng.

Trong đội quân đi tuần đêm hôm nay cũng giống như mọi hôm, có mặt đủ 5 thành phần: Đội trật tự viên, cựu chiến binh, đội xe ôm tình nguyện, ban bảo vệ khu phố và công an phường. Ai nấy trang bị mũ áo, phương tiện, đồng phục gọn gàng, chỉnh tề. Trông “đoàn quân” có vẻ khí thế lắm. “Hôm nay không có gì đột xuất nên anh em “hoành tráng” thế này, chứ nhiều khi vất vả lắm”- bác Lê Xuân Trường, Phó Ban bảo vệ khu phố Đông Tiến 1 cho biết. Chỉ tay sang một bác cựu chiến binh mà chúng tôi để ý từ lúc đi tới giờ cứ ho hắng suốt, bác Trường kể: “Cơn mưa lớn hôm 10-6, nhà anh Huấn ở tổ 7, khu Lán Ga bị nước suối tràn vào, nước cao đến ngực, làm ngập hết cả đồ đạc. Cũng vẫn các thành viên như hôm nay đến nhà anh Huấn giữa cơn mưa để chạy lụt. Hai thành viên phải cởi áo mưa của mình để che.... ti vi và tủ lạnh khỏi ướt. Sau đó, ti vi vẫn xem được còn  ông ấy thì bị cảm mãi chưa khỏi đấy”.

Chúng tôi đi bộ dọc theo các tuyến đường dân cư trong khu đông tiến và quốc lộ 18A. Trên đường đi, có nhà chưa khóa cổng thì đội tuần tra nhắc khóa cổng, có người để xe máy ngoài hiên quên không cất thì lại nhắc nhở “cất xe cẩn thận”... Công việc là như vậy và 22 giờ hơn thì quay về phường.

Một đêm tuần tra ảnh 2
Lực lượng tuần tra phường Cẩm Đông đang hội ý với Ban Chi uỷ khu Đông Tiến về tình hình trật tự đêm 10-6.

II. Rời địa bàn Cẩm Đông, chúng tôi đến phường Cẩm Trung khi đã gần 24 giờ. Lúc này cũng là bắt đầu giờ đi tuần của các lực lượng trị an tới các khu phố trong phường, đặc biệt là tới khu Bến Do là điểm đến vui chơi của nhiều người dân thị xã, với hàng trăm điểm kinh doanh dịch vụ. Trên 6 chiếc xe máy, mà tiền xăng phải tự bỏ ra, 10 đồng chí trật tự viên, ban bảo vệ khu phố, công an khu vực rong ruổi khắp một lượt xung quanh phường. ở Bến Do, đội tuần tra nhắc nhở các nam thanh nữ tú vẫn mải chơi. Đồng chí Nguyễn Hữu Quân, cảnh sát khu vực của phường cho biết: trước đây khu bến Do xảy ra một số vụ cướp giật mà nguyên nhân là do các đôi mải tâm sự nơi thanh vắng. Bởi vậy, ngày nào cũng như ngày nào, trước 12 giờ đêm là đội tuần tra phải qua khu vực này để nhắc nhở, làm công tác phòng ngừa. Nằm trong tình trạng chung, Công an phường Cẩm Trung rất thiếu biên chế. Như cảnh sát khu vực Nguyễn Hữu Quân một mình phụ trách tới 3 khu phố, với hơn 1.000 hộ dân, trong khi theo qui định thì mỗi cảnh sát khu vực chỉ phụ trách 1 khu. Anh kể đã 3 tuần nay chưa được về nhà, mọi chuyện gia đình phó mặc hết cho vợ. Để hoàn thành nhiệm vụ, các lực lượng trị an như ban bảo vệ khu phố, tự vệ khu phố, trật tự viên... được xem là lực lượng đắc lực trong việc nắm bắt tình hình, giữ gìn ANTT và làm các công tác khác.

Sau mấy chục km qua các khu phố, với công việc là nhắc nhở các quán hàng đóng cửa, những thanh niên đi chơi đêm, và làm công tác nắm tình hình, chúng tôi về trụ sở Công an phường Cẩm Trung để các thành viên nghỉ ngơi cho chuyến đi tuần tiếp theo từ 3 - 5 giờ.  Lúc này, một số anh em trật tự viên ở phường đang sắp xếp hàng chục hung khí như dao, phay, phớ, kiếm... mà họ thu được tuần qua. Sau một đêm tuần tra, tuy không bắt được vụ trộm cắp nào, không có những vụ đánh nhau như một số hôm khác, nhưng cho thấy một đêm thật yên bình. Là địa bàn được xác định là phức tạp về ANTT, để hoàn thành nhiệm vụ, Công an TX Cẩm Phả đã có nhiều biện pháp, trong đó huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân là rất quan trọng. Chỉ tính 20 ngày thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ 20-5 đến 10-6-2008), Công an TX Cẩm Phả đã điều tra làm rõ 56/78 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 102 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 500 triệu đồng (trong đó điều tra trọng án đạt tỷ lệ gần 90%). Kết quả này có sự đóng góp tích cực của lực lượng bảo vệ trị an trên địa bàn.

Cùng chuyên mục