Trạm thông tin Hải Đăng (Đại đội Thông tin, Bộ CHQS tỉnh) có nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc giữa Bộ CHQS tỉnh với toàn bộ khu vực miền Đông của tỉnh. Vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, các anh không chỉ luôn đảm bảo duy trì mạch máu thông tin thông suốt mà còn đang góp phần xây dựng cuộc sống mới nơi địa bàn đơn vị đóng quân...
Biến đất hoang thành trang trại
Trên đường vào thăm Trạm Thông tin Hải Đăng nằm trong một thôn nhỏ của một xã miền núi trên địa bàn TX Cẩm Phả, chúng tôi gặp 2 người mặc quần áo bộ đội đang mải mê làm việc trên một thửa ruộng. Trung tá Hoàng Ngọc Mỹ, cán bộ Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh cùng đi giới thiệu: “Đấy là Thượng uý Bùi Công Lý, Trạm trưởng Trạm Hải Đăng, chắc anh em tranh thủ thời gian rảnh để tăng gia”. Thượng uý Lý quần xắn móng lợn, nước da đem sạm, chẳng khác nào một nông dân thực thụ vừa dẫn chúng tôi về đơn vị, vừa cho biết: “Mấy hôm trước bận quá không kịp làm, nên cỏ mọc cớm hết cả lúa. Sáng nay anh em dậy sớm tranh thủ làm, rồi còn lên thay ca cho cậu ở trên trạm”. Anh khoe: “Năm nay lúa tốt lắm, chắc lại bội thu rồi”.
Chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi vào đến doanh trại của đơn vị, bởi trông như một trang trại hơn là một đơn vị quân đội. Xung quanh khu nhà trồng rất nhiều loại cây ăn quả: vải, nhãn, đu đủ... Thượng uý Lý mời: “Lâu lắm rồi đơn vị mới có khách. Hôm nay các anh đến thăm, phải ở lại ăn với chúng tôi bữa cơm cây nhà lá vườn”.
Trạm Hải Đăng được giao quản lý gần chục ha đất, trong đó đất có thể canh tác nông nghiệp khoảng vài ha. Trước kia một phần do công việc của trạm quá bận, một phần do đất hoang hoá khó canh tác được, chỉ trồng được một số cây ăn quả, còn lại cỏ mọc um tùm làm bãi chăn thả trâu, bò của bà con trong thôn. Trong khi nhu cầu về thực phẩm của đơn vị vẫn phải trông chờ vào việc phân phối của cấp trên... Quyết tâm biến nơi đây thành một khu trang trại tổng hợp, đơn vị đã cử cán bộ xuống bản, tìm vào những hộ dân có “sức kéo” để thương lượng mượn trâu, bò về cày ruộng, đổi lại đơn vị sẽ cho các hộ mượn đất canh tác. Mấy năm trước trong một lần về quê ở Hải Phòng nghỉ phép, Thượng uý Lý nghe nói tới một loại giống lúa mới năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn, anh liền dành 2/3 thời gian nghỉ phép để đi học hỏi kinh nghiệm và mua giống đem ra đơn vị trồng thử nghiệm. Sau vụ đầu thành công, các anh vừa tổ chức trồng đại trà vừa phổ biến cho bà con quanh vùng cùng làm. Đến nay, năng suất lúa của trạm đạt trên 200kg/sào/vụ, sản lượng trên 1 tấn thóc mỗi năm. Số đất còn lại đơn vị dành một phần để trồng cây ăn quả, đào ao thả cá và xây dựng chuồng trại nuôi dê. Đến nay đàn dê của đơn vị đã có trên 60 con. Thượng uý Lý khoe: “Hiện nay, đơn vị không những tự túc được lương thực, thực phẩm, mà còn có nhiều sản phẩm đem bán ra thị trường. Đặc biệt là việc đổi công và chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm bón giống lúa mới cho bà con trong vùng đã tạo được tình cảm quân dân rất gắn bó”...
Luôn giữ mạch thông tin thông suốt
Mặc dù đường từ doanh trại đến nơi đặt Trạm thông tin Hải Đăng chỉ chừng 2 cây số, nhưng chúng tôi phải mất gần một giờ đi bộ mới đến nơi. Trung tá Nguyễn Ngọc Mỹ kể, cách đây gần 4 năm, anh đã có dịp đến thăm Trạm. Lúc đó đường đi còn là rừng rậm rạp. Vài năm gần đây, khu vực này đã được bà con nhận đất, nhận rừng để phát triển kinh tế lâm nghiệp. Nơi đặt trạm là một căn nhà cấp 4, rộng chừng 20m2, kê vừa một bộ bàn ghế, một chiếc giường cá nhân... Lúc này đang là phiên trực của Thiếu uý Nguyễn Hữu Thái. “Tại sao có bếp mà không thấy có nồi niêu, bát đĩa gì cả?” - Tôi hỏi. Thái cho biết: “Cứ đến bữa, chúng em lại về doanh trại ăn”. - “Thế sao không nấu luôn trên này ăn có tiện hơn không?”. – “Trước kia trạm chỉ trong căn nhà tạm bợ. Mấy năm trước được cấp trên đầu tư sửa sang lại và xây tạm được chiếc bể con chứa nước mưa dùng tiết kiệm thì đủ nước uống trong mấy tháng mùa khô. Còn muốn có nước nấu thì phải cõng từ doanh trại lên. Có hôm về đến doanh trại, cơm vừa dọn ra thì nhận được lệnh bị nghẽn mạch thông tin, đành phải nhịn đói quay lên trạm”.
Trạm làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ trên 160km đường dây cáp quang quân sự từ Cửa Ông đến Móng Cái, trong đó có những đoạn cáp chạy xuyên trong rừng. Mỗi tháng vài ba lần CBCS của Trạm phải đi bộ để tuần tra, bảo vệ. “Anh em sợ nhất là sự cố đứt cáp. Khi đó trung tâm cũng chỉ biết được khu vực xảy ra sự cố, còn để tìm được điểm đứt, có khi phải bám dò theo hàng chục ngàn mét đường dây, rất vất vả” - Thượng uý Lý cho biết. Khó khăn là vậy, nhưng các anh vẫn luôn đảm bảo duy trì thông tin thông suốt. Nhiều năm liền, Trạm được cấp trên tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Đường lên Trạm thông tin Hải Đăng.
Chúng tôi chia tay CBCS Trạm Thông tin Hải Đăng khi mặt trời bắt đầu xế bóng. Mọi người lại ai về việc nấy, người thì lùa đàn dê về chuồng, người leo ngược lên Trạm để kịp thay ca gác. “Chúng em không sợ khó khăn, gian khổ, nhưng giá như ở trên trạm được đầu tư một chiếc ti vi thì hay biết mấy’’ - Thiếu uý Nguyễn Hữu Thái nói, khi chia tay chúng tôi...