Hơn 7 giờ, chúng tôi đến Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thấy các tân binh đang miệt mài luyện tập trên thao trường. Tuy tiết trời tương đối dịu mát, nhưng những giọt mồ hôi vẫn lăn dài trên má và ướt đẫm lưng áo các chiến sĩ trẻ. Thượng tá Nguyễn Đình Võ, Chính trị viên của đơn vị cho biết: ‘’Tuy mới ra quân huấn luyện, nhưng các chiến sĩ trẻ rất phấn khởi và hăng say luyện tập. Cả đơn vị ai cũng quyết tâm giành được điểm cao trong phong trào thi đua quyết thắng’’.
Huấn luyện vượt vật cản
Anh Nguyễn Đình Võ vừa dẫn chúng tôi ra thao trường vừa giới thiệu các bài tập chính mà đơn vị thực hiện. Về quân sự, là bài tập về cấu tạo nguyên lý gây nổ của một số loại lựu đạn thông thường; chiến thuật và các tư thế vận động; chạy 3.000m… Về chính trị, các học viên học về bản chất của giai cấp công nhân, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và chức năng, nhiệm vụ của quân đội... Trên bãi tập của Tiểu đội 6 - Trung đội 2 đang huấn luyện các tư thế vận động, những động tác luyện tập chuẩn xác, dứt khoát, tiếng hô dõng dạc làm cho bãi tập vừa uy nghiêm, vừa sôi động. Tôi chợt thấy một chiến sĩ trẻ quen quen. Một sĩ quan giới thiệu đó là Phan Trọng Linh quê tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long. Tôi nhớ ra lần cùng đi thâm nhập với đơn vị nhận quân, tôi đã đến nhà Linh. Hôm ấy, trông Linh trắng trẻo như con gái, khi có khách đến nhà cậu còn rụt rè ngồi tiếp chuyện. Vậy mà nay gặp lại, trông Linh thật ra dáng trong bộ quân phục mặc trên thao trường. Linh đang cùng đồng đội tay xách súng luyện tập hăng say, thuần thục, bài bản. Tranh thủ lúc giải lao, chúng tôi hỏi thăm tình hình sức khoẻ, công tác huấn luyện của mọi người. Lấy tay vừa vuốt những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, Linh cười và khoe rằng: ‘’Quả thật, ngày mới vào đơn vị, chúng em ai cũng bỡ ngỡ, vì trước đây, khi ở nhà ngoài giờ học, rất ít người phải làm gì, nay vào bộ đội các chế độ từ ăn, ngủ, nghỉ, huấn luyện đều phải đúng giờ giấc, đúng kỷ luật.. Đến nay sau gần 1 tháng huấn luyện chúng em đã ‘’vỡ” ra rất nhiều thứ, nhất là về trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, mặc việc huấn luyện rất vất vả, nhưng chúng em vẫn động viên nhau vượt qua khó khăn, tích cực học tập’’. Hoàng Trọng Dũng cũng quê ở TP Hạ Long tâm sự: ‘’Ngay từ khi còn cắp sách đến trường được anh trai là chiến sĩ biên phòng kể về công việc của anh ấy, em rất cảm phục và ước mơ sau này sẽ được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh lá cây. Chính vì vậy, vừa học xong THPT, em làm đơn xung phong đi bộ đội và may mắn trúng tuyển…”. ở một góc bãi tập có nhóm chiến sĩ trẻ đang vui vẻ. Người vẫn còn khoác súng trên tay, người tỳ súng trước ngực, vây quanh Trung đội phó Trung đội 2 Bùi Đức Huyên để nghe đọc báo. Thấy chúng tôi, anh ngừng đọc, cho biết: “Thực ra ở đơn vị không thiếu thời gian cho chiến sĩ trẻ đọc báo, nghe đài, nhưng do quá trình luyện tập mệt mỏi, nên chúng tôi mang Báo Quân đội Nhân dân ra đọc, một phần để chiến sĩ đỡ mệt mỏi qua các chuyện kể ở đại đội, một phần qua đó mỗi chiến sĩ tự rút kinh nghiệm”. Như để minh chứng cho lời người chỉ huy, một chiến sĩ trẻ khẳng định “Đúng đấy anh ạ qua mỗi chuyện kể ở đại đội mà báo nêu, chúng em lại tự rút ra nhiều bài học cho bản thân’’. Đang chăm chú nghe đọc báo, kẻng báo hết giờ giải lao vang lên, mọi người lại nhanh chóng tập hợp vào vị trí huấn luyện...
Phút giải lao trên thao trường
Từ năm 2006 đến nay, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự mới, đã rút ngắn thời gian nghĩa vụ xuống còn có 18 tháng, thời gian huấn luyện cho tân binh cũng rút ngắn lại rất nhiều, nhưng vẫn phải đảm bảo các nội dung, khoa mục huấn luyện cơ bản, nên cường độ huấn luyện quân sự và học tập chính trị sẽ ‘’căng’’ hơn rất nhiều. Để đảm bảo yêu cầu huấn luyện theo phương châm ‘’Cơ bản - thiết thực - vững chắc’’, ngay từ đầu khóa huấn luyện, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị từ tập huấn cán bộ khung, giáo án, mô hình học cụ phục vụ tốt cho công tác huấn luyện. Đặc biệt là đơn vị đã nghiên cứu từng bước đổi mới phương pháp huấn luyện sao cho phù hợp với nhận thức của chiến sĩ trẻ theo phương châm ‘’từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, từ không biết đến biết’’, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết với thực hành, huấn luyện quân sự xen kẽ huấn luyện chính trị nghiệp vụ... Riêng mô hình, đồ dùng huấn luyện, Tiểu đoàn đã phát động đến từng CBCS làm mới và tổ chức thi mô hình đồ dùng huấn luyện giữa các đơn vị trực thuộc nhằm tìm ra những sáng kiến cải tiến hợp lý nhất để áp dụng. Thượng tá Nguyễn Đình Võ đánh giá: ‘’Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng do tính toán hợp lý, tranh thủ mọi nguồn đầu tư đơn vị vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ những kiến thức cơ bản cho các chiến sĩ trẻ. Qua kiểm tra huấn luyện 3 tiếng nổ năm 2006 (bắn súng, ném lựu đạn, đánh lượng nổ) đều đạt 100% yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm trên 80%. Trình độ lý luận của tân binh qua kiểm tra cũng đạt kết quả rất khả quan. Hiện nay, những chiến sĩ trẻ do chúng tôi huấn luyện đã và đang trở thành hạt nhân tại một số đồn, trạm của BĐBP”.
Bữa cơm trưa của chiến sỹ trẻ
Xuống thăm bếp ăn của đơn vị đúng lúc các chiến sĩ ăn bữa trưa. Khẩu phần ăn có đậu, thịt kho và rau luộc được niêm yết công khai trên bảng. Một đồng chí phụ trách nuôi quân cho biết: “Từ lâu, chúng tôi đã nhận thức được rằng muốn chiến sĩ huấn luyện tốt thì việc chăm sóc sức khỏe cho bộ đội phải là yếu tố hàng đầu. Vì vậy, với chúng tôi luôn tổ chức tốt việc phục vụ để bộ đội ăn ngon, ăn hết và được ăn đúng định mức”.
Chia tay CBCS nơi đây khi một buổi tập luyện mới lại bắt đầu. Buổi chiều, nắng có vẻ gay gắt hơn, nhưng các tân binh vẫn hăng say mải miết luyện tập. Tất cả cho một mục tiêu cao nhất là giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.